Cuộc đời buồn của cô gái 9x xinh đẹp bị chồng tẩm xăng thiêu đốt

(Dân trí) - Từ một cô gái xinh đẹp được mệnh danh là hoa khôi của làng, đến giờ khuôn mặt của Nguyễn Thùy Dung bị biến dạng hoàn toàn, đôi tay không thể cử động với những vết sẹo chằng chịt khắp người.

Cuộc đời buồn của hoa khôi 9x xinh đẹp bị chồng tẩm xăng thiêu đốt

Dù đã gần 2 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra sự việc đau lòng, nhưng Nguyễn Thùy Dung (SN 1994, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa thể quên được những ký ức kinh hoàng. Dung bảo, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh người chồng lạnh lùng cầm can xăng, tạt vào người lại khiến em đau đớn, run rẩy đến ám ảnh.

Ký ức kinh hoàng

Từ một cô gái xinh đẹp được mệnh danh là hoa khôi của làng, đến giờ khuôn mặt em bị biến dạng hoàn toàn, đôi tay không thể cử động với những vết sẹo chằng chịt khắp người. Dung bùi ngùi cho biết, em đã trải qua hơn 6 cuộc phẫu thuật mới được hình hài hiện tại, còn trước kia “thì nhìn… sợ lắm”. Theo kết luận của bác sỹ, cô bị mất trên 80% sức khỏe, bỏng toàn thân. Hai tai bị cắt bỏ, mũi, miệng cũng phải phẫu thuật lại do bị cháy bỏng hết.

Dung từ một cô gái trẻ trung, xinh đẹp sau khi xảy ra sự việc cô bị biến dạng hoàn toàn khuôn mặt. Ảnh: NVCC
Dung từ một cô gái trẻ trung, xinh đẹp sau khi xảy ra sự việc cô bị biến dạng hoàn toàn khuôn mặt. Ảnh: NVCC
Khi nhập viện cô được các bác sỹ tiên đoán chỉ có 1% cơ hội sống sót.
Khi nhập viện cô được các bác sỹ tiên đoán chỉ có 1% cơ hội sống sót.
Trải qua 6 cuộc phẫu thuật trong đau đớn, đến nay Dung mới có được hình hài hiện tại.
Trải qua 6 cuộc phẫu thuật trong đau đớn, đến nay Dung mới có được hình hài hiện tại.

Trong căn nhỏ ở xã Chàng Sơn, Thạch Thất (Hà Nội), Dung ngồi lặng lẽ, đôi tay liên tục chà tay gãi ngứa bởi những vết sẹo bỏng đang lên da non. Kể về quá khứ, ánh mặt Dung hằn sâu sự đau đớn, xúc động.

Dung cho biết, bố cô mất trong một vụ tai nạn giao thông, cô chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ học ở nhà phụ giúp mẹ lo kinh tế gia đình. Năm 2011, Dung kết hôn với Nguyễn Văn T (sinh năm 1991, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai). Trong 3 năm, Dung sinh liền 2 cô con gái (cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi).

Để lo kinh tế gia đình, hàng ngày Dung đi làm thêm ở một công ty may gần nhà. Thế nhưng, trái ngược với sự tần tảo, vất vả của vợ, chồng Dung lại thường xuyên cờ bạc, rượu chè, tiền làm ra đến đâu, tiêu hết đến đó. “Em và bố mẹ chồng nhiều lần khuyên bảo nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật ấy, không chịu thay đổi. Thậm chí, còn đánh đập, hành hạ em hàng ngày. Quá sức chịu đựng, em đã quyết định viết đơn ly hôn”, Dung kể.

Dung kể, thời gian đầu hai con gái cô nhất định không chịu gọi mẹ, thấy mẹ ở đâu là lại khóc thét.
Dung kể, thời gian đầu hai con gái cô nhất định không chịu gọi mẹ, thấy mẹ ở đâu là lại khóc thét.
Sau vụ bỏng, khuôn mặt cô bị đốt cháy đến biến dạng, đôi tay co quắp chằng chịt vết sẹo.
Sau vụ bỏng, khuôn mặt cô bị đốt cháy đến biến dạng, đôi tay co quắp chằng chịt vết sẹo.

