Đồng Tháp:

Hàng chục hộ nghèo vùng biên nhận “mái ấm mùa xuân”

(Dân trí) - Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 này, trên địa bàn huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp ) đã có thêm 17 hộ dân nghèo, người già neo đơn được vui Xuân, đón Tết trong căn nhà mới khang trang, tươm tất và ấm áp nghĩa tình.

Có dịp dự lễ bàn giao nhà “mái ấm mùa xuân” cho những hộ nghèo, người già neo đơn trong huyện, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến, hầu hết những người nghèo sau khi nhận được nhà, trên gương mặt mỗi người đều biểu lộ niềm vui và trong lòng ngập tràn hạnh phúc...

Bà Trần Thị Bê (85 tuổi) sống độc thân trong căn nhà tre, lá xiêu vẹo - dột nát ở ấp Phú Lợi, xã An Long. Các con của bà Bê đều lập gia đình, ra riêng và gia cảnh cũng nghèo khổ nên không giúp đỡ được cho bà có được căn nhà lành lặn để che mưa, tránh nắng. Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, bà Trần Thị Bê đã tràn ngập niềm vui khi được Hội Chữ thập đỏ huyện và các nhà hảo tâm ở thành phố Hồ Chí Minh đến tận nơi trao tặng cho bà căn nhà mái ấm mùa xuân và một phần quà trị giá gần 1 triệu đồng.

Sau khi nhận được nhà và quà, bà Bê xúc động bày tỏ: “Anh em cô bác lo cho tui được cái nhà ấm cúng như vầy từ đây sắp tới hết sợ mưa sợ gió nữa rồi, tui rất cám ơn. Tui quá đổi mừng rồi. Mấy đêm nay ngủ không được đó, nói vậy mấy chú thương. Tết năm nay có được căn nhà tui hết sức mừng rồi, quá đổi mừng rồi, cám ơn chị em con cháu hết”.

Hàng chục hộ nghèo vùng biên nhận “mái ấm mùa xuân”
Từ sự chung tay của các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương đã giúp cho hàng chục hộ dân vùng biên giới như Tam Nông có căn nhà kiên cố đón năm mới

Cũng giống như bà Bê, trong nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Trắng (75 tuổi) sống một mình trong căn nhà sập xệ ở ấp Phú Yên, xã An Long. Dịp Tết cổ truyền dân tộc 2015 này, nhờ Hội Chữ thập đỏ huyện và các nhà tài trợ trao tặng căn nhà và quà nên bà Trắng có được mái ấm mới tinh tươm, ấm cúng để vui Xuân, đón Tết. Bà Trắng sung sướng chia sẻ: “Tại vì nghèo, con đi làm mướn hết, đâu có được cất cái nhà. Bây giờ, nhờ nhà tài trợ cho tui được cái nhà, bên Chữ thập đỏ cho tui được cái nhà quá mừng, cám ơn mấy chú và nhà tài trợ. Tết năm nay được nhà quá mừng mấy chú ơi. Cám ơn mấy chú nhiều, với nhà tài trợ, với bên Chữ thập đỏ. Tui cám ơn mấy chú nhiều lắm”.

Mỗi “Mái ấm mùa xuân” được trao tặng cho dân nghèo trong dịp Tết cổ truyền năm nay có diện tích trên-dưới 30m2, trị giá từ 20 - 30 triệu đồng. Trong đó, các mạnh thường quân ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ bằng vật liệu xây cất như: khung gỗ, vách, mái lợp, khuông cửa… Tổ cất nhà tình thương Hội Chữ thập đỏ địa phương đảm nhận cất dựng miễn phí. Tả sao cho hết niềm vui, hạnh phúc của những hộ nghèo, người già neo đơn khi có được mái ấm mùa xuân thật rộng rãi, khang trang mà từ bấy lâu đã hằng mơ ước. Nhiều người nhận được nhà và quà quá vui mừng đến nỗi không nói nên lời và không cầm được nước mắt.

Hàng chục hộ nghèo vùng biên nhận “mái ấm mùa xuân”
 Cụ Trần Thị Bê (85 tuổi) sống một mình trong căn nhà sập xệ (ở ấp Phú Yên, xã An Long) nay cụ Bê rất vui mừng vì đã có căn nhà mới đón tết

Bà Cao Thị Minh Nguyệt - đại diện Đoàn từ thiện Chùa Vĩnh Sương, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi rất phấn khởi và vui mừng khi thấy những cố gắng và nổ lực của đoàn chúng tôi đến tận nơi và đúng đối tượng. Chúng tôi hứa là sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Nông để tiếp tục trao những căn nhà tình thương có một mái ấm cho các gia đình neo đơn để có một cuộc sống an cư lạc nghiệp”

“Mái ấm mùa xuân” là một hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Nông trong dịp Xuân về, Tết đến. Sau khi tiếp nhận chỉ tiêu trên giao, Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Nông đã tích cực triển khai và thực hiện bằng phương thức vận động thiết thực nên đạt hiệu quả tích cực. Dịp Tết nguyên đán năm nay, Hội Chữ thập đỏ huyện đã trao tặng tổng cộng 17 căn nhà “mái ấm mùa xuân”.

Bà Lê Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Nông cho biết: “Phương thức để đạt được như thế này là 03 đối tượng cùng cộng đồng trách nhiệm. Thứ nhất là phía gia đình, xóm giềng, con cháu cùng góp sức để làm cái nền. Thứ hai là phía địa phương cũng như Hội Chữ thập đỏ xã vận động bà con ủng hộ, vận động thanh niên xung kích để làm thành khung nhà. Thứ ba là cái đặc biệt nhất, nếu không có cái này thì không thực hiện được là chỗ nhà tài trợ thành phố Hồ Chí Minh như chị Nguyệt ở đây đại diện nhóm tài trợ các vật liệu xây nhà. Nói chung, 03 đối tượng này hợp lại mới hình thành được một căn nhà “mái ấm mùa xuân” cho người nghèo, đặc biệt là cho các cụ già”.

Nguyễn Hành – Trọng Trung