Dân Hà Nội hối hả chèn cửa, tích trữ đồ ăn chống bão

Theo dự báo, khoảng 16h, bão số 3 nằm trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và phía Bắc Thanh Hóa. Từ sáng nay, rất nhiều gia đình đã phải chằng chống nhà cửa, hối hả đi chợ để tích trữ đồ ăn.

Chị Hoàng Anh (chung cư Xa La, Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Mình đọc trên báo, thấy đánh giá đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, diễn biến khó lường nên sáng sớm nay, mình đã đi chợ, mua một lượng lớn thức ăn, rau quả để sẵn trong tủ lạnh để những ngày mưa bão không phải ra ngoài".

Chị Hoàng Anh đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn để sẵn sàng đón bão
Chị Hoàng Anh đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn để sẵn sàng đón bão

Chị Hoàng Anh cho biết thêm: "Lần trước vì sơ ý không chuẩn bị đồ ăn sẵn nên khi bão đổ bộ cả nhà không có gì ăn. Hai đứa nhỏ nhà mình cũng phải ăn mỳ tôm cho qua bữa. Thế nên lần này mình mua đầy đủ từ cá, thịt bò, rau củ quả...và cả đèn pin, nến đề phòng trường hợp mất điện".

Dân Hà Nội hối hả chèn cửa, tích trữ đồ ăn chống bão - 2

Tại chung cư Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội, chị Lan (34 tuổi) cũng lo sợ diễn biến phức tạp của cơn bão nên đi chợ từ sáng sớm để tích trữ thực phẩm.

Dân Hà Nội hối hả chèn cửa, tích trữ đồ ăn chống bão - 3
Đồ ăn được chị Lan mua từ sáng sớm
Đồ ăn được chị Lan mua từ sáng sớm

Chị cho biết: “Với lượng thức ăn này, cả nhà mình, gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ có thể sống êm cả tuần mà không phải ra chợ. Tuy nhiên sáng nay mình đã phải dậy rất sớm mới mua được vì hình như ai cũng có tâm lý mua đồ tích bão”.

Ngoài ra, chị cũng đã cho hai con nghỉ học ở nhà để tránh nguy hiểm khi ra ngoài. “Cháu lớn học tiểu học thì được nhà trường cho nghỉ, còn cháu nhỏ học mẫu giáo trường tư nên không có thông báo nghỉ. Tuy nhiên, để an toàn mình đã cho cháu nghỉ ở nhà với bà. Buổi chiều mình cũng sẽ xin về sớm để ở nhà với các con” – chị nói.

Chằng chống bão tại khu đô thị Việt Hưng. Ảnh Beat
Chằng chống bão tại khu đô thị Việt Hưng. Ảnh Beat

Trong khi đó, tại một chung cư khác thuộc khu đô thị Xa La, Hà Đông, vợ chồng chị Hoa (29 tuổi) cũng đã xin đi làm muộn buổi sáng để ở nhà chằng chống nhà cửa, sẵn sàng đón bão.

Chị Hoa kể, vừa qua cơn bão số 1 đến và mạnh một cách bất ngờ, không có sự chuẩn bị khiến nhà chị đã bị thiệt hại khá lớn. Cả đêm, hai vợ chồng phải ra sức tát nước vì nước chảy đầy nhà nên lần này, anh chị đã phải chuẩn bị thật kỹ để phòng chống bão.

Mới mưa, tại một số căn hộ chung cư đã bị nước chảy vào nhà (Ảnh facebook Nguyễn Thúy Phượng)
Mới mưa, tại một số căn hộ chung cư đã bị nước chảy vào nhà (Ảnh facebook Nguyễn Thúy Phượng)

Theo Vietnamnet