Gần 2 thế kỷ, người dân vẫn tìm về Lăng Ông tưởng nhớ Đức Tả quân
(Dân trí) - Ngày 10/9, khuôn viên Lăng Ông - Bà Chiểu (phường Gia Định, TPHCM) trở nên trầm mặc trong làn khói hương của người dân tìm về dự lễ giỗ lần thứ 194 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

Lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao, bao gồm Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, cùng các lãnh đạo thành phố và phường Gia Định.

Nghi thức cúng Tiên thường, mở đầu ngày lễ, được thực hiện theo lối tế lễ tiểu cung đình triều Nguyễn. Các nghi lễ diễn ra trang trọng, từng động tác được thực hiện theo trình tự đã được truyền qua nhiều thế hệ, thể hiện sự tôn kính sâu sắc đối với vị Tổng trấn Gia Định.

Sau phần tế lễ, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã lần lượt dâng hương tưởng niệm đức Tả quân, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn công lao của ông.

Lễ giỗ năm nay kéo dài trong 3 ngày, từ 10 đến 12/9 (tức 29/7 đến mùng 2/8 năm Bính Ngọ). Trong suốt những ngày này, nhiều nghi thức truyền thống và hoạt động văn hóa đặc sắc đã được tổ chức tại di tích, thu hút đông đảo người dân và du khách.


Điểm nhấn trong ngày Tiên thường là lễ Xây chầu đại bội với tuồng “Đức Thượng công Lê Văn Duyệt”. Những câu chuyện về vị Tổng trấn Gia Định đã được tái hiện sống động trên sân khấu bằng ngôn ngữ đặc trưng của nghệ thuật tuồng, mang đến cho khán giả những trải nghiệm văn hóa sâu sắc.

Hai ngày tiếp theo là chánh giỗ và hậu thường, với các nghi thức tế lễ tiểu cung đình triều Nguyễn, tế Tiền hiền, Hậu hiền tiếp tục được thực hiện, tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt giữa lòng TPHCM, nơi truyền thống và lịch sử được gìn giữ và phát huy.

Ông Lê Công Chính, một trong những người tham dự, chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi đến dự lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Mỗi lần đến đây, tôi vẫn cảm nhận được không khí rất đặc biệt, cảm nhận được rõ lòng thành kính của người dân dành cho đức Tả quân suốt bao đời nay”.

Dù tuổi đã cao, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư vẫn đến lễ giỗ từ rất sớm. Ông nhận định Đức Tả quân Lê Văn Duyệt là nhân vật có công trạng rất lớn đối với Nam Bộ nói chung và vùng đất TPHCM nói riêng. Dấu ấn của vị Tổng trấn thể hiện rõ ở cả việc cai quản, giữ yên vùng đất mới phương Nam lẫn hoạt động ngoại giao.
“Ông cai quản Gia Định trong một thời gian dài, làm cho dân chúng được yên ổn, làm ăn, trộm cướp trong vùng đều bị trừng trị. Về ngoại giao, ông cũng giữ được thể diện quốc gia khi tiếp các đoàn nước ngoài đến Gia Định”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nhấn mạnh.

Trong ngày giỗ của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, người dân địa phương và con cháu của ngài đã cùng nhau phụ giúp nấu ăn, chiêu đãi khách đến chiêm bái, tạo nên một không khí ấm cúng và gắn kết.

Không chỉ những bậc cao niên, nhiều người trẻ cũng đã đến thắp nén nhang, thể hiện lòng tưởng nhớ và tri ân công lao của bậc tiền nhân, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa.

Sau khi ông qua đời vào năm 1832, lăng mộ tại vùng Bà Chiểu đã được người dân gìn giữ và thờ phụng. Trải qua gần hai thế kỷ, nơi đây đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng, văn hóa gắn bó với nhiều thế hệ người dân Nam Bộ, là biểu tượng của lòng biết ơn và sự kính trọng đối với một nhân vật lịch sử vĩ đại.
Đức Tả quân Lê Văn Duyệt (1764-1832), quê gốc Quảng Ngãi, lớn lên tại làng Hòa Khánh, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp), là một trong những công thần xuất chúng dưới triều Nguyễn.
Ông từng hai lần giữ chức Tổng trấn Gia Định thành (1812-1815 và 1820-1832). Trong thời gian này, ông đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc giữ gìn an ninh, ổn định đời sống và phát triển vùng Gia Định - Nam Bộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử.
Ngày 6/12/1989, Lăng Lê Văn Duyệt được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Từ đó đến nay, lễ giỗ Đức Tả quân vẫn được tổ chức thường niên vào những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 âm lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tưởng niệm.










