DMagazine

"Gian hàng nghĩa tình" mùa Covid-19: "Có bao gạo này ăn được cả tuần rồi!"

(Dân trí) - Khệ nệ mang phần quà ra về, cụ bà 72 tuổi xúc động nói như thế khi đến nhận quà từ "Gian hàng nghĩa tình - đẩy lùi Covid-19" vào chiều 8/8 tại xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Gian hàng nghĩa tình mùa Covid-19: Có bao gạo này ăn được cả tuần rồi! - 1

Chiều 8/8, chuyến xe đưa "Gian hàng nghĩa tình - đẩy lùi Covid-19" của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bạc Liêu tổ chức, vẫn lăn bánh về vùng đất xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để đến với bà con khó khăn.

Gian hàng nghĩa tình mùa Covid-19: Có bao gạo này ăn được cả tuần rồi! - 2

Hưng Hội là một xã có đông đồng bào Khmer sinh sống. Bình thường, có nhiều hộ đời sống đã chật vật, mùa dịch bệnh Covid-19 này thì càng khó khăn thêm.

Giữa cái nóng gắt làm ướt đẫm mồ hôi của các lực lượng dân quân tình nguyện, người dân địa phương cũng hối hả đến nhận tấm lòng của các mạnh thường quân. Đến nhận quà, có bà con không mang được nặng, lực lượng dân quân đã mang giúp ra đến xe hoặc đưa về tận nhà.

Gian hàng nghĩa tình mùa Covid-19: Có bao gạo này ăn được cả tuần rồi! - 3

Cụ Dương Thị Mịch (72 tuổi) nhận một hộp tôm đông lạnh, phần nhu yếu phẩm (dầu ăn, nước mắm, đường, bột ngọt), củ cải trắng và bao gạo 5 kg. Cụ cho biết, vợ chồng đứa con gái đã đi làm ở TPHCM rồi bị kẹt luôn trên đó vì dịch, ngừng việc nên không còn thu nhập. Ở nhà chỉ còn lại 2 ông bà và 2 đứa cháu ngoại nên gặp nhiều khó khăn. Cụ nói nhận được phần quà này mừng lắm.

"Mỗi ngày ông bà cháu ăn 3 lon gạo. Có bao gạo mấy kí này thì cũng ăn được cả tuần rồi, không lo gì nhiều nữa", cụ Mịch chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Gian hàng nghĩa tình mùa Covid-19: Có bao gạo này ăn được cả tuần rồi! - 4

Dù tuổi đã cao nhưng cụ Trương Thị Sa Mun (74 tuổi, người dân tộc Khmer) cùng đứa cháu đến tiếp nhận quà từ rất sớm. Cụ Sa Mun cho biết, chồng bị tai nạn mất 14 năm trước. Cụ sống với con gái và mấy đứa cháu. Con gái hàng ngày đi làm thuê nuôi mấy miệng ăn, giờ dịch bệnh cũng chẳng còn việc gì làm.

Hai bà cháu cụ Sa Mun đi xe đạp cộc cạch đến nhận quà giữa trời nắng, cụ nói có chút mệt nhọc nhưng rất vui. Đứa cháu trai ốm cao dong dỏng gần 14 tuổi đầu xách giỏ quà tiếp ngoại ra xe. Cụ Sa Mun bộc bạch: "Có thêm ký gạo, vài con tôm hôm nay thì cả nhà có thêm bữa ăn mấy ngày tới ấm lòng lắm".

Gian hàng nghĩa tình mùa Covid-19: Có bao gạo này ăn được cả tuần rồi! - 5

Không chỉ có cụ Mịch, cụ Sa Mun mà nhiều bà con người dân tộc Khmer đến với "Gian hàng nghĩa tình" cũng đều có chung tâm trạng vui, phấn khởi dù dịch bệnh đang còn phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của họ. Bởi bà con thấy rằng mình vẫn luôn được ban, ngành, địa phương quan tâm, sẻ chia trong lúc khó khăn như thế này.

Gian hàng nghĩa tình mùa Covid-19: Có bao gạo này ăn được cả tuần rồi! - 6

Có thể 5 kg gạo chỉ đủ để bà con sử dụng trong một thời gian ngắn, tùy vào hộ gia đình đông hay ít người nhưng cũng bớt đi phần nào gánh nặng bữa ăn hằng ngày trong khoảng thời gian đó. Có gia đình có người thân xa xứ mưu sinh, đang "kẹt" lại ở vùng dịch thì họ cũng bớt chút lo toan cho cha, mẹ già, con thơ ở quê nhà.

Gian hàng nghĩa tình mùa Covid-19: Có bao gạo này ăn được cả tuần rồi! - 7

Theo anh Hà Phú Quý, Bí thư huyện Đoàn Vĩnh Lợi (trái), "Gian hàng nghĩa tình - đẩy lùi Covid-19" (hay còn được gọi là Gian hàng 0 đồng) hỗ trợ cho bà con khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi hơn 800 suất quà. Trong đó, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh hỗ trợ 350 suất, số còn lại do huyện Vĩnh Lợi vận động mạnh thường quân đóng góp.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết "Gian hàng nghĩa tình- đẩy lùi Covid-19" rất có ý nghĩa trong lúc dịch bệnh, đời sống bà con gặp khó khăn như hiện nay. Tỉnh vận động, huyện cũng đối ứng thêm và các đoàn thể, ban ngành vào cuộc ủng hộ để có những phần quà thiết thực mang đến cho bà con.

"Tất cả là trên tinh thần cùng sẻ chia với bà con phần nào khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau và cùng động viên bà con chung tay nhau vượt qua, đẩy lùi dịch bệnh", ông Phúc bày tỏ.