Cụ ông cụt chân kiên trì lên núi suốt 19 năm để… trồng cây

(Dân trí) - Mặc dù bị hạn chế khả năng đi lại, một cụ ông ở Trung Quốc vẫn thường xuyên bò lên núi và đã trồng được 17.000 cây trong suốt gần 2 thập kỷ, với hi vọng bảo vệ môi trường sống xung quanh.

Như thường lệ, vào mỗi tháng 3 hàng năm, Ma Sanxiao, một cựu chiến binh 70 tuổi bị mất chân, sống tại huyện Thái Hành Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, lại lên núi để tham gia chiến dịch phủ xanh đồi trọc do mình tiên phong.

Cụ ông cụt chân kiên trì lên núi suốt 19 năm để… trồng cây - 1

Mặc dù điều kiện đi lại khó khăn, ông Sanxiao vẫn thực hiện đều đặn công việc này trong suốt 19 năm nay, bắt đầu từ năm 2000. Bạn đồng hành của cựu chiến binh binh này rất đơn giản, chỉ bao gồm: một chiếc xe 3 bánh, một đôi găng tay cũ kỹ và các vật dụng cần thiết.

Cụ ông cụt chân kiên trì lên núi suốt 19 năm để… trồng cây - 2

Được biết, Sanxiao không thể sử dụng được chân giả khi leo núi, vì lực ma sát trong lúc di chuyển sẽ khiến đôi chân của ông bị đau nhức. Do đó, cựu chiến binh này phải nhờ đến sự hỗ trợ của những công cụ đặc biệt để có thể bò lên được dóc cao.

Cụ ông cho biết: “Mặc dù không có chân, đồng thời, thể lực cũng bị hạn chế, nhưng những thứ này không thể ngăn cản tôi được. Tôi muốn được làm gì đó để góp phần bảo vệ môi trường. Mục đích của tôi là trồng ít nhất 300 cây mỗi năm".

Cụ ông cụt chân kiên trì lên núi suốt 19 năm để… trồng cây - 3

Mục đích ban đầu khi Sanxiao quyết định thực hiện công việc này là do ông muốn kiếm thêm tiền sinh hoạt, sau khi nghe được câu chuyện của một người nông dân trồng cây để làm giàu ở Sơn Đông. Với số tiền dành dụm bấy lâu, lão thương binh này mua được khá nhiều cây giống và bắt đầu hiện thực hóa kế hoạch của mình.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian chứng kiến sự phát triển của những “đứa con” tinh thần này, Sanxiao đã quyết định không bán chúng nữa. Ông đã từ chối rất nhiều thương lái tìm đến đây để mua gỗ với mức giá 110 nhân dân tệ/cây (tương đương 400.000 VNĐ), dù mức trợ cấp 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu VNĐ) mỗi tháng cho thương binh mà ông nhận được chỉ có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cuộc sống.

Cụ ông cụt chân kiên trì lên núi suốt 19 năm để… trồng cây - 4

Trong 19 năm qua, Sanxiao chỉ bán đúng 11 cây để quyên góp cho người dân trong một trận động đất và những học sinh nghèo tại quê hương mình.

Cựu thương binh này chia sẻ: "Bán cây cũng như bán đi gió và đất, những thứ đó là vô giá. Tôi đã xem cây như con của mình, như một người lính, tôi không thể chịu đựng được cái cảm giác phải đưa từng lưỡi cưa vào thân thể nó".

Được biết, từ năm 2008 đến nay, đã có rất nhiều tình nguyện viên và các tổ chức tới đây với hi vọng có thể chung tay giảm bớt phần nào khó khăn cho ông cụ. Họ đã cung cấp nhiều cây giống miễn phí cùng các công cụ để trồng cây, đồng thời, đào giếng và nối 5.000 mét đường ống dẫn nước để Sanxiao không phải tự tay xách nước lên núi.

Sanxiao tâm sự rằng, ông rất vui khi công việc của mình tạo ra niềm cảm hứng và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ông cũng không quên cảm ơn người vợ của mình khi đã giúp đỡ trong suốt quá trình “trồng cây gây rừng”, mặc dù bà đã nhiều lần khuyên ngăn ông nên dừng lại để an dưỡng tuổi già sau nhiều lần chấn thương.

Cụ ông cụt chân kiên trì lên núi suốt 19 năm để… trồng cây - 5

Theo tìm hiểu, vào năm 1969, Sanxiao gia nhập quân đội và bị nhiễm trùng máu nên phải trở về quê vào năm 1973. Hơn 30 năm sau, chứng bệnh này lại tái phát, dẫn đến viêm mạch máu khiến ông cụ phải cắt bỏ phần cẳng chân. Ngoài ra, đã có thời gian cựu chiến binh này phải đi nhặt rác kiếm sống do gia đinh lâm vào cảnh nợ nần sau nhiều ca phẫu thuật.

Minh Nhật

Theo CN