Chồng mỉa mai về phòng dịch, vợ cho ra ngủ... nhà kho

(Dân trí) - Nhiều chị em bất lực khi chồng thờ ơ, tỉnh queo với dịch bệnh Covid-19, thậm chí mỉa mai ý thức phòng bệnh. Có những người vợ mạnh tay, cho chồng cách ly, hẹn hết dịch nếu còn cần nhau thì gặp lại.

Thời gian qua, tuyên truyền về phòng dịch được lan tỏa khắp cộng đồng, đến mọi cơ quan công sở, đến mọi nhà, đến từng số điện thoại... Vậy nhưng không ít bà vợ lại hết sức khổ sở vì sự chủ quan, thờ ơ của nhiều ông chồng không chỉ đối với cộng đồng mà với ngay chính người thân. 

Chị Mai Thúy An, nhà ở Thủ Đức, TP.HCM kể, chị rất mệt mỏi, lo lắng khi chồng mình tỉnh queo với dịch bệnh. Cứ đề cập đến chuyện cẩn thận phòng dịch là hai bên bất đồng quan điểm, cãi nhau. 

Chồng mỉa mai về phòng dịch, vợ cho ra ngủ... nhà kho - 1

Người vợ dán giấy trước cửa, yêu cầu chồng về quá giờ thì đừng về nhà vào mùa dịch 

Chồng làm trong lĩnh vực bất động sản, mùa dịch làm việc online nhưng chồng chị tìm mọi chỗ để đi. Anh tích cực mời mọc bạn bè, đối tác, khách hàng họp mặt, giới thiệu ở những địa điểm như cà phê, quán nhậu. Những việc hoàn toàn có thể tương tác qua điện thoại, mạng xã hội. Chị góp ý, nên tạm hoãn công việc gặp gỡ trực tiếp một thời gian nhưng anh gạt đi, nói đàn bà nghĩ không qua nổi... đốt ngón tay. 

Hàng ngày, khi chị nhắc nhở các con ý thức về phòng chống dịch bệnh là chồng chị nhếch mép cười. Có những ngày chị An đi làm, giao chồng ở nhà trông con, về nhà chị uất tận cổ khi chồng... tha hai con đi cà phê, đi câu cá, tụ tập với bạn bè cả ngày. 

Chồng mỉa mai về phòng dịch, vợ cho ra ngủ... nhà kho - 2

Phụ nữ, khi tức thì càm ràm, bực mình và thêm chán nản, bất lực khi chồng khinh khỉnh, không bỏ vào tai những sự lo lắng, quan tâm của mình.

Nhưng khi bực thì nói vậy thôi, lúc chồng ra ngoài, chị không quên chuẩn bị cho anh khẩu trang, nước rửa tay khô. Đến lần chị thấy, chồng chị vứt lại trên tủ, chị trách thì anh nói: "Mang theo anh cũng có dùng đâu!". 

Cuối cùng, chị đành phải chọn cách ly chồng tại nhà, giao hẳn cho anh một phòng ngủ, về là đi vào phòng, hạn chế giao tiếp với vợ con.  

Sau thời gian không tìm được tiếng nói chung với chồng trong ý thức, thay đổi lối sống trước dịch bệnh, chị Lê Như Anh, nhà ở Q. Bình Thạnh đẩy... chồng ra nhà kho để ở cách ly với vợ con. Nhà chị kinh doanh giày dép, có thuê một mặt bằng làm kho, ở đó có phòng trống có giường, quạt. 

Chị nói, để đi đến quyết định này, vợ chồng chị đã trải qua những ngày căng thẳng vì quan điểm, ý thức trái ngược. Chị cũng không quá lo lắng nhưng dịch nên cẩn thận hơn, con hạn chế đi lại, tụ tập... thì Toàn, chồng chị, có chút thời gian trống là đi. Sáng dậy ăn sáng xong là tìm quán cà phê tụ tập, tiệc tùng, tối tìm độ để nhậu, không thì chơi cờ, đánh bài giữa đêm mới về. 

