Đâm hỏng 3 siêu xe Ferrari, chàng trai nghèo được quyên góp tiền để đền bù thiệt hại

(Dân trí) - Làm việc quần quật đến tận tờ mờ sáng để phụ giúp gia đình, một thanh niên đã ngủ gục và đâm liên hoàn vào 3 chiếc siêu xe Ferrari có giá hàng tỷ đồng khiến chúng bị hư hỏng nặng. May thay, anh chàng trên lại được nhiều người dân nhiệt tình quyên góp tiền để có thể vượt qua cơn hoạn nạn.

Vì bố mất sớm, Lin Chin-hsiang, một chàng trai 20 tuổi đến từ thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã phải bỏ dở sự nghiệp học hành của mình để làm tròn trách nhiệm của người đàn ông, đó là gánh vác kinh tế gia đình.

Hàng ngày, anh chàng này ra quán phụ giúp mẹ bán đồ phúng điếu còn buổi tối thì lại làm thêm tại một của hàng đồ nướng gần nhà đến tận 3 giờ sáng. Nhờ vậy mà mỗi tháng Lin kiếm được khoảng 35.000 Đài tệ (tương đương 26 triệu đồng), số tiền này được chàng trai trang trải sinh hoạt phí và lo cho em gái đi học trung học.


Cửa hàng đồ mã của nhà Lin Chin-hsiang ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)

Cửa hàng đồ mã của nhà Lin Chin-hsiang ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)

Tuy nhiên, "cơn ác mộng" bỗng đổ xuống đầu Lin Chin-shiang khi vào khoảng 5 giờ 40 sáng ngày 16/12 vừa qua, sau khi trở về từ quán đồ nướng thì Lin phát hiện ra mẹ không được khỏe. Do đó, anh đã thay bà giao nốt phần nhang đèn còn lại đến ngôi đền gần đó để sư thầy kịp làm lễ. Nhưng vì kiệt sức, anh đã ngủ gục trong quá trình di chuyển và đâm thẳng vào 3 chiếc siêu xe Ferrari đang đậu bên lề đường, khiến chúng bị hư hỏng nặng nề.

Đâm hỏng 3 siêu xe Ferrari, chàng trai nghèo được quyên góp tiền để đền bù thiệt hại - 2
Đâm hỏng 3 siêu xe Ferrari, chàng trai nghèo được quyên góp tiền để đền bù thiệt hại - 3

Cảnh sát cho biết, tại thời điểm gây tai nạn, Lin không dùng chất kích thích và chưa từng vi phạm luật giao thông trước đây, nên anh chàng sẽ không nhận án phạt nào từ cơ quan chức năng mà chỉ đền bù theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Được biết, số tiền bồi thường chi phí sửa chữa mà Lin phải chịu lên đến 12 triệu Đài tệ ( khoảng 9 tỷ đồng), đây là một con số quá lớn đối với một thanh niên chỉ mới 20 tuổi, cũng như người dân lao động ở Đài Loan.

Đâm hỏng 3 siêu xe Ferrari, chàng trai nghèo được quyên góp tiền để đền bù thiệt hại - 4
Đâm hỏng 3 siêu xe Ferrari, chàng trai nghèo được quyên góp tiền để đền bù thiệt hại - 5

Lin Chin-hsiang chia sẻ: “Tôi đã rất hoảng sợ và hoang mang khi sự việc xảy ra. Tôi thật sự lo lắng vì nó sẽ tạo thêm gánh nặng cho mẹ vì số tiền bồi thường vượt quá khả năng của gia đình tôi rất nhiều. Ban đầu, tôi chỉ có ý định giúp đỡ mẹ nhưng không ngờ mọi chuyện lại tệ đến vậy”.

Câu chuyện này được các phương tiện truyền thông đại chúng liên tục đưa tin vào sáng hôm sau và thật bất ngờ, đã có rất nhiều “mạnh thường quân” gọi điện đến sở cảnh sát địa phương để nhận giúp đỡ trường hợp của Lin khi biết được hoàn cảnh éo le của chàng trai 20 tuổi này.

Được biết, họ còn đến tận cửa hàng bán đồ của hai mẹ con để mua đồ và quyên góp trực tiếp.Trước sự thiện chí của các nhà hảo tâm, Lin cho biết: “Tôi thực sự biết ơn tất cả mọi người đã dành sự quan tâm và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình mình. Có nhiều người còn lặn lội từ Đài Trung đến đây để chuyển tiền tận tay cho chúng tôi, họ còn nói đừng ngại mà hãy cố gắng làm người có ích cho xã hội sau này là được”.

Đâm hỏng 3 siêu xe Ferrari, chàng trai nghèo được quyên góp tiền để đền bù thiệt hại - 6

Thậm chí, cơ quan chức năng đã phải lập một quỹ quyên góp chính thức để mọi người có thể dễ dàng chuyển tiền vào đó. Sự việc trên đã thu hút hơn 100 người đề nghị giúp đỡ Lin, với số tiền giao động từ 100.000 đồng đến 150 triệu đồng. Kết quả là anh chàng đã nhận được 740.000 đài tệ (khoảng 558 triệu VNĐ) từ lòng tốt của người dân.

Bên cạnh đó, trường đại học nơi Lin từng theo học đã mời anh nhập học trở lại và những chủ xe cũng đã cho phép anh trả dần số tiền bồi thường bằng cách trả theo từng đợt với các chính sách mà công ty bảo hiểm đã đề ra. Tuy vậy, ước tính Lin phải mất... 28 năm để trả dứt món nợ với mức thu nhập hàng tháng 26 triệu đồng.

Minh Nhật

Theo DM