Chuyện tình “gay cấn” như phim của nữ diễn viên 46 tuổi với chàng trai kém 12 tuổi

(Dân trí) - Chương trình “Mảnh ghép hoàn hảo” đưa khán giả đến với một câu chuyện tình “gay cấn” như trong phim của soạn giả cải lương Tô Thiên Kiều và diễn viên Lê Hùng. Điều đáng nói là Tô Thiên Kiều đã 46 tuổi, có 1 đời chồng và 2 con riêng còn Lê Hùng mới 34 tuổi và chưa hề lập gia đình lần nào.

Tô Thiên Kiều sinh năm 1973, là gương mặt quen thuộc trong giới cải lương. Không chỉ ca hát, chị còn là một trong những soạn giả có tiếng. Trải qua một lần đò, Tô Thiên Kiều có 2 cậu con trai riêng.

Tô Thiên Kiều gặp nghệ sĩ Lê Hùng khi cả hai cùng đi diễn trong một chương trình ở tỉnh. Lúc đó cả hai chỉ biết nhau nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt với đối phương. Tuy nhiên, 3 năm sau tình cờ gặp lại, Lê Hùng chủ động làm quen, cả hai dần dần trở nên thân thiết và gắn bó.

Chuyện tình “gay cấn” như phim của nữ diễn viên 46 tuổi với chàng trai kém 12 tuổi - 1

 Tô Thiên Kiều và Lê Hùng. 

Trong chương trình, nữ soạn giả thú nhận, rào cản lớn nhất khi yêu người kém tuổi là sự lệch nhau về nhân sinh quan do khoảng cách thế hệ. Cũng vì vậy mà chị rất sợ nếu nói không khéo thì sẽ khiến đối phương có cảm giác chị đang “dạy đời”.

Khi được hỏi có bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi thêm bước nữa với một người đàn ông nhỏ tuổi như vậy không, Tô Thiên Kiều bất ngờ tiết lộ: “Đến bây giờ, tôi cũng không dám chắc mối quan hệ này sẽ đi đến đâu và có thể bền vững được như những cặp vợ chồng khác hay không.

Vì sau khi gia đình đổ vỡ, bản thân tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ nên bản năng bảo vệ gia đình của tôi rất lớn. Bất cứ một người bạn trai nào cũng không được đòi hỏi “Anh là tất cả trong trái tim em”. Tôi không cho phép mình yêu bất cứ một người nào hơn mẹ và các con tôi”, soạn giả họ Tô tâm sự.

Tô Thiên Kiều cũng tiết lộ, đối với chị, gia đình là trên hết. Chị không bao giờ khóc trước mặt người thân, cũng không bao giờ cho phép mình mệt mỏi hay than vãn.

“Nếu nhìn thấy tôi khóc, mẹ tôi sẽ lo và con tôi sẽ sợ… nên tôi không bao giờ để cho mình vượt qua giới hạn đó”.

Chuyện tình “gay cấn” như phim của nữ diễn viên 46 tuổi với chàng trai kém 12 tuổi - 2

Vì vậy, lúc phát hiện bị bướu cổ và cần một số tiền rất lớn để chữa trị, chị đã giấu gia đình đi xuống An Giang. Chị cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, rồi theo một đoàn đi hát đình, hát chùa mấy năm trời tại đây.

Chia sẻ về lần đầu gặp bạn trai kém tuổi, Tô Thiên Kiều cho biết, Lê Hùng đi theo một nhạc sĩ xuống đoàn hát của chị chơi. Nhưng một nghệ sĩ trong đoàn bất ngờ bị bệnh và thế là anh nhận lời diễn giúp họ. Chị nói: “Bình thường ít ai nhận lời hát giúp người khác đột ngột như vậy, nhưng cậu ấy rất nhiệt tình dù không có đồ mặc hay son phấn gì cả nên tôi cho mượn”.

Lê Hùng nói thêm, lúc đó anh không có ấn tượng đặc biệt gì với Tô Thiên Kiều. Nhưng khi nghe mọi người kể, anh cũng bắt đầu đi tìm hiểu những tác phẩm của chị. Cho đến 3 năm sau, khi Tô Thiên Kiều quyết định trở về thành phố, anh lại một lần nữa tình cờ gặp chị. Nhìn thấy chị một mình xoay sở với đống đồ đạc, anh đã chủ động ngỏ lời đưa chị về.

Nhiều lần như vậy, Tô Thiên Kiều cũng cảm giác được sự đặc biệt mà Lê Hùng dành cho mình. Chị hỏi thẳng “Anh muốn gì?” vì chị không có thời gian để dành cho việc hẹn hò. Nghe câu hỏi của Tô Thiên Kiều, Lê Hùng bẽn lẽn trả lời: “Em muốn tìm hiểu chị”.

