Cuộc sống đổi thay ngoạn mục của cô gái H’Mông nói tiếng Anh "như gió"

(Dân trí) - Nổi lên sau một đoạn clip ngắn thể hiện khả năng “bắn” tiếng Anh như gió, Lò Thị Mai – cô gái dân tộc H’Mông năm nào nay đã “một bước đổi đời” nhờ lấy chồng là doanh nhân người Bỉ.

Lò Thị Mai nổi tiếng với clip nói tiếng Anh lưu loát với du khách nước ngoài cách đây hơn 10 năm

Nhiều năm trước, mạng xã hội dậy sóng lan truyền đoạn clip ngắn của cô bé dân tộc H’Mông nói tiếng Anh như gió, tự tin giao tiếp với khách du lịch nước ngoài. Cô bé ấy là Lò Thị Mai (sinh năm 1992, Lao Chải – Sapa).

Trải qua hơn 10 năm, Mai một lần nữa gây bất ngờ cho cộng đồng mạng khi đăng tải bức ảnh cô ngày ấy và bây giờ. Cô bé dân tộc năm xưa nay đã trở thành một phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc bên hai con trai cùng chồng là một doanh nhân người Bỉ của mình.

Cô chuyển sang Bỉ cùng chồng vào năm 2011, việc sinh sống tại đất nước này giúp cô có cơ hội biết và sử dụng thành thạo thêm 2 ngôn ngữ mới là tiếng Hà Lan và tiếng Pháp.

Cuộc sống đổi thay ngoạn mục của cô gái H’Mông nói tiếng Anh như gió  - 1

Cô bé H’Mông năm nào nay đã trở thành người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp

Từ cô bé dân tộc chỉ biết tiếng H’Mông, đến Việt kiều thành thạo 4 thứ tiếng

Lò Thị Mai xuất phát là một người con của dân tộc H’Mông, sinh sống ở Lao Chải, Sapa. Ngày còn bé, Mai vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đã phải tự học tiếng Kinh (tiếng Việt) như một phương tiện giúp cô kiếm sống mỗi ngày.

Giống như bao đứa trẻ dân tộc khác ở Sapa, Mai xuống phố kiếm sống bằng cách bán các loại quà lưu niệm nhỏ bằng thổ cẩm. Trải qua nhiều năm được tiếp xúc thường xuyên với nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài đến Sapa, Lò Thị Mai “học lỏm” được tiếng Anh mà không cần qua sách vở.

Những năm 14 – 15 tuổi, Mai có thể hiểu và giao tiếp thành thạo với du khách nước ngoài. Sau đó nhờ khả năng nói tiếng Anh, Mai không chỉ bán quà lưu niệm mà thi thoảng còn trở thành hướng dẫn viên bản địa cho du khách tới Sapa.

Cuộc sống đổi thay ngoạn mục của cô gái H’Mông nói tiếng Anh như gió  - 2

Hiện tại, Lò Thị Mai đang sống hạnh phúc bên người chồng là doanh nhân lĩnh vực du lịch người Bỉ.

Nhân duyên của Mai với người chồng Bỉ của mình bắt đầu từ năm 2007. Steve – chồng hiện tại của Mai khi đó là chàng thanh niên 24 tuổi, trên chuyến du lịch đến Sapa, Steve gặp Mai và bị ấn tượng mạnh bởi phong thái tự tin cởi mở, khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy của cô bé H’Mông mới 15 tuổi. Sau đó, Steve tìm cách giữ liên lạc với Mai bằng email.

“Năm đó mình còn ít tuổi, chỉ thấy có người bạn nước ngoài nói chuyện thì vui vậy thôi chứ không bao giờ nghĩ rằng người đàn ông đó sau này lại là chồng của mình.”, chị Mai vui vẻ kể lại.

Sau 5 năm quen biết, Steve trở lại Sapa và ngỏ ý mời Mai đi du lịch ở Hội An. Mai năm đó đã vừa tròn 19 tuổi. Nhận được sự quan tâm chân thành của một người đàn ông trưởng thành, cô bắt đầu có những rung động đầu tiên.

Cũng trong năm 2011, Steve ngỏ lời muốn lấy Mai làm vợ và đưa Mai qua Bỉ sinh sống. Mai đồng ý và một năm sau, đám cưới diễn ra ở quê hương của cả hai. Cuộc đời Mai bắt đầu sang một trang mới kể từ ngày đó.

Cuộc sống đổi thay ngoạn mục của cô gái H’Mông nói tiếng Anh như gió  - 3

Cô và chồng sinh được 2 cậu con trai kháu khỉnh.

Chị Mai chia sẻ: “Nhiều người nghĩ rằng tôi đồng ý lấy Steve vì ôm giấc mơ đổi đời, nhưng thực chất năm đó tôi chỉ là cô gái dân tộc 19 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về cuộc sống để tính toán xa xôi thế. Tôi đến với Steve hoàn toàn vì tình yêu”.