Chồng mỉa mai về phòng dịch, vợ cho ra ngủ... nhà kho - 3

Mới đây, chồng chị với một nhóm bạn còn rủ nhau về Bình Thuận mừng tân gia, anh nói bạn chí cốt không đi không được. Về chơi mấy ngày liền, la cà khắp nơi. Rồi nữa, anh còn rủ vợ con cùng mấy gia đình khác đi Đà Lạt, tranh thủ mùa này vắng người. Chị thở dài ngao ngán, không còn muốn đáp lời chồng. Toàn bũi môi khinh khỉnh: "Sống chết có số". 

Những việc cơ bản như rửa tay, đeo khẩu trang, hạn chế đi lại... trong mùa dịch, anh phớt lờ. Chị nói, giờ trong nhà một người dính bệnh, phải cách ly thì con cái không biết sẽ thế nào, ai chăm sóc...

Chưa kể, việc mình giữ gìn không chỉ vì mình mà còn vì mọi người. Nhưng chẳng khác nào nước đổ lá khoai, lại thêm quá mệt mỏi với cảnh đêm nào chồng cũng nhậu nhẹt, tụ tập... chị yêu cầu chồng nếu không ý thức giữ gìn vệ sinh, tối còn đi thì ra nhà kho ở. Chứ đi lại bất cần, về tiếp xúc với vợ con, chị không còn thấy sự thoải mái, yên tâm. Vợ chồng lại thêm nặng nề với nhau. 

Chồng chị quay sang hứa, anh sẽ giữ gìn, không đi nữa nhưng không được hôm nào. Sau đó, chị chuyển một ít quần áo chồng, thêm ít đồ ăn sẵn ra kho. Dặn anh, bữa tối có nhu cầu ăn uống chị sẽ nhờ người mang ra. Anh lại nì nèo, xin lỗi, hứa sẽ sửa... nhưng giờ chị không nghe nữa, hẹn qua mùa dịch nếu còn cần nhau thì gặp lại. 

Chồng mỉa mai về phòng dịch, vợ cho ra ngủ... nhà kho - 4

Nhiều thói quen, sinh hoạt thay đổi trong mùa dịch cần sự đồng lòng, hợp tác của các thành viên trong gia đình (Ảnh mang tính minh họa)

Mẹ chồng với chị chồng khi biết tin, gọi qua trách chị quá đáng. Chị cũng giải thích, dịch bệnh mà anh Toàn đi khắp nơi, tiệc tùng, tụ tập... về không an toàn cho vợ con. Nói qua nói lại, chị Anh thẳng thừng nói với chị chồng, nếu chị xót em trai vậy, có thể nói em trai qua nhà ở hết mùa dịch.

Trước giờ, Toàn đi về khuya, vợ không mở cửa anh vẫn thường xuyên qua nhà chị gái. Nhà chị chỉ có mấy mẹ con, bà cháu, chồng chị đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. 

Chị gái Toàn lắc đầu: "Thôi, nó bảo thủ không ý thức, nhà bên này toàn người già trẻ nhỏ, lỡ mà lây bệnh thì chết dở cả đoàn". 

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm - Nội thần kinh, bệnh viên Nhi Đồng 1, TP.HCM chia sẻ, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, tuyệt đối không đi lại khi không cần thiết, dừng những cuộc họp, tụ tập không cần thiết. Không đi chơi, ngưng đi du lịch, chịu khó vận động trong nhà, nếu đi chỉ nên đi công viên gần nhà, thông thoáng, ít người. Đi chợ, mua thức ăn cũng nên lên danh sách mua gì trước, đi nhanh rồi về. Kể cả đi khám bệnh chỉ đi khi cần hay đi chích ngừa. Và khi đi hãy mang khẩu trang, có thể mang thêm dụng cụ chống giọt bắn. 

Lê Đăng Đạt