Chung tay chở Tết về với người nghèo

Tết sẽ trọn vẹn và ý nghĩa hơn nếu chúng ta lan tỏa tình yêu thương.

Trong tâm khảm của người Việt, Tết – danh từ quen thuộc ấy - đại diện cho rất nhiều thứ. Với trẻ em, Tết là không cần phải đến trường, là được nhận những phong bao lì xì đỏ chót, là xúng xính quần áo mới. Đối với những người con xa xứ, Tết là chuyến xe cuối cùng về quê, nồi thịt kho hột vịt, là hình ảnh người mẹ già chờ các con về bên mâm cơm trưa ngày 30 Tết. Còn đối với các mẹ các chị, Tết là dịp dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, sửa soạn bàn thờ tổ tiên, làm củ kiệu, bánh mứt và chờ đón con cháu, gia đình sum vầy vào sáng mùng Một.

Dù vậy, trong cái hối hả bất thường của những ngày cuối năm, Tết cũng đại diện cho không ít nỗi lo lắng không thể gọi thành tên. Và những điều tưởng chừng như đơn giản trong mắt nhiều người nhưng lại trở nên quá đỗi quý giá, và có phần xa vời đối với nhiều người khác.

Cùng Grab chung tay chở Tết về gần

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’hen Niê trăn trở “giấc mơ Tết” của những người có hoàn cảnh khó khăn
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’hen Niê trăn trở “giấc mơ Tết” của những người có hoàn cảnh khó khăn

Như bà Huỳnh Thị Phát (80 tuổi) sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mong ước của người phụ nữ kiếm sống bằng nghề lượm ve chai này cho ngày Tết chỉ đơn thuần là “nấu được mâm cơm cúng trong gia đình”. Hoặc như Sương (15 tuổi) – cô bé vẫn hằng ngày đi bán vé số để tự kiếm tiền chữa căn bệnh thiếu máu bẩm sinh, ước mơ của em chính là “Tết này có thật nhiều bánh kẹo về làm quà cho em của con” ở dưới quê.

Sự tương phản về số phận đôi khi khiến cho chúng ta phải chạnh lòng.

Và cũng có những người như anh Nguyễn Hồng Lợi – VĐV khuyết tật bơi lội cấp quốc gia. Bất chấp những thiệt thòi mà bản thân phải gánh chịu trong cuộc sống (bị khuyết tật bẩm sinh), tâm nguyện của anh chính là “Tết nào tôi cũng mong muốn có thật nhiều quà cho các em nhỏ. Mình vui Tết thì mình cũng muốn các em nhỏ cũng được vui Tết”.

Anh Lợi với nụ cười tươi khi chia sẻ về mong muốn đem Tết đến cho trẻ em nghèo
Anh Lợi với nụ cười tươi khi chia sẻ về mong muốn đem Tết đến cho trẻ em nghèo
Mong ước lớn nhất của anh Lợi là các em nhỏ có thể được vui Tết
Mong ước lớn nhất của anh Lợi là các em nhỏ có thể được vui Tết

Thì ra bên cạnh cái tâm hướng về gia đình, Tết còn mang một ý nghĩa khác. Đó chính là tôn vinh cái tình giữa người với người, như tấm lòng thơm thảo của anh Lợi. Bằng cách giang tay giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình, chúng ta sẽ giúp cho Tết càng thêm trọn vẹn.

Sự sẻ chia tuyệt nhiên không làm chúng ta đánh mất đi bất cứ thứ gì ngoại trừ việc niềm hạnh phúc được nhân đôi và lan rộng. Đem đến nụ cười trên gương mặt người xa lạ, đó cũng là một dạng lời chúc phúc cho những ngày đặc biệt như thế này. Nhưng, làm thế nào để có thẻ cùng chung tay giúp đỡ người khác trong khi tất cả chúng ta đều bận rộn vào dịp cận Tết?

Hiểu được trở ngại đó, Grab đã kết hợp với Quỹ Hy vọng của báo VnExpress để thực hiện chương trình “Cùng Grab chung tay chở Tết về gần”. Cụ thể, từ đây đến 04/02/2018, với mỗi mã CHUNGTAY nhập khi đặt xe, Grab sẽ đóng góp 5.000 đồng vào quỹ để mang Tết đến hàng ngàn mảnh đời khó khan.

Chương trình kéo dài từ 15/1 đến hết 4/2/2018. Mã CHUNGTAY áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab trên toàn quốc và không có giá trị giảm giá.

Với mỗi mã CHUNGTAY, Grab sẽ đóng góp 5.000 đồng vào quỹ quà Tết. Số tiền này không phải chi phí được trích ra từ giá trị chuyến đi của hành khách và cũng không ảnh hưởng đến thu nhập của tài xế.

Số tiền thu từ chương trình sẽ được Grab gửi đến Quỹ Hy vọng của Báo VnExpress. Dự kiến buổi trao quà sẽ diễn ra ngày 6/2.

Website chính thức của chương trình: http://cunggrabchungtay.com/

THU GIANG