Đời thuyền viên: Bất trắc trên sóng, nỗi đau trên bờ

Những thuyền viên trên tàu Hải Thành 26-BLC đã vĩnh viễn đi xa nhưng nỗi đau cho người ở lại thì vẫn còn vẹn nguyên bởi đó là mất mát quá lớn đối với gia đình, vợ, con của họ.

Chuyện xót xa dưới chân núi Từ Thức

Ngày 28-3 vừa qua là ngày đen tối nhất đối với tàu Hải Thành 26-BLC vì nó đã bị đâm chìm ngoài khơi Vũng Tàu. Trên tàu có 11 người thì có tới 9 người đã tử nạn. Đáng chú ý, trong hoàn cảnh 9 nạn nhân có tới 5 người quê Thanh Hóa, trong đó 4 người tử nạn đều ở xóm 8, xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thôn nghèo xã Nga Thiện những ngày này bao trùm không khí bi thương. Bốn căn nhà nhỏ cùng xóm dưới chân núi sát hang Từ Thức nổi tiếng. Nhà của 4 thuyền viên nằm trên một con đường làng trong thôn, nhà này cách nhà kia chỉ vài chục mét. Đó là các anh: Sĩ quan máy Vũ Thế Kiên; thợ máy Lê Văn Ba; cùng 2 thuỷ thủ Nguyễn Trường Đại và Mai văn Dương. Trong đó 2 người đã có vợ, con nhỏ; còn 2 thuyền viên trẻ thì chưa có gia đình khiến ai cũng thấy xót xa.

Dường như có những linh cảm xấu đã báo trước. Sĩ quan máy Vũ Thế Kiên là con thứ hai trong gia đình có ba anh em. Bố Kiên là liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ. Trước khi lấy vợ sinh con, ông đi bộ đội rồi bị thương, mù hai mắt. Sĩ quan này là niềm tự hào và là trụ cột của cả gia đình. Trước ngày đi, vợ khuyên anh ở nhà xây mộ cho bố, qua thanh minh hãy đi, nhưng tàu thiếu người nên Kiên quyết định đi thêm chuyến nữa. Ai ngờ, chuyến đi thứ 2 trong đời lại là chuyến cuối cùng.

Bà Lưu Thị Hà – Giám Đốc Công ty Bảo hiểm BSH Thanh Hóa trao hỗ trợ bồi thương cho gia đình của thuyền viên Vũ Thế Kiên.
Bà Lưu Thị Hà – Giám Đốc Công ty Bảo hiểm BSH Thanh Hóa trao hỗ trợ bồi thương cho gia đình của thuyền viên Vũ Thế Kiên.

Hoàn cảnh gia đình là vậy khiến việc anh Kiên ra đi càng thêm nặng nề. Chị Mai Thị Vân, vợ anh Kiên kể, hai vợ chồng mới làm được căn nhà ba gian trên mảnh đất của ông bà để lại. Giờ anh biết sống sao khi mất đi chỗ dựa vì hai con còn nhỏ, con trai đang lớp 4, con gái đang học lớp 1.

Chỉ cần nhắc đến tên con trai là bà Nghiêm Thị Thuận, mẹ đẻ của thuyền viên Mai Văn Dương lại bật khóc. Dương là con trai thứ hai trong gia đình. Dương là chàng trai hiếu thảo, luôn quan tâm, chăm lo cho mọi người trong gia đình. Sau khi học nghề điện, Dương lăn lộn đi khắp nơi tìm việc làm, hàng tháng đều gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ bớt phần khó khăn trong cuộc sống. Giờ Dương đã mất, nhà 5 miệng ăn chưa biết cậy nhờ vào ai.

Hỗ trợ bồi thường cho 9 thuyền viên tử nạn

Nghề đi biển là một nghề đầy khó khăn mạo hiểm, thuyền viên phải xa gia đình trong tình trạng phải đối phó với thiên nhiên thiên biến vạn hóa và nhiều thử thách khắc nghiệt khác.

May mắn là chủ tàu Hải Thành 26 là Công ty TNHH Thương mại và vận tải biển Phương Thịnh đã mua bảo hiểm cho toàn bộ các thuyền viên. Bà Lưu Thị Hà - Giám đốc Bảo hiểm BSH Thanh Hoá thuộc Tổng Công ty CP BH Sài Gòn Hà Nội (Tổng công ty BSH) cho biết: BSH là đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ tàu Hải Thành 26.

Bà Lưu Thị Hà – Giám Đốc Công ty Bảo hiểm BSH Thanh Hóa trao hỗ trợ bồi thương cho gia đình của thuyền viên Lê Văn Ba.
Bà Lưu Thị Hà – Giám Đốc Công ty Bảo hiểm BSH Thanh Hóa trao hỗ trợ bồi thương cho gia đình của thuyền viên Lê Văn Ba.

Đồng cảm với gia đình các thuyền viên tử nạn, ngày 5- 5 vừa qua, Tổng công ty BSH đã tiến hành thăm hỏi và trao hỗ trợ gia đình thuyền viên. 9 trường hợp thuyền viên tử nạn được bồi thường số tiền 20 triệu đồng/mỗi thuyền viên. Theo lãnh đạo Tổng công ty BSH, đến thời điểm hiện tại, mặc dù chưa xác định được trách nhiệm bảo hiểm của Tổng công ty BSH vì vụ việc mới xảy ra, nhưng đồng cảm với sự mất mát to lớn của gia đình các thuyền viên tử nạn, Tổng công ty BSH đã lập tức tới thăm hỏi và trao hỗ trợ bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Bà Lưu Thị Hà – Giám Đốc Công ty Bảo hiểm BSH Thanh Hóa đã đến từng gia đình động viên, chia sẻ. “Hầu hết gia đình các thuyền viên tử nạn đều có hoàn cảnh khó khăn, có những gia đình thuyền viên tử nạn là trụ cột gia đình. Khoản tiền bảo hiểm tuy không lớn nhưng đã góp phần kịp thời để các gia đình vượt qua đau thương mất mát, sớm ổn định cuộc sống”-bà Lưu Thị Hà cho biết.

PV