Chui... gầm cầu thang bệnh viện "trốn" nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội

(Dân trí) - Trong những ngày Hà Nội nắng nóng kỷ lục, tại nhiều bệnh viện, bệnh nhân và người nhà phải vạ vật tìm đủ mọi cách để chống chọi với thời tiết như “chảo lửa”.

Người Hà Nội “chui xuống lòng đất” để trốn nóng (Thực hiện: Xuân Ngọc)

Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 42 – 43 độ C. Thời tiết khắc nghiệt khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng, đặc biệt là tại các bệnh viện. Theo ghi nhận của Pv Dân trí, 13h tại khoa Khám bệnh (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), hàng trăm bệnh nhân vạ vật khắp các lối đi, gầm cầu thang để tránh cái nắng nóng lên tới 42 – 43 độ C.
Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 42 – 43 độ C. Thời tiết khắc nghiệt khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng, đặc biệt là tại các bệnh viện. Theo ghi nhận của Pv Dân trí, 13h tại khoa Khám bệnh (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), hàng trăm bệnh nhân vạ vật khắp các lối đi, gầm cầu thang để tránh cái nắng nóng lên tới 42 – 43 độ C.
Tại khu vực gầm cầu thang, bệnh nhân và người nhà ngả lưng trên những tấm ni lông trải xuống nền gạch hoa. Hầu hết họ đều là những người ở xa, tranh thủ giờ nghỉ trưa để chợp mắt sau một ngày dài chờ đợi khám bệnh.
Tại khu vực gầm cầu thang, bệnh nhân và người nhà ngả lưng trên những tấm ni lông trải xuống nền gạch hoa. Hầu hết họ đều là những người ở xa, tranh thủ giờ nghỉ trưa để chợp mắt sau một ngày dài chờ đợi khám bệnh.
Các lối đi ken đặc kín người nằm nghỉ ngơi
Các lối đi "ken" đặc kín người nằm nghỉ ngơi
Giấc ngủ trưa mệt mỏi của nhóm bệnh nhân và người nhà trong thời tiết nắng nóng kỷ lục.
Giấc ngủ trưa mệt mỏi của nhóm bệnh nhân và người nhà trong thời tiết nắng nóng kỷ lục.
Thời tiết khắc nghiệt khiến khuôn mặt ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi, căng thẳng. Trong ảnh là khu vực bàn hướng dẫn khám chữa bệnh cũng được tận dụng lấy chỗ ngả lưng tạm.
Thời tiết khắc nghiệt khiến khuôn mặt ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi, căng thẳng. Trong ảnh là khu vực bàn hướng dẫn khám chữa bệnh cũng được tận dụng lấy chỗ ngả lưng tạm.
Để xua tan cái nắng nóng, một cụ già phải dùng khăn mặt ướt đắp lên mặt để giảm nhiệt
Để xua tan cái nắng nóng, một cụ già phải dùng khăn mặt ướt đắp lên mặt để "giảm nhiệt"
Những mảnh áo mưa được người dân tận dụng tối đa lấy chỗ ngả lưng tạm
Những mảnh áo mưa được người dân tận dụng tối đa lấy chỗ ngả lưng tạm
Nhiều người rải áo mưa, giấy báo xuống nền nhà để chợp mắt nhưng cũng có người ngả lưng trực tiếp xuống nền gạch để ngủ trưa vì đây cũng là cách để cảm thấy mát hơn.
Nhiều người rải áo mưa, giấy báo xuống nền nhà để chợp mắt nhưng cũng có người ngả lưng trực tiếp xuống nền gạch để ngủ trưa vì đây cũng là cách để cảm thấy mát hơn.
Giấc ngủ mệt mỏi, bơ phờ của hai mẹ con bệnh nhân trong cái nắng nóng kỷ lục.
Giấc ngủ mệt mỏi, bơ phờ của hai mẹ con bệnh nhân trong cái nắng nóng kỷ lục.
Ngoài khuôn viên bệnh viện, dưới các gốc cây cũng chật kín người nghỉ ngơi. Nhiều người còn trang bị cả giường gấp và chiếu
Ngoài khuôn viên bệnh viện, dưới các gốc cây cũng chật kín người nghỉ ngơi. Nhiều người còn trang bị cả giường gấp và chiếu
Một người thanh niên phải dùng mũ để che nắng gắt khi chợp mắt
Một người thanh niên phải dùng mũ để che nắng gắt khi chợp mắt
Bữa cơm ăn vội tại khuôn viên bệnh viện trong tiết trời nắng nóng
Bữa cơm ăn vội tại khuôn viên bệnh viện trong tiết trời nắng nóng

Một số người nghĩ ra sáng kiến nghỉ ngơi trong cây ATM
Một số người nghĩ ra sáng kiến nghỉ ngơi trong cây ATM

Lối đi xuống hầm để xe của một tòa nhà đang xây dựng trong khuôn viên bệnh viện Bạch Mai cũng được người dân tận dụng nghỉ ngơi.

Lối đi xuống hầm để xe của một tòa nhà đang xây dựng trong khuôn viên bệnh viện Bạch Mai cũng được người dân tận dụng nghỉ ngơi.

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, năm nay ngay từ đầu hè, tại các phòng, khoa điều trị nội trú, bệnh viện đã trang bị thêm điều hòa, quạt máy để giúp người bệnh chống chọi với nắng nóng. Riêng về vấn đề người nhà bệnh nhân nằm vạ vật trong bệnh viện, vị đại diện này chia sẻ đó chủ yếu là người nhà, hoặc người đến khám bệnh chờ kết quả.

“Bệnh viện Bạch Mai là tuyến cuối nên số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị luôn trong tình trạng quá tải đặc biệt là ở Khoa Nhi và Khoa Thần Kinh. Dù theo quy định, người nhà và người đến khám bệnh không được phép ngủ trong phòng khám, hoặc khuôn viên bệnh viện. Tuy nhiên, trời nắng nóng gay gắt, nhiều người có kinh tế eo hẹp không thể thuê nhà nghỉ nên chúng tôi cũng tạo điều kiện để họ nghỉ ngơi”, vị đại diện này nói.

Hà Trang