Cô gái trẻ biến căn hộ thành "khu rừng nhỏ" trong nhà

(Dân trí) - Yêu thích màu xanh tươi mát của thiên nhiên, cô gái trẻ người Mỹ đã “phủ xanh” căn hộ chung cư hơn 100 m2 của mình bằng 500 loài thực vật.

Cô gái trẻ biến căn hộ thành khu rừng nhỏ trong nhà

Rayne Oakes, cô gái trẻ đến từ Mỹ, đang sống tại căn hộ chung cư với hàng trăm loài thực vật phủ xanh như rừng cây nhỏ trong nhà. Đến từ Williamsburg, Brooklyn, Oakes chia sẻ: ‘Tôi nghĩ đây là cách duy nhất mình có thể tồn tại ở New York bởi xung quanh mình được bao bọc bởi cây cối”. Căn hộ hơn 100 m2 ở chung cư của Oakes được phủ xanh với hơn 500 loại cây khác nhau, từ các loài thảo mộc cho tới cây quả và rau xanh.

Cô gái trẻ biến căn hộ thành "khu rừng nhỏ" trong nhà - 1

Oakes đảm nhận nhiều công việc khác nhau như người mẫu, viết sách, tham gia các hội khuyến khích sử dụng thực phẩm sạch. Trong thời gian rảnh rỗi, cô dành nhiều tâm trí chăm sóc cho “khu rừng nhỏ” của mình. Từng sinh ra và lớn lên ở một miền quê nước Mỹ, nên thiên nhiên cây cỏ đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô.

Phủ xanh nhà chung cư bằng thảm thực vật xanh
Phủ xanh nhà chung cư bằng thảm thực vật xanh

Bước vào căn hộ của Oakes, người ta có thể thấy tràn ngập màu xanh mát từ thiên nhiên. Mỗi căn phòng được bài trí và kết hợp với cây cối một cách hợp lý. Ngay tại phòng ngủ có bức tường kết nối với hệ thống tưới nước. Chủ nhân căn nhà còn tận dụng các loại chai lọ, hộp cũ để trồng cây.

Cô gái trẻ biến căn hộ thành "khu rừng nhỏ" trong nhà - 3

Trong khi đó, phòng tắm là “nhà ở” của các loại xương rồng. Bên cạnh những ô cửa sổ lại là nhà kính thu nhỏ với các loại thực vật cần ánh sáng tự nhiên. Thậm chí, Oakes còn trồng cả vườn rau nho nhỏ trong tủ quần áo của mình. Có thể thấy, gần như mọi không gian trống trong nhà đều được chủ nhân tận dụng triệt để.

Cô gái trẻ biến căn hộ thành "khu rừng nhỏ" trong nhà - 4

Vốn tốt nghiệp từ trường đại học về khoa học môi trường, nên Oakes vận dụng khá tốt các kiến thức đã học được. Để khu vườn luôn xanh tốt, cô còn sử dụng hệ thống phun sương tự động. Mỗi ngày, Oakes dành nửa tiếng chăm sóc cây. Vào dịp cuối tuần, cô dành nhiều thời gian hơn để tỉa lá, bổ xung thêm các loại thực vật mới.

Cô gái trẻ biến căn hộ thành "khu rừng nhỏ" trong nhà - 5
Cô gái trẻ biến căn hộ thành "khu rừng nhỏ" trong nhà - 6
Cô gái ngồi giữa “thành quả” của mình
Cô gái ngồi giữa “thành quả” của mình
Bên các ô cửa sổ là những loài thực vật ưa sáng
Bên các ô cửa sổ là những loài thực vật ưa sáng
Cô gái trẻ biến căn hộ thành "khu rừng nhỏ" trong nhà - 9

Hoàng Hà

Theo BP