Cô bé 9 tuổi cụt hai tay, viết chữ đẹp như máy khiến bao người cảm phục

(Dân trí) - Dù bị cụt hai tay, 1 chân bị khoèo, sức khỏe kém nhưng cô bé Nguyễn Như Linh (sinh năm 2010) ở Mỹ Đức (Hà Nội) vẫn trở thành một tấm gương nhờ nghị lực phi thường và khao khát sống mãnh liệt.

Cô bé 9 tuổi cụt hai tay, viết chữ đẹp như máy khiến bao người cảm phục

Cú sốc bất ngờ...

Cách đây 8 năm, gia đình chị Nguyễn Thị Như Nương (sinh năm 1989) và anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1986) ở Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội hạnh phúc đón chào người con đầu lòng. Thế nhưng, khi mang thai đến tháng thứ 8, siêu âm ở bệnh viện huyện Mỹ Đức, gia đình anh Tuấn bàng hoàng khi bác sỹ chẩn đoán đứa bé bị dị tật bẩm sinh ở tay.

“Trước đó, hai vợ chồng đã đi siêu âm ở nhiều nơi nhưng các bác sỹ đều nói thai nhi bình thường, khỏe mạnh không phát hiện điều gì khác thường. Lúc đón nhận thông tin, tôi thấy tai mình ù đi, tim như ngừng đập”, anh Tuấn kể.

Nguyễn Như Linh sinh ra đã kém may mắn hơn so với các bạn cùng trang lứa
Nguyễn Như Linh sinh ra đã kém may mắn hơn so với các bạn cùng trang lứa

Người đàn ông này cho biết, dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng khi sinh con ra, thấy đôi bàn tay con bị cụt đến khuỷu, 1 chân bị khoèo, thiếu ngón, khuôn mặt bị u biến dạng, cả gia đình vẫn “sốc” nặng. Chị Nương – vợ anh Tuấn khóc ngất, người thân phải túc trực, chăm sóc.

Khi mới sinh, thể trạng của Linh rất yếu, bị viêm phổi nặng, thường xuyên đau ốm. Cứ một tháng, cả gia đình lại bồng bế nhau lên viện Nhi TW để điều trị. Thời điểm đó, dù các bác sỹ dự đoán rất xấu về tình hình của Linh nhưng gia đình anh Tuấn vẫn quyết tâm, nỗ lực để giành giật sự sống cho con.

Linh phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u trên mặt, phẫu thuật đầu gối và điều trị các bệnh về hô hấp. Cô bé phải chịu đựng những mũi tiêm đau đớn, những ngày tháng giày vò trong bệnh tật.

Con bị cụt hai tay, một chân bị khoèo, thiếu ngón.
Con bị cụt hai tay, một chân bị khoèo, thiếu ngón.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, anh Tuấn lại trào nước mắt vì thương con. “Có lúc con nằm thoi thóp trong phòng bệnh, xung quanh là chằng chịt các dây truyền, nhìn con mà quặn thắt ruột gan. Lúc đó, chỉ mong sao con có thể may mắn sống, vượt qua bệnh tật”, anh Tuấn xúc động nói.

Thế nhưng, vượt qua cả sự kỳ vọng của gia đình, ngay từ bé, Linh đã bộc lộ là một cô bé nghị lực với niềm khao khát sống mãnh liệt. Năm lên 2 tuổi, dù một chân bị khoèo, thiếu ngón nhưng Linh vẫn tự vịn đứng dậy, với đôi tay cụt ngủn vào chiếc ghế nhựa, tự lần tập đi.

“Con bé rất thông minh, luôn quan sát xung quanh, thấy ai làm gì đều bắt chước làm bằng được. Hồi mới tập đi, Linh ngã rất nhiều, nhưng cứ ngã xong, khóc òa rồi chờ bớt đau, con lại vịn đứng lên tập tiếp. Nhìn con chập chững những bước đi đầu tiên, cả gia đình đều lặng đi vì xúc động, không ai dám tin con có thể làm được điều kỳ diệu ấy”, anh Tuấn kể.

Dù có ngoại hình kém may mắn nhưng Linh nghị lực và niềm khao khát sống mãnh liệt
Dù có ngoại hình kém may mắn nhưng Linh nghị lực và niềm khao khát sống mãnh liệt

Nghị lực phi thương của cô bé khuyết tật

Năm lên 4 tuổi, Linh đã có thể xúc cơm, dùng chân chơi các trò ghép hình, nhanh nhẹn không kém các bạn cùng trang lứa. Cô bé cũng biểu lộ sự ham học đặc biệt. Một lần, thấy vở của người anh họ đi học về để trên bàn, Linh tò mò mở ra xem. Những dòng chữ trong vở khiến cô bé thích thú. Linh xin anh cây bút chì, cuốn vở để tự tập viết bằng chân.

Thời gian đầu, đôi chân cô bé lóng ngóng, những nét chữ méo mó không thẳng hàng. Nhiều khi ngồi cả buổi mà chưa được chữ nào hoàn chỉnh. Có lúc ngồi tập viết, đôi chân sưng phồng, mồ hôi chảy dài trên trán nhưng Linh vẫn không bỏ cuộc.