Dung bảo, hôm xảy ra sự việc, vào khoảng 5 giờ chiều ngày mùng 2 Tết, khi ấy chồng Dung gọi điện bảo vợ xuống, hứa sẽ ký đơn ly dị. “Lúc gặp nhau, anh ấy vẫn mắng chửi em thậm tệ, nói sẽ không ký đơn ly hôn mà sẽ hành hạ em suốt đời. Khi em chuẩn bị lên xe đi về thì bất ngờ, anh ấy cầm xăng tạt vào người, châm lửa đốt. Em lịm đi và không biết gì sau đó”, Dung nghẹn ngào nói.

Ngồi bên con bà Phí Thị Duyên, mẹ Dung rơm rớm nước mắt, bà bảo thời điểm xảy ra sự việc bà cũng có mặt nhưng không kịp trở tay. “Thấy con gái ú ớ, tôi chỉ kịp lấy bao tải rác ụp vào mắt con, gào khóc gọi mọi người. Tôi cảm giác đau đớn như chết đi sống lại khi nhìn thấy hình ảnh con bấy giờ”, bà Duyên cho hay.

Mọi công việc, sinh hoạt hàng ngày của Dung phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ năm nay đã hơn 60 tuổi.
Mọi công việc, sinh hoạt hàng ngày của Dung phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ năm nay đã hơn 60 tuổi.
Dung bảo thời gian đầu, cô chỉ biết giam mình trong phòng, không muốn trò chuyện cùng ai vì tự ti.
Dung bảo thời gian đầu, cô chỉ biết giam mình trong phòng, không muốn trò chuyện cùng ai vì tự ti.

Vẻ mặt xúc động, bà Duyên nghẹn ngào kể tiếp, những ngày sau đó là quãng thời gian khủng khiếp, mà Dung phải từng giây, từng phút vật lộn đau đớn, đấu tranh để giành sự sống. Khi đưa vào viện, bác sỹ tiên lượng Dung chỉ còn 1% sự sống. Cô hôn mê 17 ngày liên tiếp, khuôn mặt bị cháy đến biến dạng hoàn toàn.

“Thời gian đó, mỗi ngày, tôi đều ở bên con, đi quanh giường, trò chuyện, tâm sự và cầu nguyện. Niềm mong mỏi lúc đó của tôi là con là giữ được mạng sống, dù chỉ là sống thực vật cũng được, miễn là mỗi ngày tôi còn được nhìn thấy con để hy vọng và lấy động lực sống tiếp”, bà Duyên xúc động nói.

Những hình ảnh xinh đẹp của mình trước kia, được Dung treo cất kỹ trong phòng ngủ.
Những hình ảnh xinh đẹp của mình trước kia, được Dung treo cất kỹ trong phòng ngủ.

Đau đớn nhất là mỗi lần con gái thay băng, lớp da non chảy mủ cào xé từng tế bào thịt. Mỗi lần như thế, dù đau đớn nhưng Duyên đều cố gắng chịu đựng để mẹ không phải lo lắng.

Chỉ mong đó là một giấc mơ không có thật

Từ đó đến nay, Dung đã trải qua hơn 6 cuộc phẫu thuật, sức khỏe cũng đã dần đi vào ổn định. Trong đó, đau đớn nhất là lần mổ mở rộng miệng. Do bị cháy hết trong vụ bỏng, miệng Dung bị lệch về một bên, xung quanh thịt co rút, chằng chịt sẹo, môi cũng bị thu hẹp dẫn đến việc ăn uống vô cùng khó khăn.

Động lực sống của Dung hiện tại là hai người con gái và người mẹ năm nay đã 60 tuổi.
Động lực sống của Dung hiện tại là hai người con gái và người mẹ năm nay đã 60 tuổi.
Chia sẻ về chuyện kinh hoàng xảy ra trong quá khứ, Dung bảo nhiều khi chỉ ước, đó là giấc mơ.
Chia sẻ về chuyện kinh hoàng xảy ra trong quá khứ, Dung bảo nhiều khi chỉ ước, đó là giấc mơ.

