“Chồng ơi thấy chưa, em đã nói mà”

Từ lúc tìm hiểu anh, chính thức quen anh rồi theo anh về cùng một mái nhà “góp gạo thổi cơm chung”, em luôn chú ý đến lời ăn tiếng nói của bản thân, tránh tuyệt đối những “lời cấm kỵ” khiến chồng em phải tự ái hay tổn thương. Câu nói “càm ràm” trên, em chưa từng dùng một lần, lần này anh nghe phải, chính là do anh - rất - không - ngoan rồi.

“Chồng ơi thấy chưa, em đã nói mà” - 1

Mẹ em là giáo viên, mẹ tâm lý lắm, mẹ hay tâm sự và chỉ bảo em nhiều điều. Mẹ nói con đừng nghĩ sau khi hai đứa đã thành vợ chồng là mình có thể “thả cửa” ăn nói, thoải mái muốn làm gì thì làm vì người ta thương mình, người ta sẽ không chấp nhặt. Mẹ dặn em “né” những câu không có tính chất xây dựng hạnh phúc gia đình, đại loại như “anh lúc nào cũng như vậy”, “thấy chưa, em đã nói mà”...

Em thấy quá hợp lý và luôn tuân theo, chưa từng phạm phải những câu “cấm kỵ” đó bao giờ, chỉ riêng lần này, sau Tết, khi bất ngờ phát hiện ra anh có triệu chứng đau gan, “thương quá hóa... mất cảnh giác”, em mới lỡ lời thốt ra “chồng ơi thấy chưa, em đã nói mà!”.

Trước giờ, em không cấm anh nhậu, em chỉ khuyên anh nên uống chừng mực và biết từ chối. Vậy mà chồng em hiền quá, không biết “nói không” một cách ý nhị với những lời mời từ tất niên sang tân niên, từ năm Gà sang năm Cún nên giờ mới nằm co ro trong lòng em mà than thở (em thiệt vừa bực vừa buồn cười).

Ban đầu, anh bị nổi mề đay khắp người, ngứa ngáy kinh khủng, do gan hoạt động không tốt, không lọc bỏ được các độc tố như cồn nên chúng lưu lại trong máu gây ngứa liên tục, anh gãi như “Lão Tôn” trong Tây Du Ký.

“Chồng ơi thấy chưa, em đã nói mà” - 2

Sau đó, anh than bị đau phần ổ bụng bên phải, dưới xương sườn, thỉnh thoảng đau nhẹ phần bụng dưới nữa. Rồi anh hay rối loạn tiêu hóa, chướng bụng, ăn uống không ngon miệng, cơm nhà mà anh còn “gác đũa” sớm. Em “dụ” anh đến bác sĩ, làm các xét nghiệm máu liên quan, sau khi kiểm tra thì phát hiện nồng độ men gan của anh đã cao gấp 3 lần người bình thường.

Vợ chồng mình nghe xong cũng chưa mường tượng được chính xác ý nghĩa của thông số đó là gì cho đến khi bác sĩ giải thích cặn kẽ hơn thì mới cùng “à”, “ồ” thông suốt: “Gan đảm nhận chức năng chuyển hóa các chất dinh dưỡng và dự trữ năng lượng bên trong cơ thể. Men gan do tế bào gan tiết ra, giúp cho quá trình chuyển hóa thức ăn thành các chất dinh dưỡng diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Sau chuyển hóa, các men cũ sẽ chết đi và thay thế bằng men mới, men gan chết sẽ được phóng thích vào máu vì thế mà trong máu luôn có lượng men nhất định. Men gan tăng cao chính là biểu hiện của tình trạng thương tổn tế bào gan tăng cao, suy giảm chức năng ở gan, gây nên những bất ổn trong cơ thể”.

