Góc khuất đằng sau dịch vụ cho thuê chú rể giá trăm triệu

(Dân trí) - Có 9 năm gắn bó với dịch vụ kỳ lạ này, ông Thiện cho biết đã tổ chức hàng nghìn đám cưới giả. Trong đó, mỗi cô gái tìm đến dịch vụ này đều có một câu chuyện buồn, hoàn cảnh éo le…

Ông Nguyễn Xuân Thiện, Giám đốc công ty Vina…, một công ty chuyên cho thuê người ở Hoàng Minh Giám (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, mỗi cô gái tìm đến dịch vụ thuê chú rể, làm đám cưới giả đều có một câu chuyện buồn và hoàn cảnh éo le.

Có người vì lầm lỡ mang thai với người đã có gia đình, người bị người yêu ruồng bỏ, lại cũng có trường hợp muốn làm đám cưới giả để được sống thật với giới tính của mình.

Vị giám đốc này cũng thừa nhận, dịch vụ thuê chú rể, tổ chức đám cưới giả phản ánh một góc khuất trong đời sống xã hội hiện đại. Nó có thể giúp đỡ cho một số trường hợp cụ thể thế nhưng ranh giới giữa tính nhân văn và sự giả dối rất mong manh.

Cô gái bị ép bỏ thai phải nhờ đến dịch vụ đám cưới giả!

Hơn 9 năm làm nghề, anh Thiện kể mình đã tổ chức hàng nghìn đám cưới “giả” ở khắp mọi nơi. Vị giám đốc này nhớ nhất là trường hợp cách đây 2 năm, anh nhận được cuộc điện thoại cầu cứu đẫm nước mắt của một cô gái ở Sài Gòn.

Qua điện thoại, người này giới thiệu tên Lan, 23 tuổi đang là sinh viên năm cuối. Lan có bầu với người yêu được 5 tháng nhưng khi biết tin, người yêu Lan đã khăn gói về quê và cắt đứt mọi liên lạc. Mẹ Lan, một người phụ nữ đơn thân, nhất mực ép cô gái bỏ thai bởi không muốn con đi theo vết xe đổ của mình.

“Cuộc nói chuyện qua điện thoại liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn vì đau khổ, uất ức của cô gái. Tôi phải động viên và trấn an để Lan kể hết câu chuyện của mình”, anh Thiện trầm ngâm nhớ lại.

Người giám đốc này xúc động kể tiếp, dù đã bị nhiều bệnh viện từ chối vì thai nhi quá to, song sự tủi nhục dồn nén của người đàn bà đơn thân đã khiến mẹ Lan mất hết lý trí, một mực tìm đến phòng khám tư nhờ bác sỹ can thiệp.

“Lúc đứng chờ mẹ làm thủ tục, Lan đã vào nhà vệ sinh và gọi điện cho chúng tôi. Cuộc điện thoại gay cấn trong vài phút nhưng tôi có cảm tưởng kéo dài rất lâu. Ngay lập tức, tôi đứng ra nhận làm cha đứa bé cho Lan đồng thời lên kế hoạch tổ chức một đám cưới giả miễn phí cho cô gái này ở Sài Gòn”, anh Thiện nhớ lại.


Một đám cưới giả được công ty này tổ chức. Ảnh: N.X.T

Một đám cưới giả được công ty này tổ chức. Ảnh: N.X.T

Đám cưới diễn ra chóng vánh với sự tham gia đông đủ của hai bên nội ngoại và hàng xóm láng giềng. Nhiều người mừng cho cô dâu vì tìm được gia đình chồng tốt trong khi đó, mẹ Lan liên tục nở nụ cười hãnh diện với mọi người.

Tất nhiên, đây chỉ là một đám cưới giả mà chú rể và họ hàng bên nội chỉ là những diễn viên đóng thế. Sau khi đám cưới diễn ra được vài ngày, anh Thiện cho biết mình đã phải hẹn gặp riêng mẹ cô gái để giải thích mọi việc.

Ban đầu, bà phản ứng dữ dội bởi không tin trên đời lại có “dịch vụ lạ lùng đến thế”! Nhưng khi nghe giải thích về mục đích nhân văn của đám cưới này, người mẹ ấy lặng đi, đôi mắt đỏ hoe không nói.

“Vài hôm sau, bà ấy chủ động gọi điện cho tôi. Trong điện thoại bà khóc và cảm ơn. Người mẹ này cho biết, bà là mẹ đơn thân nên hiểu rõ sự cay đắng, tủi nhục và vất vả khi nuôi con một mình, chính vì thế mới quyết tâm không cho con đi vào vết xe đổ của mình. Thế nhưng, suýt chút nữa, hành động mù quáng này đã khiến cho bà mất đi cháu ngoại ruột thịt của mình. Về sau, chúng tôi cũng tạo điều kiện xin việc cho Lan để cô ấy yên tâm nuôi con”, vị giám đốc nói.

