Cặp đôi điều dưỡng hoãn cưới, vào tâm dịch Covid-19 đúng ngày kết hôn

Hoàng Lê

(Dân trí) - Đã chụp hình cưới và sẵn sàng cho ngày vui nhất cuộc đời nhưng cặp đôi điều dưỡng, quân nhân phải tạm gác hạnh phúc lứa đôi để lao vào cuộc chiến giúp bệnh nhân Covid-19 thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

"Cảm giác đầu tiên là hơi buồn và hụt hẫng, nhưng chúng mình đã chuẩn bị tâm lý trước rồi…", Trung úy Hà Thị Kim Phúc (SN 1990), điều dưỡng khoa Cấp cứu, Bệnh viện (BV) Quân y 175 (Bộ Quốc phòng, TPHCM) nhớ lại thời điểm hai vợ chồng chị nhận nhiệm vụ điều trị Covid-19. Dịch bệnh đã khiến mọi dự định của họ bị xáo trộn.

Ngày cưới cũng là ngày vào "chiến trường" Covid-19

Giữa năm 2019 trong một lần phẫu thuật từ thiện cho bệnh nhân khó khăn, chị Phúc và Thiếu úy Hoàng Văn Huy (SN 1991), điều dưỡng khoa Gây mê hồi sức của BV quen nhau.

Nhưng chỉ mới vài tháng bắt đầu mối lương duyên thì Covid-19 ập đến. Chuỗi ngày sau đó, chị Phúc phải lãnh nhiệm vụ tiếp nhận và làm hồ sơ cho tất cả các bệnh nhân cấp cứu, bao gồm các trường hợp F0. Khoảng thời gian riêng tư dù hạn hẹp dần nhưng không làm tình cảm họ dành cho nhau đi xuống.

Cặp đôi điều dưỡng hoãn cưới, vào tâm dịch Covid-19 đúng ngày kết hôn - 1

Vợ chồng điều dưỡng, quân nhân Phúc - Huy (Ảnh: NVCC).

Tháng 7/2021 sau 2 năm yêu nhau, cả hai quyết định sẽ làm đám cưới. Ban đầu, họ định mời thật nhiều bạn bè đến chung vui.

Nhưng vì tình hình dịch phức tạp, cặp đôi tự bảo nhau tổ chức đơn giản nhất có thể, chỉ cần có hai bên gia đình chứng kiến là được. Ảnh cưới đã chụp xong, ngày cưới đã ấn định thì bất ngờ ập đến.

Ngay sau khi Bệnh viện Quân Y 175 quyết định tách đôi để thành lập Trung tâm điều trị Covid-19, Thiếu úy Hoàng Văn Huy được điều động ngay vào khu Điều trị 4.

Hạnh phúc lứa đôi đành tạm gác lại để nhường chỗ cho cuộc chiến với đại dịch. 21 giờ tối 18/7, anh Huy nhắn với vợ rằng đang chuẩn bị cho "cuộc di cư lớn nhất đời".

"Mình nhớ mãi ngày 18/7, vì đó cũng là ngày đám cưới và rước dâu mà gia đình định tổ chức chung. Nếu không có dịch, tối hôm ấy là lúc hai đứa đang đếm tiền mừng cưới của hai bên, chứ không phải soạn quần áo vào viện…" - chị Phúc chia sẻ.

Những ngày trong tâm dịch, hai vợ chồng họ dù ở cùng BV nhưng không thể gặp nhau. Chị Phúc nhận bệnh cấp cứu ở vòng ngoài, trong khi anh Huy phải tham gia vào các cuộc mổ giải nguy cho F0 nặng.

Khi nào nhớ, họ chỉ biết gọi để nhìn mặt, nghe tiếng nhau qua điện thoại, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vài giây phút ngắn ngủi. Có khi vợ gọi thì chồng thông báo thở không ra hơi, chỉ muốn ngủ sau cả ngày vào phòng mổ liên tục. Có lúc vừa nhận cuộc gọi anh Huy, chị Phúc phải tắt máy vì bệnh nhân vào cấp cứu hàng loạt.

Cặp đôi điều dưỡng hoãn cưới, vào tâm dịch Covid-19 đúng ngày kết hôn - 2

Chụp hình cưới xong, đôi vợ chồng điều dưỡng phải lao vào cuộc chiến với Covid-19 (Ảnh: NVCC).

