Doanh nhân Bích Quỳnh: Lớp học Kế toán thực tế cùng triết lý cho đi

(Dân trí) - Đứng trước sự thiếu hụt nhân lực chuyên nghiệp trong ngày kế toán, chị Nguyễn Thị Bích Quỳnh đã dành hết tâm huyết và tấm lòng cho đi để mở nên những lớp học đào tạo chuyên môn kế toán thực thụ. Học viên không chỉ ngưỡng mộ chị ở kinh nghiệm trong ngành kế toán mà còn khâm phục chị Quỳnh ở cách sống và cách chị cho đi.

Ngành kế toán: Thừa lượng, thiếu chất

Hiện nay, ngành kế toán đang được coi là ngành có tỷ lệ thất nghiệp cao do thừa nhân lực trầm trọng. Tuy nhiên, có một thực tế là ngành kế toán chưa bao giờ lỗi thời và luôn đang nằm trong top ngành có nhu cầu tuyển dụng cao. “Thừa số lượng nhưng thiếu chất lượng” đang là thực trạng không thể phủ nhận trong ngành này. Người học kế toán ngày nay không thiếu, chỉ thiếu người có đủ năng lực chuyên môn.

Doanh nhân Bích Quỳnh: Lớp học Kế toán thực tế cùng triết lý cho đi - 1

Theo thông tin từ bộ phận tuyển dụng kế toán của các doanh nghiệp, 80 – 90% sinh viên học kế toán ra chưa thực sự tiếp cận được với công việc một cách thành thạo. Phần lớn nguyên nhân là do các bạn trẻ hiện nay được giảng dạy nặng về lý thuyết, ít hoặc không được trải nghiệm thực tế.

Giải pháp cho bài toán thiếu hụt chất lượng

Tưởng như bài toán thừa số lượng, thiếu chất lượng trong ngành kế toán không có lời giải, nhưng rất nhiều bạn đã tìm ra giải pháp cho mình khi đến với khóa học kế toán thực tế lớp cô Quỳnh.

Doanh nhân Bích Quỳnh: Lớp học Kế toán thực tế cùng triết lý cho đi - 2

Chị Nguyễn Thị Bích Quỳnh – Giám đốc Công ty dịch vụ kế toán đến với hành trình dạy học cũng rất tình cờ. Trong 10 năm đầu vào nghề, ngày chị đi làm hành chính, tối lại làm thêm kế toán ngoài giờ, cường độ làm việc bằng ba, bốn người khác. Công việc tăng không ngừng nghỉ, chị kết nối những đồng nghiệp có tâm với nghề, thành một nhóm cùng làm. Tuy vậy, khi cần tuyển nhân viên cho công ty của mình, dù nhân lực kế toán đang thất nghiệp ngoài kia rất nhiều nhưng để tìm được một nhân sự phù hợp là vô cùng khó khăn. Nhận thấy những điểm yếu của các bạn trẻ ngày nay trong kỹ năng và kiến thức chuyên môn cũng như nhận được nhiều lời gửi gắm từ người quen, chị quyết định mở lớp dạy chuyên môn kế toán cho những người có nhu cầu. Từ đó, nhiều đồng nghiệp biết đến chị không chỉ là một kế toán ngoài giờ giỏi mà còn là một người thầy truyền lửa kế toán có tâm, có tầm.

Doanh nhân Bích Quỳnh: Lớp học Kế toán thực tế cùng triết lý cho đi - 3

Đến với lớp Kế toán cô Quỳnh, các học viên có thể xóa tan nỗi lo về tình trạng thất nghiệp nhờ cam kết đào tạo “Đã học là có nghề, ra nghề là có việc”. Kể cả những bạn mất gốc kế toán hoặc thậm chí chưa biết gì về kế toán thì sau khi học xong không những chỉ biết làm mà còn làm thuần thục và có kỹ năng xử lý công việc như những người đã lăn lộn trong nghề 5-8 năm, Chính vì chất lượng đầu ra đảm bảo như vậy nên học viên của lớp chị Quỳnh luôn được các công ty mời về làm kế toán với mức lương hấp dẫn.

“Sau một khóa học kế toán thuế chuyên sâu, dưới sự chỉ bảo tận tình, “dắt tay chỉ việc” của cô Quỳnh, từ một người không hiểu gì về công việc của kế toán thuế, thậm chí là ngôn từ thuật ngữ dùng trong kế toán tôi nghe còn lạ lẫm, vậy mà đến giờ tôi đã và đang làm tốt vị trí của một kế toán tổng hợp với mức thu nhập mà trước đó tôi không bao giờ dám nghĩ đến.” – Học viên Nguyễn Thị Kiều Oanh học chuyên ngành công tác xã hội Trường Đại Học Hải Phòng chia sẻ.