Tô Thiên Kiều bị chinh phục bởi tình cảm của chàng diễn viên kém 12 tuổi.

Đặc biệt, trong một lần đi diễn tỉnh về, cả hai dừng chân tại một quán nước bên đường lúc mưa to gió lớn khiến căn nhà bị sập và anh đã dùng thân mình che chắn cho chị.

“Nguyên một căn nhà sập kéo theo nào tôn, nào cây, nào dây điện đổ ập hết lên lưng Lê Hùng. Tôi tưởng tượng nếu ngày đó không có lưng ông Hùng chắc người tôi gãy làm đôi”, Tô Thiên Kiều nói.

Sau khi ra khỏi đống đổ nát, lưng Lê Hùng bị thương rất nặng nhưng anh còn cõng chị chạy ra bên ngoài và để chị đứng lên một cái bàn nhỏ vì sợ dây điện ngổn ngang bên dưới. Chứng kiến những tình cảm mà Lê Hùng đã dành cho mình, Tô Thiên Kiều hoàn toàn bị chinh phục.

Sau một thời gian yêu nhau, cả hai quyết định sống chung thì vấp phải sự phản đối của mẹ Tô Thiên Kiều. Chị cho hay, mẹ chị không ưng vì ngoại hình khá “giang hồ” của anh. Trong khi đó, về phía Lê Hùng, bố mẹ anh cũng phản đối vì chênh lệch tuổi tác của cả hai và đặc biệt là Tô Thiên Kiều đã có con riêng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, bố mẹ anh đều thông cảm cho hoàn cảnh của Tô Thiên Kiều và ủng hộ tình cảm của cả hai.

Khi đến với nhau, mẹ Tô Thiên Kiều ngăn cản vì nhìn Lê Hùng quá giang hồ.

 Những tưởng được sự ủng hộ của mọi người thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn, nhưng khi Lê Hùng muốn tổ chức một đám cưới để có thể danh chính ngôn thuận thì Tô Thiên Kiều lại từ chối. Một phần vì sợ các con buồn, một phần vì chị đã lớn tuổi.

“Tôi năm chìm bảy nổi rồi nên có một quyết định rất ích kỷ, là sống cho con, cho mẹ. Tôi không muốn tổ chức đám cưới và quyết định không có con nữa. Nhưng khó một điều là anh Hùng chưa một lần cưới vợ. Anh cứ đòi cưới nhưng tôi nghĩ không được. Con lớn tôi đã 27 tuổi rồi. Dù làm đám cưới cháu không nói gì, nhưng chắc chắn sẽ buồn”.

Chị chia sẻ thêm: “Lúc mới quen tôi cũng nói rõ với Lê Hùng, việc tôi có chấp nhận tình cảm của anh hay không chỉ là một phần rất nhỏ, phần quan trọng nhất là hai đứa con của tôi có chấp nhận anh hay không”. Thế nhưng, trong một lần Lê Hùng chở chị và con trai út đi ăn, Tô Thiên Kiều rất bất ngờ khi nghe con mình hỏi “tình trẻ” rằng: “Con có thể gọi chú bằng ba không?” Lê Hùng không dám trả lời, nhưng từ đó mà Tô Thiên Kiều mới quyết định về sống chung với anh.

Tô Thiên Kiều không muốn tổ chức đám cưới với Lê Hùng vì sợ con xấu hổ.

 Lắng nghe câu chuyện của Tô Thiên Kiều, MC Ốc Thanh Vân cho rằng: “Chị đã sống cả một đời và làm những điều tốt nhất vì con của chị rồi. Tôi tin rằng điều đó không phải là thứ có thể gây cản trở cho gia đình chị, hay làm con chị xấu hổ”. Trong khi đó, Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A cũng động viên Tô Thiên Kiều mở lòng hơn để có một đám cưới đẹp cho cả hai.

“Tôi nghĩ chị không cần quá đắn đo về một đám cưới. Vì nếu bạn nhỏ đã sẵn lòng để đón nhận chú Hùng thì biết đâu đám cưới của mẹ và chú sẽ trở thành một sự kiện đẹp trong ký ức của con”, Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A nói.

Về phần mình, Lê Hùng bộc bạch, anh muốn làm một đám cưới để có thể danh chính ngôn thuận làm chồng của chị trên mặt giấy tờ: “Dù không tổ chức đám cưới thì các khán giả và người trong giới cũng biết tôi là chồng của Kiều. Tuy nhiên, tôi muốn làm một điều gì đó thiết thực hơn nhưng vợ vẫn chưa chịu vì “mắc cỡ” mình đã lớn tuổi”.

Hà Tùng Long