Công viên Thủ Lệ ken đặc người đi chơi lễ tranh thủ mát trời

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 3 ngày, vì vậy nhiều gia đình ở thủ đô và khu vực lân cận đã tập trung tới công viên Thủ Lệ để vui chơi.

Ngay từ sáng 2/9, hàng nghìn người dân đã đổ về các khu vui chơi giải trí trên địa bàn Hà Nội để tham quan, vui chơi. Công viên Thủ Lệ cũng đông nghịt người, chủ yếu là các gia đình tranh thủ ngày nghỉ lễ mát trời đưa con đến đây khám phá thế giới động vật.
Ngay từ sáng 2/9, hàng nghìn người dân đã đổ về các khu vui chơi giải trí trên địa bàn Hà Nội để tham quan, vui chơi. Công viên Thủ Lệ cũng đông nghịt người, chủ yếu là các gia đình tranh thủ ngày nghỉ lễ mát trời đưa con đến đây khám phá thế giới động vật.
Với thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu, thay vì chọn cách đi du lịch xa, nhiều người dân Hà Nội đã chọn cách nghỉ ngơi đơn giản, ít tốn kém tại các điểm vui chơi giải trí trong nội thành.
Với thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu, thay vì chọn cách đi du lịch xa, nhiều người dân Hà Nội đã chọn cách nghỉ ngơi đơn giản, ít tốn kém tại các điểm vui chơi giải trí trong nội thành.
Anh Nguyễn Xuân Quang (Đội Cấn - Ba Đình) chia sẻ: Công viên Thủ Lệ là địa điểm đến lý tưởng cho gia đình tôi ngày nghỉ lễ, tuy nhiên số lượng người đến đây quá đông nên chen nhau khá mệt.
Anh Nguyễn Xuân Quang (Đội Cấn - Ba Đình) chia sẻ: "Công viên Thủ Lệ là địa điểm đến lý tưởng cho gia đình tôi ngày nghỉ lễ, tuy nhiên số lượng người đến đây quá đông nên chen nhau khá mệt".
Giá vé vào cổng dành cho trẻ em tại công viên Thủ Lệ là 5.000 đồng/người, còn với người lớn là 10.000 đồng/người. Nếu chơi những trò khác như đạp vịt, đu quay... sẽ mất thêm tiền.
Giá vé vào cổng dành cho trẻ em tại công viên Thủ Lệ là 5.000 đồng/người, còn với người lớn là 10.000 đồng/người. Nếu chơi những trò khác như đạp vịt, đu quay... sẽ mất thêm tiền.
Các lối đi lại trong công viên Thủ Lệ luôn đông người. Được biết, công viên không tăng giá vé vào cửa, các dịch vụ gửi xe, đồ ăn uống... giữ nguyên giá, không có cảnh chặt chém như những năm trước.
Các lối đi lại trong công viên Thủ Lệ luôn đông người. Được biết, công viên không tăng giá vé vào cửa, các dịch vụ gửi xe, đồ ăn uống... giữ nguyên giá, không có cảnh chặt chém như những năm trước.
Ngoài những trò chơi như đu quay, đạp vịt,... trẻ em đến đây còn có thể thỏa sức vẽ, tô tượng.
Ngoài những trò chơi như đu quay, đạp vịt,... trẻ em đến đây còn có thể thỏa sức vẽ, tô tượng.
Bé Nguyễn Phạm Tú An (Nam Đồng – Đống Đa) chia sẻ: Con và mẹ chọn Công viên Thủ Lệ chơi vì ở đây có nhiều trò chơi mà con thích, ngoài ra còn có nhiều động vật dễ thương như voi, thỏ,...để con vào đùa nghịch.
Bé Nguyễn Phạm Tú An (Nam Đồng – Đống Đa) chia sẻ: "Con và mẹ chọn Công viên Thủ Lệ chơi vì ở đây có nhiều trò chơi mà con thích, ngoài ra còn có nhiều động vật dễ thương như voi, thỏ,...để con vào đùa nghịch".
Một số người không chọn đi xa mà ở lại để hít thở không khí những ngày Thủ đô không ồn ào và tấp nập.
Một số người không chọn đi xa mà ở lại để hít thở không khí những ngày Thủ đô không ồn ào và tấp nập.
Cảnh tượng đông đúc, chen nhau trong các khu vui chơi trong dịp nghỉ lễ dài ngày là điều dễ hiểu. Trong ảnh: Trẻ nhỏ và phụ huynh leo rào đứng xem các con thú trong công viên Thủ Lệ.
Cảnh tượng đông đúc, chen nhau trong các khu vui chơi trong dịp nghỉ lễ dài ngày là điều dễ hiểu. Trong ảnh: Trẻ nhỏ và phụ huynh leo rào đứng xem các con thú trong công viên Thủ Lệ.
Không khí mát mẻ, trời không mưa là điều kiện lý tưởng để gia đình đưa nhau đi chơi Công viên.
Không khí mát mẻ, trời không mưa là điều kiện lý tưởng để gia đình đưa nhau đi chơi Công viên.
Nhiều gia đình đã đổ về Công viên Thủ Lệ cùng đạp vịt, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.
Nhiều gia đình đã đổ về Công viên Thủ Lệ cùng đạp vịt, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.
Anh Cao Đình Thuần cho biết: Cả nhà định về quê chơi nhưng đi lại xa nên đã quyết định ở lại Hà Nội đón Quốc khánh 2.9.
Anh Cao Đình Thuần cho biết: "Cả nhà định về quê chơi nhưng đi lại xa nên đã quyết định ở lại Hà Nội đón Quốc khánh 2.9".
Dịp nghỉ lễ được bố mẹ đưa đi chơi, nhiều em nhỏ lần đầu được tận mắt chứng kiến những con vật ngoài đời thật mà trước đó chỉ được biết tới qua sách ảnh, tivi.
Dịp nghỉ lễ được bố mẹ đưa đi chơi, nhiều em nhỏ lần đầu được tận mắt chứng kiến những con vật ngoài đời thật mà trước đó chỉ được biết tới qua sách ảnh, tivi.

Theo Cao Oanh

Dân Việt