Doanh nhân Bích Quỳnh: Lớp học Kế toán thực tế cùng triết lý cho đi - 4
Doanh nhân Bích Quỳnh: Lớp học Kế toán thực tế cùng triết lý cho đi

Triết lý “cho đi”

Điều đặc biệt nhất khi học lớp Kế toán cô Quỳnh chính là triết lý “cho đi” mà chị luôn theo đuổi. Chị Quỳnh chia sẻ: “Với tôi, hạnh phúc không phải là nhận được mà hạnh phúc là những gì tôi có thể cho đi. “Thất bại thì tôi sẽ thất bại một mình, nhưng thành công tôi sẽ giúp cho nhiều người cùng thành công”. Bằng kinh nghiệm kế toán lâu năm của mình, những gì chị Quỳnh “cho đi” luôn là những giá trị được cộng đồng kế toán đón nhận.

Đầu tiên là việc “cho đi” kiến thức kinh nghiệm để giúp cho học viên của mình giỏi nghề. Không chỉ đối với học viên mà kể cả những người không học chị cũng luôn được đón nhận ở chị rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm, trên trang cá nhân Facebook và Youtube của chị luôn đăng tải những video chia sẻ kiến thức bổ ích về kế toán nhằm giúp những ai chưa có điều kiện đến học lớp kế toán của chị cũng có thể tích lũy thêm kiến thức để đi làm. Điều đặc biệt là những con số khô khan, “khó nuốt” thông qua bài giảng của chị lại trở nên “thân thiện” và đơn giản lạ kỳ.

Ngoài ra, trong lớp Kế toán cô Quỳnh, các học viên không phải tiếp xúc quá nhiều với tài liệu hàn lâm mà sẽ được làm việc trên những chứng từ, tài liệu thực tế. Khi được thực hành trong môi trường như vậy, học viên sẽ sớm thành nghề.

Doanh nhân Bích Quỳnh: Lớp học Kế toán thực tế cùng triết lý cho đi - 5

Trong suốt quá trình học, chị Quỳnh luôn lắng nghe tâm tư của học viên, có nhiều hoàn cảnh mẹ đơn than, mẹ bỉm sữa đang rơi vào tình trạng bế tắc, trầm cảm được chị dành cả giờ đồng hồ để động viên, định hướng và khích lệ giúp các em lấy lại niềm tin và có động lực để phấn đấu cho tương lai. Bên cạnh đó, chị còn tạo các group cho mẹ bỉm sữa, cho sinh viên mới vào nghề và sáng lập ra CLB kế toán để các kế toán có môi trường giao lưu học hỏi lẫn nhau, đôn đốc cùng nhau tiến bộ. Nếu có bất kỳ một vướng mắc nào, các thành viên trong group đều được chị Quỳnh giúp đỡ nhiệt tình.

Sau khi kết thúc khóa học, chị Quỳnh lại “tận tâm” tìm kiếm cơ hội việc cho học viên, chủ động kết nối các nhà tuyển dụng đàm phán mức lương. Mục tiêu của chị Quỳnh là 100% học viên ra phải xin được việc ngay ở mức lương khởi điểm trên dưới 10 triệu/tháng. Đây là một mức lương mà tất cả các toán ra trường đều mơ ước.

Chính triết lý “cho đi” của chị Quỳnh đã khiến các học viên luôn ngưỡng mộ và kính trọng chị. Học viên Giáp Hương Giang (Bắc Giang) chia sẻ: “Có những người đi qua cuộc đời bạn chỉ như một cơn gió, nhưng có những con người lại mang đến cho bạn một trời kiến thức, kỹ năng, và cơ hội trong công việc cũng như cuộc sống. Cảm ơn cuộc đời đã trao cho tôi cơ hội được gặp, được quảng giao với những con người tôi trân quý, đáng học hỏi... Cảm ơn cô nhiều lắm.”

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”. Câu hát trong nhạc phẩm “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất đúng với triết lý “cho đi” mà chị Quỳnh luôn theo đuổi. Với cái Tâm của mình, chắc chắn chị Quỳnh sẽ còn giúp được nhiều thế hệ kế toán vững kiến thức, thông thạo nghề; giúp giải quyết bài toán nhân sự thừa lượng, thiếu chất như hiện nay.