Công việc nguy hiểm nhất thế giới thường xuyên nhận các mối đe dọa từ khủng bố

(Dân trí) - Dù được coi là đang sở hữu “công việc nguy hiểm nhất thế giới”, nhưng người đàn ông này vẫn kiên nhẫn và vui vẻ với những gì đang có.

Những hình ảnh chưa từng thấy ở đất nước Afghanistan

 

Hafizullah 'Akbar' Kohaha, 29 tuổi, được coi là người đang sở hữu “công việc nguy hiểm nhất thế giới” khi thường xuyên nhận các mối đe dọa từ Taliban hay tổ chức Hồi giáo tự xưng IS.

4.jpg

Do công việc tiếp xúc nhiều với khách nước ngoài nên Kohaha thường xuyên nhận những lời đe dọa đến tính mạng.

Công việc chính của anh là dẫn tour du lịch ở Afghanistan. Anh tìm kiếm những vị khách nước ngoài đến từ châu Âu, người có nhu cầu tới các khu vực nguy hiểm tại Trung Đông để du lịch, tận hưởng cảm giác mạnh. Nếu cần, Kohaha sẵn lòng trở thành vệ sỹ của họ.

Với công việc của mình, Kohaha từng nhận nhiều lời đe dọa từ những kẻ Hồi giáo cực đoan hay thành phần khủng bố. Thậm chí, anh đã hủy kết bạn và chặn gia đình khỏi những trang mạng xã hội của mình, bảo vệ họ không bị ảnh hưởng bởi những tấm hình anh chụp cùng khách du lịch. Kohaha cho biết, anh đã lập một tài khoản Facebook mới để cuộc sống người thân không bị ảnh hưởng.

1.jpg

Công việc của Kohaha là đưa khách quốc tế khám phá Afghanistan, đôi khi trở thành vệ sỹ của họ.

“Đôi khi tôi nhận được những lời đe dọa từ nhiều người lạ mặt. Họ không thích khi thấy tôi tiếp xúc nhiều với người nước ngoài và cho rằng đang lén làm việc với các lực lượng quân sự. Trên thực tế, tôi chỉ dẫn khách du lịch mà thôi”, Kohaha bày tỏ.

Những mối đe dọa có lúc đến dồn dập hơn khi một số kẻ tự xưng là thành viên của Taliban hay IS tuyên bố sẽ giết anh vì công việc này. Cách đây không lâu, Kohaha cho biết anh bị 5 người lạ mặt tấn công khi đang đưa khách du lịch tham quan một nhà thờ Hồi giáo ở Herat, thành phố lớn thứ 3 của Afghanistan.

2.jpg

Kohaha có thể giao tiếp tốt tiếng Anh.

“Một lần khác ở Herat, có nhóm người đã vây quanh tôi rồi nói bằng những lời khó nghe. Họ bực mình vì tôi đã đưa một du khách nước ngoài không theo đạo Hồi tới đây. Họ định tát tôi, nhưng tôi cố trấn tĩnh cả nhóm, rồi đưa vị khách ra khỏi đó nhanh chóng”, Kohaha nhớ lại.

Kohaha đã thành lập một công ty du lịch của riêng mình vào năm ngoái, nhưng công việc kinh doanh không thuận lợi bởi những năm gần đây, lượng khách quốc tế tới Afghanistan ngày càng sụt giảm.

5.jpg

Anh đưa khách tới thăm một nhà thờ Hồi giáo.

Cho tới nay, anh đã dẫn những đoàn khách đến từ Anh, Đức, Mỹ, Nga, Ý, Áo, Bulgaria, Hà Lan và Ukraine. Được biết, kể từ khi chiến tranh nổ ra vào năm 2001, ngành du lịch của Afghanistan đã giảm mạnh. Bộ ngoại giao Anh đã từng lên tiếng khuyên công dân nước mình không nên du lịch tại một số vùng ở Afghanistan - nơi có những nguy cơ đe dọa khủng bố và bắt cóc. Anh Kohaha rất hiểu điều này.

“Tôi không đổ lỗi cho họ, bởi du khách thường đánh giá những điểm đến qua việc họ nghe được thông tin từ truyền thông. Tình hình an ninh như hiện tại, chúng tôi chẳng hi vọng có được mấy khách”, Kohaha tâm sự.

Vốn có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch từ nhiều năm, Kohaha vẫn khẳng định người dân quê anh - Afghanistan vốn rất thân thiện với khách du lịch. Chưa một vị khách nào của anh bị thương khi tới đây tham quan.

“Chúng tôi biết nên đưa khách tới nơi nào, đâu là khu vực giới hạn, nên dừng lại tham quan trong bao lâu thì phù hợp. Chúng tôi có những quy tắc riêng, chỉ cần du khách tuân thủ sẽ đảm bảo an toàn cho họ”, Kohaha nói.

Kết thúc cuộc trò chuyện, người đàn ông Afghanistan khẳng định: “Tôi nghĩ trách nhiệm của chúng tôi phải cho thế giới thấy hình ảnh thực tế của đất nước. Nhân dân Afghanistan là những người muốn sống hòa bình, thịnh vượng và hiếu khách. Chúng tôi mệt mỏi vì những cuộc chiến liên miên. Qua những khách du lịch từng tới đây, tôi rất muốn gửi gắm những thông điệp đó ra thế giới”.

Hoàng Hà

Theo DM/ News