“Chồng ơi thấy chưa, em đã nói mà” - 3

Sau hỏi han thăm khám, bác sĩ đoán gan anh bệnh là do bia rượu kéo dài, nhất là mùa Tết vừa mới qua, lịch nhậu “như chạy show” khiến anh vừa liên tục nốc cồn độc hại vào người vừa dung nạp phải các thực phẩm không lành mạnh, không đảm bảo vệ sinh, lại còn bị đảo lộn nếp sinh hoạt hằng ngày kéo dài. Anh nghe xong, dáng vẻ bèo nhèo như con mèo, nhìn vợ với ánh mắt ngượng ngùng và tỏ vẻ hối lỗi lắm “vợ ơi cứu anh”. Lúc đó, thú thiệt, bao cơn giận của em bỗng chốc tan biến hết, chỉ còn thấy thương chồng lắm lắm, biết anh cũng “ngoan”, cũng không muốn vậy; thế nhưng Tết nhất, chuyện nhậu nhẹt đối với các đấng ông chồng quả thật là việc không thể tránh khỏi. Không sao, cả ba chúng ta cùng về nhà, bắt đầu chiến dịch hạ men gan nha! (“Ba chúng ta” - không phải em bắt bác sĩ về cùng, mà là em, là anh và lá gan “bạn nhậu thân nhất” của anh đó chồng!).

Từ bây giờ, thứ nhất, tuyệt đối kiêng rượu bia – tác nhân gây hại chính. Tiếp theo, anh hạn chế ăn các thực phẩm chế biến sẵn vì chúng có nhiều dầu mỡ, chất bảo quản, các phụ gia tạo màu, tạo mùi... không tốt cho gan.

Nhớ luôn đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khói xe, bụi đường, khói thuốc lá, mùi sơn tường... vì các độc tố này không chỉ gây hại cho phổi mà còn ngấm vào máu và tích tụ trong gan nữa. Anh cũng phải uống tối thiểu 2 lít nước/ngày để tuần hoàn máu tốt, tăng thải độc tố.

Tăng khẩu phần rau xanh trong bữa ăn hàng ngày, vợ chồng mình cùng nhau tập thể dục mỗi sáng tối để vừa thanh lọc gan, vừa tăng vận động, vừa giảm mỡ dư thừa trong cơ thể (cân nặng giảm đi, sức khỏe gan cũng sẽ tốt hơn).

“Chồng ơi thấy chưa, em đã nói mà” - 4

Bổ sung sản phẩm tăng cường chức năng, giải độc gan mà em đã tìm hiểu kỹ và hỏi thăm nhiều chuyên gia lắm mới lựa chọn cho anh. Ưu tiên hàng đầu là phải lành tính, được ứng dụng công nghệ sinh học chiết xuất từ những thành phần thiên nhiên quen thuộc như đu đủ, củ cải, lêkima, gấc, tỏi và khổ qua cho hiệu quả hạ men gan và phục hồi chức năng gan rất tốt. Chỉ cần anh lắng nghe em lần này, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anh ngoan nhớ tuân theo liệu trình đi mà, em xin lỗi vì đã lỡ lời càm ràm anh nha! (thì cũng tại anh hết mà ra. Haha).

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Naturenz được sản xuất bởi DHG Pharma, giúp hạ men gan, bổ gan, mát gan, hỗ trợ điều trị viêm gan và gan nhiễm mỡ, giúp giảm dấu hiệu đau tức hạ sườn phải, mệt mỏi, khó tiêu, trướng bụng, ăn ngủ kém,... Naturenz là công trình nghiên cứu trên 20 năm của Viện công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ sinh học, chiết xuất enzym từ củ quả tự nhiên. Hiệu quả Naturenz đã được chứng minh bằng thử nghiệm lâm sàng giúp hạ men gan trong 6 tuần đối với các nhóm bệnh gan.

Hotline: 02923.899.000 – Facebook: https://www.facebook.com/ChuyengiaNaturenz/

Website: http://benhviengan.vn

“Chồng ơi thấy chưa, em đã nói mà” - 5