Linh có thể tự làm các việc bằng chân một cách thuần thục
Linh có thể tự làm các việc bằng chân một cách thuần thục

Thấy con ham học lại nghị lực nên vợ chồng anh Tuấn xin cho con theo học ở trường tiểu học Thượng Lâm gần nhà. Các thầy cô giáo đóng riêng cho Linh một chiếc bàn để con có thể ngồi viết trên lớp.

“Những ngày đầu đi học, cả gia đình đều lo lắng, sợ con không theo được các bạn. Nhưng hễ ngày nào cho con nghỉ học ở nhà là Linh lại khóc, đòi đi bằng được”, anh Tuấn kể.

Nét chữ tròn trịa, sạch đẹp được viết bằng chân của Linh
Nét chữ tròn trịa, sạch đẹp được viết bằng chân của Linh

Không chỉ luyện chữ trên lớp, về nhà cô bé nhờ mẹ mua một tấm bảng, ngồi cặm cụi tập viết từng nét một. Sự kiên trì, khổ luyện của Linh cũng không uổng công. Dần dần những nét chữ cô bé viết bằng chân đã tròn trịa, ngay ngắn và thẳng hàng. Linh cũng tự học đi xe đạp để có thể đến trường mỗi khi bố mẹ bận việc.

Do bệnh tật nên năm nay học lớp 3, đã 9 tuổi nhưng Linh chỉ nặng 14kg. Cô bé có dáng người nhỏ thó, mỗi lần bước đi cả cơ thể như lệch về một phía. Bù lại cô bé thông minh, nhanh nhẹn nên tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Hiện tại, không chỉ có thể tự mình làm được các công việc sinh hoạt cá nhân, Linh còn biết quét nhà, gấp quần áo và phụ giúp bố mẹ các công việc lặt vặt.

Góc học tập treo đầy giấy khen của Linh
Góc học tập treo đầy giấy khen của Linh

Trong ngôi nhà nhỏ cấp 4 ở Mỹ Đức, góc học tập của Linh treo đầy các bằng khen, giấy khen nhờ thành tích học tập tốt của cô bé. Khi được hỏi về ước mơ của mình, cô bé có đôi mắt trong veo, thỏ thẻ cho biết, lớn lên mong muốn sẽ trở thành một cô giáo dạy vẽ cho các bạn nhỏ. Linh cũng khẳng định, dù có khó khăn, vất vả đến đâu nhưng con sẽ không bao giờ nghỉ học, từ bỏ ước mơ đến trường của mình.

“Con thích luyện chữ, nhưng mỗi lần viết được 2 trang là mỏi chân phải dừng lại nghỉ. Vì thế, một ngày con phải học làm nhiều lần, lúc đi học về con luyện chữ một trang giấy, ăn cơm xong con lấy sách ra ôn bài. Nếu vẫn chưa hoàn thành bài tập thì sáng hôm sau con sẽ dậy sớm để học bài. Con mong sẽ học thật giỏi, lớn lên là người có ích cho xã hội", Linh nói.

Nói rồi, Linh nhanh nhẹn dùng chân, mở khóa cặp, thoăn thoắt lấy bút kẹp vào chân luyện viết chữ. Trên trang vở trắng, những nét chữ của cô bé tròn trịa, thẳng hàng và sạch đẹp. Nếu nhìn qua, không ai nghĩ đây là chữ viết bằng đôi chân bị dị tật của cô bé 9 tuổi.

Linh cho biết, ước mơ của cô sau này là trở thành cô giáo dạy mỹ thuật
Linh cho biết, ước mơ của cô sau này là trở thành cô giáo dạy mỹ thuật

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm của Linh xúc động cho biết, Linh là một cô bé nghị lực và tinh thần ham học đáng ngưỡng mộ. Khó khăn trong việc luyện chữ, trong những tháng đầu tiên đến lớp, giờ ra chơi, con chỉ ngồi trong lớp, viết đi viết lại những chữ cái các bạn được học.

"Những ngày đầu đến lớp, các thầy cô giáo đều băn khoăn, không biết con sẽ theo học thế nào. Ban đầu, các cô chỉ dám kỳ vọng Linh sẽ học thuộc mặt chữ, biết đọc, biết ghép vần chứ không dám nghĩ đến việc con sẽ viết được chữ. Các bạn viết bằng tay thì cô có thể cầm tay để uốn nắn các con nhưng Linh viết chữ bằng chân thì các cô chỉ có thể ngồi bên cạnh hướng dẫn con.

Thế nhưng điều bất ngờ là chỉ sau 2 tuần, Linh đã cầm bút bằng chân thuần thục, viết những nét đầu tiên tròn trịa. Đến nay, Linh là một trong những học sinh giỏi của lớp, con học đều tất cả các môn. Cô bé cũng thường được chọn tham gia cuộc thi vở sạch, chữ đẹp của trường”, cô Huyền kể.

Linh cũng là một trong những trường hợp hiếm hoi vinh dự 2 lần được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức vì đã có thành tích vượt khó vươn lên trong học tập.

Hà Trang