Điều đặc biệt đến với trẻ em trường Ea Bung

Buổi sáng ngày 24/9 vừa qua là một buổi sáng đặc biệt đối với các em học sinh trường tiểu học Ea Bung, khi biết bao nụ cười hân hoan đã bừng sáng trên gương mặt của các em. Các nụ cười ấy được thắp lên bởi những điều rất nhỏ nhoi, nhưng lại như những phép nhiệm màu đối với cuộc sống của các em tại mảnh đất Đắk Lắk nghèo khó này.

Những phòng học mới khang trang

Toạ lạc tại huyện Ea Súp, một trong những huyện vùng sâu vùng xa thường xuyên phải chịu cảnh đói nghèo của tỉnh Đắk Lắk, trường Ea Bung cũng không thể thoát khỏi tình cảnh khắc nghiệt này. Thường xuyên phải học tập trong môi trường chật chội, thiếu thốn, đối với hơn 100 em học sinh tại đây thì một phòng học đẹp với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ học tập vẫn luôn là một ước mơ viễn vông, xa vời.

Vậy mà trong buổi sáng đặc biệt ngày 24/9, phép màu đã biến ước mơ của các em thành hiện thực. Trong sự ngỡ ngàng và hạnh phúc, các em đã được bước vào hai lớp học khang trang với đầy đủ trang thiết bị do chương trình “Vì thế hệ tương lai” của Canon trao tặng. Và niềm hạnh phúc còn dâng cao hơn nữa, khi các em được nhận những phần quà là các đồ dụng học tập mới từ tay các anh chị tình nguyện viên.

Phòng học mới khang trang với đầy đủ trang thiết bị nay đã không còn là ước mơ nữa
Phòng học mới khang trang với đầy đủ trang thiết bị nay đã không còn là ước mơ nữa

 

Nhìn thấy các em chạy ùa vào lớp học với niềm phấn khởi ngập tràn, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo nhà trường đã không khỏi xúc động.

Đoàn tình nguyện Canon – Vì thế hệ tương lai và các em rạng rỡ trước phòng học mới
Đoàn tình nguyện Canon – Vì thế hệ tương lai và các em rạng rỡ trước phòng học mới

 

Những chiếc máy ảnh “thần kì”

Sự ngạc nhiên, thích thú của các em không chỉ dừng ở đó mà còn được nhân đôi với điều kì diệu thứ hai mà Canon mang đến. Đó là những chiếc máy ảnh nhỏ gọn, hiện đại đi kèm với lớp học kiến thức Nhiếp ảnh căn bản, để các em có thể lần đầu tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật này.

Đối với các em, việc những cảnh vật thân thuộc xung quanh được ghi lại trong khung hình be bé và được in ra ngay sau đó là một điều mới mẻ vô cùng. Với ánh mắt lấp lánh sự tò mò và hào hứng, các em với chiếc máy ảnh trong tay đã không ngừng chụp ảnh và liên tiếp hỏi các anh chị những câu hỏi ngây ngô về lĩnh vực này.

Bà Trần Phương Ly, đại diện truyền thông của Canon Marketing Việt Nam chia sẻ: “Canon luôn tin rằng nhiếp ảnh là dành cho tất cả mọi người, không phân biệt hoàn cảnh hay lứa tuổi. Chính vì vậy mà việc tạo cơ hội cho các em tiếp xúc với máy ảnh không đơn thuần chỉ để mang đến niềm vui cho các em, mà còn là để khơi gợi và nuôi dưỡng niềm yêu thích, đam mê đối với nghệ thuật nhiếp ảnh và kích thích óc sáng tạo của các em. Canon hi vọng rằng, tại những nơi mà hành trình Vì thế hệ tương lai đi qua, các em sẽ được tiếp sức để có thể giữ tinh thần lạc quan và niềm tin vào ước mơ, vào tương lai tươi sáng của mình.”