Hãy sống nhân ái, ý nghĩa hơn

Tháng 8/2021, dịch ở TPHCM đạt đỉnh, đôi vợ chồng lại chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng. Như trường hợp của một bệnh nhân tên Q.N., là bộ đội, nhiễm bệnh khi đang làm nhiệm vụ. Vì bệnh tình quá nặng, các bác sĩ đã tính đến con đường chạy ECMO nhưng vẫn không thể cứu sống. "Nếu không có dịch bệnh, anh ấy và người yêu cũng là nhân viên y tế đã làm đám cưới…" - chị Phúc kể và cho biết sau những gì đã trải qua, càng thấy hạnh phúc lứa đôi quý giá đến chừng nào.

Tháng 11/2021 khi Thành phố đã kiểm soát được tình hình, anh Huy trở về khoa cũ, tiếp tục với chuỗi ngày chăm sóc cho các trường hợp bệnh nặng, trong khi chị Phúc cũng tất bật với khoa Cấp cứu. Nên ròng rã đến nay, kế hoạch tổ chức lễ cưới của họ vẫn chưa được khởi động lại.

Cặp đôi điều dưỡng hoãn cưới, vào tâm dịch Covid-19 đúng ngày kết hôn - 3

Đôi vợ chồng chị Phúc, anh Huy vẫn chưa tổ chức đám cưới từ khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch (Ảnh: NVCC).

Tháng 1, cặp đôi nhận tin BV sẽ tổ chức một đám cưới tập thể cho các nhân viên y tế phải hoãn ngày kết hôn để đi chống dịch. "Tôi nói với vợ dù gì mình cũng phải tổ chức lại, thôi thì đăng ký luôn cho vui. Hơn một tuần sau thì chúng tôi nhận thông báo được chọn để tham gia lễ cưới tập thể" - anh Huy nói.

"2 năm đại dịch đã qua, các nhân viên y tế phải tham gia chống dịch, đi đến các điểm nóng để giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Chính vì thế, các em, các cháu chịu thiệt thòi, có người dù đã kết hôn nhưng không có một đám cưới đàng hoàng.

Chúng tôi muốn tổ chức đám cưới tập thể vừa như món quà bù đắp cho những thiệt thòi cho lực lượng tuyến đầu, và cũng muốn truyền tải thông điệp cho xã hội: Hãy sống nhân ái hơn, hãy sống có ý nghĩa hơn với những người xung quanh chúng ta" - Đại tá Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc BV Quân y 175 chia sẻ trong buổi họp báo đám cưới tập thể cho chị Phúc, anh Huy và 19 cặp đôi y bác sĩ chống dịch khác.

Cặp đôi điều dưỡng hoãn cưới, vào tâm dịch Covid-19 đúng ngày kết hôn - 4

Đám cưới tập thể cho 20 cặp vợ chồng y bác sĩ chống dịch sẽ diễn ra vào ngày 20/2 (Ảnh: Hoàng Lê).

Đôi vợ chồng điều dưỡng, quân nhân bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự quan tâm từ BV nơi mình công tác. Họ gửi gắm lời chúc đến các đồng nghiệp đều giữ được sức khỏe để tiếp tục cùng nhau thực hiện sứ mệnh thiêng liêng.

Trong suốt 2 năm qua, cùng với các lực lượng tuyến đầu trên cả nước, các y bác sỹ toàn ngành y tế nói chung, của TPHCM nói riêng đã dành tất cả sức lực và tâm trí của mình để chiến đấu chống lại đại dịch Covid-19. Họ đã hy sinh thầm lặng, tạm gác lại mọi công việc riêng tư, quên đi hạnh phúc của riêng mình, kể cả việc tổ chức hôn lễ để dấn thân vào trận chiến. Sự dấn thân của họ đã làm lay động hàng triệu con tim và ngày hôm nay họ đã cùng nhau bước vào một cuộc sống mới, đúng nghĩa của một cuộc sống bình thường mới.

Để tri ân và ghi nhận những cống hiến của những y, bác sĩ, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân và nhà thiết kế Minh Hạnh, Bệnh viện Quân y 175 sẽ tổ chức lễ cưới cho 20 cặp đôi là cán bộ, nhân viên của bệnh viện vào ngày 20/2.

Thông qua hình ảnh chiếc áo dài, ban tổ chức muốn thể hiện sự hân hoan mở cửa để đón nhận cuộc sống bình thường mới, cũng như sự tri ân lực lượng tuyến đầu. Những chiến sỹ thầm lặng sẽ xuất hiện trong chiếc áo dài, mang lời ước nguyện về tương lai về hạnh phúc.