Chết cười với các chiêu "bất chấp để có like"

(Dân trí) - Gặp ai Nhàn cũng hỏi, sao anh chị, cậu chưa like ảnh, trạng thái của mình. Thậm chí, Nhàn còn cầm điện thoại của người khác rồi tự thả tim cho mình.

1001 chiêu trò để có like

Thanh Nhàn, 23 tuổi, làm trong lĩnh vực truyền thông ở TPHCM không ngại kể về việc "ăn rồi đếm like" của mình. Nhàn đăng ảnh, các trạng thái cập nhật tình hình mọi lúc mọi nơi. Nhiều trạng thái, ảnh đăng lên, Nhàn thăm dò tình hình mà ít like quá là sau đó, cô âm thầm chuyển ngay sang chế độ "chỉ mình tôi". 

Nhàn không muốn "ngôi nhà" của mình hiện lên trong mắt mọi người là một nơi ít tương tác. 

Kể về "tình yêu với like" của mình, Nhàn nói, bên ngoài gặp ai, gần như câu đầu tiên cô hỏi là đã like cho mình chưa. Nhàn cũng không ngại cầm cả điện thoại người khác... bấm like, thả tim cho mình. 

Chết cười với các chiêu bất chấp để có like - 1

Nhàn quan điểm, bạn bè ngoài đời phải tương tác, nói chuyện qua lại thì bạn bè trên mạng cũng như vậy. Lướt qua nhau mà không báo cho nhau biết sự có mặt, tình cảm của nhau là không ổn. 

Mỗi ngày đăng vài chục bức ảnh, Bích Ngọc, nhân viên ngân hàng ở Q.3, TPHCM chia sẻ mình hay câu like bằng cách vào tự thả một icon nào đó vào bài của mình. Khi nào nhận được like hay bình luận mới thì cô âm thầm... xóa icon của chính mình đi. Cứ như vậy, phải "chấm cho nó nổi".

Ngọc nghiện đăng ảnh, bài bất kể thời gian, giờ giấc cho thỏa thú vui của chính mình, không thể nào hãm lại được. Sau đó thấy ít tương tác là Ngọc không hài lòng, cô xóa đi rồi chờ lúc cao điểm đăng lại. 

Ngọc biết quá vô duyên nếu mình tag mọi người vào bài, ảnh tự sướng của mình nên cô nghĩ ra cách mượn tay người khác. Mỗi lần có ảnh, bài mới là Ngọc nhờ những đứa bạn thân nhất vào bình luận, tag một loạt bạn bè vào kiểu như "xem nó khùng không nè", "nó đẹp hết phần tụi mình luôn chèn ơi", "tụi bay thấy quả ảnh này có đáng để 50 anh em gặp không"... Thế là tất cả bạn bè bị lôi vào. 

Ngọc cũng giúp bạn thân câu tương tác bằng cách này, suốt ngày đi tag người khác vào ảnh, bài của bạn. 

Bị chặn vì "mày không like"

Chị Lê Thụy Anh ở TPHCM kể, bản thân mình khá lười tương tác. Chỉ lâu lâu chị lướt qua chút chứ cũng không có thói quen bấm like hay bình luận trạng thái của ai. Trừ khi nào rảnh rỗi thì chị mới hiện diện. 

Và không ít lần, vừa gặp bạn bè ở ngoài, chị bị hỏi ngay câu: "Sao mày không like cho tao?". Chị cười xuề nhưng thật lòng khó chịu.

Chết cười với các chiêu bất chấp để có like - 2

Chị Anh kể, có người bạn học cũ, sống ở nước ngoài, lâu lâu cũng chát chít qua lại mới đây đã block chị sau khi nhắn tin nói đại ý: Cậu không ưa, ganh ghét với tớ vậy sao? Chưa bao giờ thấy cậu like bài của mình.

Lại có trường hợp, có người vào bình luận bài chị, nội dung cũng không có gì hoặc lúc đó chị đang bận nên chị không phản hồi lại. Sau đó, chị thấy tin nhắn trách móc sao không trả lời. Chuyện không có gì mà có khi mất luôn một người bạn. 

Dùng mạng xã hội, tránh làm phiền người khác 

Rất nhiều người hiện nay từ chuyện ăn chơi, ngủ nghỉ, niềm vui, nỗi buồn, lẽ sống... đều phụ thuộc vào mạng xã hội. Họ xem like là niềm vui lớn nhất cuộc sống hàng ngày của mình. 

Chết cười với các chiêu bất chấp để có like - 3

Một bạn trẻ ở Khánh Hòa đốt phòng y tế trường học vì... like

Không kể đến những chiêu bất chấp lấy "số má" như cởi quần áo, đòi tẩm xăng đốt trường học, đốt xe máy... thì ở mức độ tưởng là ít dữ dội hơn, cũng có rất nhiều cách "phổ thông" câu like. Thế nhưng, trong đó có không ít chiêu trò ảnh hưởng đến người xung quanh, chẳng khác nào hành vi quấy rối người khác vì thú vui của mình. 

TS Xã hội học Lê Hoàng Việt Lâm, Trường ĐH An ninh Nhân dân cho biết, ngoài biểu hiện là phải đi cai nghiện ra thì phải nói rất nhiều người trong chúng ta có các biểu hiện của nghiện mạng xã hội như: Có ham muốn mãnh liệt phải sử dụng, nghĩ đến mọi lúc mọi nơi và tìm mọi cách để được sử dụng, ưu tiên sử dụng trước mọi hoạt động khác, tăng dung nạp theo thời gian. 

Việc đòi hỏi dùng mạng xã hội, theo ông Lâm cần phải có nguyên tắc về nội dung, về thời gian và còn cả nguyên tắc ít người chú ý là tránh làm phiền người khác. Tuyệt đối, đừng bao giờ phiền người khác bằng những tin nhắn hay những lời hỏi sao không like, sao không trả lời... 

Hoài Nam