Thế nhưng, theo Dung sự đau đớn về thể xác vẫn chưa là gì so với nỗi ám ảnh về tinh thần. Thời gian đầu khi từ viện trở về nhà, cô rất sợ nhìn thấy mình trong gương. Hàng ngày, Dung giam mình trong phòng, ngồi lặng lẽ không tiếp xúc với ai kể cả anh em, bạn bè thân thiết.

Thời điểm xảy ra sự việc, con gái lớn của Dung mới được 4 tuổi, người con gái nhỏ chỉ hơn 1 tuổi, mỗi lần nhìn thấy mẹ cả hai bé đều khóc thét, dỗ dành thế nào cũng không chịu gọi mẹ. “Em đau đớn như đứt từng khúc ruột mỗi lần thấy con gào khóc, đòi mẹ. Thế nhưng, khi em đứa tay bế, gọi con thì chúng không chịu, một mực bảo không phải mẹ Dung của mình. Phải nhiều tháng sau đó, hai bé mới dần chấp nhận mẹ mình trong hình hài khác”, Dung xúc động nói.

Hàng ngày bà Duyên, mẹ Dung tranh thủ nhận thêm công việc vót đũa thuê kiếm thêm thu nhập.
Hàng ngày bà Duyên, mẹ Dung tranh thủ nhận thêm công việc vót đũa thuê kiếm thêm thu nhập.
Gần đây, Dung cũng học cách bán hàng trên mạng để mẹ mình bớt gánh nặng kinh tế.
Gần đây, Dung cũng học cách bán hàng trên mạng để mẹ mình bớt gánh nặng kinh tế.

Hai năm trôi qua sau sự việc kinh hoàng, Dung bảo cô đã dần lấy lại được thăng bằng dù nỗi đau thì vẫn còn nguyên vẹn. Cô kể, thường xuyên mơ thấy ác mộng, nhất là khoảnh khắc chồng cầm xăng, lạnh lùng tạt vào người mình: “Những lúc ấy, em mong muốn đó chỉ là một giấc mơ, buổi sáng tỉnh dậy lại thấy mình trở về hình hài như xưa”, Dung khẽ nói.

9x này trầm ngâm cho biết, có lẽ việc lấy chồng sớm khi chưa tìm hiểu kỹ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Đến giờ, cô vẫn giận chồng bởi sự ra tay tàn độc nhưng không còn hận như những ngày đầu.

Dung chia sẻ cô sẽ tự tay viết lại câu chuyện đời mình.
Dung chia sẻ cô sẽ tự tay viết lại câu chuyện đời mình.

Từ ngày xảy ra sự việc, mẹ của Dung bà Phí Thị Duyên nghỉ hẳn ở nhà, chăm sóc con. Những lúc rảnh rỗi, bà nhận thêm công việc vót đũa, kiếm thêm vài ba chục mua thức ăn hàng ngày. Bà bảo, may mắn là Dung nhận được sự quan tâm, chia sẻ của rất nhiều người, kể cả những người không quen biết.

Đây chính là động lực rất lớn giúp con gái tìm được niềm vui, động lực vươn lên trong cuộc sống.

Hàng ngày, để phụ giúp mẹ, Dung cũng học thêm cách bán hàng trên mạng. Dù đôi tay co rúm, chằng chịt vết sẹo, không thể gõ chữ, trả lời điện thoại được nhanh nhưng Dung bảo, cô may mắn vì gặp toàn khách hàng dễ tính, hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình nên chẳng bao giờ trách cứ.

Trải qua thảm kịch kinh hoàng, 9x này vẫn rất mạnh mẽ. Cô bảo, sẽ sống và tự tay viết lại cuộc đời của mình. Mong ước lớn nhất của Dung hiện tại là có chi phí để phẫu thuật lại đôi tay, có thể cử động như bình thường để kiếm việc làm, bớt gánh nặng cho gia đình:

“Em mong mình có sức khỏe, tìm được một công việc tốt để có thể kiếm tiền nuôi hai con và phụng dưỡng mẹ. Giờ sức khỏe của mẹ em cũng rất yếu, không thể làm được việc nặng. Quá khứ thì không thể thay đổi, quan trọng là phải học cách buông bỏ, chấp nhận thực tại để vươn lên trong cuộc sống”, Dung trải lòng.

Hà Trang

Ảnh,video: Toàn Vũ