Chủ rể giả mang lại hạnh phúc cho cô dâu thật

Anh Thiện cho biết, những trường hợp éo le như Lan không phải là hiếm khi tìm đến dịch vụ thuê người độc đáo này. Nhiều trường hợp, chú rể giả nhưng sau đó lại nảy sinh tình cảm thật với cô dâu.

Cách đây 4 năm vào buổi chiều muộn, một cô gái dáng người nhỏ nhắn tìm đến văn phòng yêu cầu được gặp trực tiếp giám đốc. Sau phút ngại ngần, rụt rè, cô gái giới thiệu mình tên Hương, quê Quảng Ninh, hiện có thai được 2 tháng nhưng gia đình người yêu không chấp nhận.

Cô kể, khi biết tin mình có thai, người yêu cô lạnh lùng đưa tiền yêu cầu bỏ. Đau đớn hơn anh ta cũng công khai luôn mình đang cặp kè với nhiều cô gái khác. Hương sốc và đau đớn giam mình trong nhà nhiều ngày. Cô ấy đọc thông tin trên mạng và tìm đến dịch vụ đám cưới giả như một cứu cánh cuối cùng.

Trước khi tổ chức đám cưới, các nhân vật đóng thế như: chú rể, họ hàng bên nội đều phải học thuộc kịch bản để tránh xảy ra sai sót. Ảnh: N.X.T
Trước khi tổ chức đám cưới, các nhân vật đóng thế như: chú rể, họ hàng bên nội đều phải học thuộc kịch bản để tránh xảy ra sai sót. Ảnh: N.X.T

Chỉ vài tuần sau đó, một đám cưới hoành tráng với đầy đủ thủ tục được tiến hành. Chú rể giả của Hương là Trung, một rapper quê gốc ở Hà Nội. Trung không phải là nhân viên mà chỉ là một CTV của công ty, đăng ký làm thêm dịch vụ này với mong muốn được trải nghiệm và hiểu hơn những góc khuất trong cuộc sống.

Hôm về làm tiệc cưới ở nhà gái, Trung bị họ hàng cô dâu chuốc say bí tỉ. Cậu ấy ngủ một mạch từ tối đến tận trưa hôm sau. Khi tỉnh dậy đã thấy Hương ngồi bên cạnh chườm khăn và nấu cháo tự bao giờ. Vốn là cậu bé mồ côi, chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc ân cần đến thế nên Trung rất xúc động.

Suốt thời gian Hương mang bầu sau đó, rapper này cũng chăm sóc nhiệt tình. Sự đồng điệu và thấu hiểu giữa hai người đã khiến họ nảy sinh tình cảm. “Hiện giờ Trung và Hương đang chung sống rất hạnh phúc, họ đã sinh thêm một em bé và cũng ở Quảng Ninh gần gia đình nhà vợ. Thỉnh thoảng Trung vẫn gọi điện thoại hỏi thăm tôi, chúng tôi vẫn đùa nhau về “sự cố” giả thành thật hiếm gặp của cậu ấy”, anh Thiện cho hay.

Vị giám đốc này cho biết, khi thành lập công ty anh chưa có ý định mở ra dịch vụ lạ lùng này. “Ban đầu, chúng tôi chỉ có dịch vụ cho thuê người yêu, thuê PG hoặc thuê thư ký nhưng sau đó, nhiều cô gái tìm đến công ty và nhờ giúp đỡ “thuê” chú rể.

Cứ thế, dịch vụ này đã có đến 9 năm tồn tại. Trước đây, chúng tôi chủ yếu tổ chức các đám cưới dạng này ở Hà Nội nhưng hiện giờ hầu như ở khắp cả nước. Trong đó, nhiều nhất là ở Phú Thọ, Thanh Hóa…”, anh Thiện trải lòng. Đây là một công việc nhạy cảm, nên các chú rể đóng thế thường làm những công việc ít va chạm, quảng giao. Đa phần họ không phải là nhân viên chính thức mà chỉ là CTV. Có người đã có 4 năm kinh nghiệm trong nghề đóng thế với số lần làm “chú rể hờ” lên tới cả chục lần.

Trần Duy (28 tuổi, quê Hà Nam) hiện đang là kỹ sư IT cho một công ty nước ngoài cho biết, anh nhận lời làm chú rể “hờ” thông qua một người bạn.

“Ban đầu, tôi thấy tò mò nên nhận lời thử. Về sau gặp được nhiều trường hợp éo le nên muốn giúp đỡ họ là chủ yếu. Hiện giờ, tôi đã làm chú rể cho khoảng 4 đám cưới thế, mỗi lần đều mang đến cho tôi những cảm xúc và trải nghiệm rất riêng. Nhiều cô dâu sau đó, vẫn gọi điện cảm ơn tôi, chúng tôi tâm sự, giúp đỡ nhau như những người bạn”, Duy trải lòng.

Hà Trang