Châm lửa đốt hết 12 ngôi nhà chỉ vì muốn…. gặp lính cứu hỏa!

(Dân trí) - Trong vòng 3 tháng, hai đứa trẻ đã đốt cháy đến 12 ngôi nhà. Một trong những vụ hỏa hoạn thậm chí còn khiến một bà mẹ đơn thân và tám đứa con lâm vào cảnh không nơi nương tựa.

Khi quá hâm mộ một ai đó, bạn có thể tìm mọi cách để được gặp mặt thần tượng. Tuy nhiên, cách hiện thực hóa ước mơ quá như trường hợp sau đây có lẽ là một chuyện hi hữu!

Cụ thể, cảnh sát ở Kampung Badang, Malaysia đã tạm giam hai cậu bé tiểu học vì tội đốt cháy 12 căn nhà trong thành phố khiến nhiều người bị thiệt hại của cải và phải sống trong cảnh vô gia cư.

Châm lửa đốt hết 12 ngôi nhà chỉ vì muốn…. gặp lính cứu hỏa! - 1

Được biết, vì quá thần tượng người lính cứu hỏa nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến cảnh những người hùng này làm việc nên hai anh em này đã liên tục phóng hỏa các ngôi nhà ở khu vực lân cận. Vụ việc diễn ra trong vòng 3 tháng nhưng chỉ được phơi bày sau khi  một người dân địa phương báo với cảnh sát.

Châm lửa đốt hết 12 ngôi nhà chỉ vì muốn…. gặp lính cứu hỏa! - 2

Người này đã may mắn thoát nạn nhờ kịp thời phát hiện ngọn lửa phía sau nhà. Sau khi khống chế đám cháy, anh ta mới biết rằng hàng xóm của mình cũng gặp trường hợp tương tự.

Theo tìm hiểu, trường hợp bốc cháy đầu tiên bắt đầu vào đầu tháng 6 năm nay. Sau đó không lâu, ba ngôi nhà khác trong làng đều bị thiêu rụi.

Trong vòng 3 tháng qua, hai đứa trẻ đã đốt cháy đến 12 ngôi nhà. Một trong những vụ hỏa hoạn thậm chí còn khiến một bà mẹ đơn thân và tám đứa con lâm vào cảnh không nơi nương tựa.

Châm lửa đốt hết 12 ngôi nhà chỉ vì muốn…. gặp lính cứu hỏa! - 3

Kể từ khi bắt giữ được thủ phạm, cơ quan chức trách địa phương đã quyết định chỉ tạm giam hai đứa trẻ trong 2 ngày, vì chúng còn quá nhỏ để truy cứu trách nhiệm và ý thức được những hậu quả đã gây ra.

Minh Nhật

Theo BW