Cuộc sống ở nước Bỉ xa xôi mang lại nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của Mai. Việc trở thành công dân của nước Bỉ giúp cô biết thêm hai thứ tiếng mới là tiếng Hà Lan và tiếng Pháp. Ít ai có thể ngờ rằng, một cô bé người dân tộc, chỉ học tiếng Kinh thông thường đã rất khó, nay Mai lại có thể sử dụng được cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hà Lan và tiếng Pháp – một điều mà ít ai có thể làm được.

Hiện tại, Mai chia sẻ rằng cô rất hài lòng với những gì mình đang có. Mai được làm công việc y tá cô yêu thích, sống cùng người chồng rất mực yêu thương và luôn thấu hiểu, chăm lo cho cô. Đặc biệt, sự xuất hiện của 2 cậu con trai kháu khỉnh, cậu anh sinh năm 2015, cậu em sinh năm 2016 đã khiến cuộc sống của Mai càng viên mãn hơn.

Mang “sự đổi đời” về nước, giúp đỡ gia đình và cộng đồng dân tộc H’Mông ở Sapa

Từ ngày sang Bỉ năm 2011, sau khoảng thời gian ổn định cuộc sống, Mai luôn cố gắng sắp xếp công việc để mỗi năm về thăm quê một lần. Tâm tư của người con xa xứ dù đã thoát li khỏi vùng đất nghèo vẫn không thể nào quên được nơi chôn rau cắt rốn của mình. Mai vẫn luôn đau đáu lo cho bố mẹ và gia đình ở Việt Nam.

Cuộc sống đổi thay ngoạn mục của cô gái H’Mông nói tiếng Anh như gió  - 4

Đợt về thăm quê dịp Tết nguyên đán vừa qua, Mai tổ chức một buổi phát quà nhỏ gồm quần áo, giày tất cho các em học sinh tiểu học ở điểm trường trong bản Mai sinh sống

Cuộc sống ở Bỉ đủ đầy, Mai gửi tiền về cho bố mẹ sửa sang nhà cửa, gửi tiền sinh hoạt đều đặn, hỗ trợ một phần kinh tế cho gia đình. Thời điểm hiện tại, cuộc sống của gia đình Mai ở Việt Nam đã có nhiều cải thiện, sung túc và ấm no hơn.

Tết nguyên đán năm 2019, Lò Thị Mai một mình về quê ăn Tết 3 tuần cùng gia đình. Song song với chuyến về quê này, Mai dành thời gian tới thăm 2 trường học vùng cao và trao tặng 140 chiếc áo cùng cùng giày dẹp cho trẻ em trong bản.

“Mai luôn mong muốn giúp đỡ một phần công sức của mình đề hỗ trợ bà con quê hương, vì biết ở quê còn nhiều gia đình khó khăn, trẻ em không có quần áo ấm để mặc mà mùa đông ở Sapa thì lạnh lắm.”, Mai chia sẻ bằng giọng lơ lớ nhưng chất phát và chân thành.

Dự định trong tương lai, Lò Thị Mai cùng chồng mình sẽ tiếp tục hoạt động từ thiện giúp đỡ bà con khó khăn, trước mắt là giúp đỡ cho những người đồng hương trong bản của Mai, sau có điều kiện sẽ giúp đỡ những vùng sâu, vùng xa hơn nữa. 

Cuộc sống đổi thay ngoạn mục của cô gái H’Mông nói tiếng Anh như gió  - 5

Từng trải qua nhiều vất vả khi còn nhỏ, Mai hiểu được sự khó khăn trong cuộc sống của người dân bản mình. Cô luôn mong muốn giúp đỡ mọi người có được cuộc sống tốt hơn.

Xuất phát là người con của cộng đồng dân tộc H’Mông, người con của đất nước Việt Nam, có lẽ Mai may mắn hơn những người bạn cùng trang lứa và cùng hoàn cảnh với mình khi cô gặp được một người chồng vững vàng, tử tế, luôn yêu thương tôn trọng cô.

Mai đã dùng chính sự may mắn của mình, như một câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi người, để mọi người có niềm tin rằng chỉ cần ở hiền thì chắc chắn sẽ gặp lành.

Lò Thị Mai – cô gái dân tộc H’Mông sau 14 năm đã có bước đổi đời ít ai ngờ tới, Mai trở thành người phụ nữ đằm thắm, hiện đại, nhưng đâu đó trong chất giọng lơ lớ của mình, Mai vẫn không thể giấu được sự ngây thơ vốn có trong bản chất của một cô gái dân tộc vùng cao Việt Nam.

Thanh Thúy

Ảnh: NVCC