Buộc chỉ cổ tay cầu bình an cho con trước khi lên đường nhập ngũ

(Dân trí) - Theo phong tục của người Khùa, người Mày, buộc chỉ cổ tay là để cầu mong sức khỏe, may mắn. Trước ngày nhập ngũ, con em của đồng bào cũng đã được làm lễ buộc chỉ để cầu bình an, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ.

Với người Khùa, Mày ở các xã miền núi Trọng Hóa và Dân Hóa của huyện Minh Hóa (Quảng Bình), trong cuộc đời mỗi con người đều cần phải có một sợi dây tâm linh ràng buộc hồn vía và thể xác lại với nhau, tựa như chiếc “bùa hộ mệnh”, vừa bảo vệ vừa mang lại sức khỏe, may mắn.

Buộc chỉ cổ tay cầu bình an cho con trước khi lên đường nhập ngũ - 1

Tục buộc chỉ cổ tay của đồng bào người Khùa, người Mày.

Chính vì vậy, đồng bào nơi đây có một phong tục là sẽ buộc một sợi chỉ vào cổ tay, cầu các vị thần mang bình yên đến với con người, tập tục này đã có từ hàng trăm năm nay.

Chỉ dùng để buộc vào cổ tay có hai màu trắng và đỏ. Chỉ màu trắng sẽ mang lại may mắn, sức khỏe, bình an, còn chỉ màu đỏ là dùng cho người ốm đau với mong muốn thoát khỏi bệnh tật.

Lễ buộc chỉ cổ tay sẽ được tổ chức tại các hộ gia đình. Thành phần buổi lễ có tộc trưởng (người cao tuổi, đứng đầu dòng họ), già làng, trưởng bản, bà con xóm giềng và các thành viên trong gia đình.

Và theo phong tục này, khi tiễn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, các gia đình người Khùa, người Mày cũng tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay cho con em của mình.

Buộc chỉ cổ tay cầu bình an cho con trước khi lên đường nhập ngũ - 2

Hồ Cường buộc chỉ cổ tay cầu bình an, may mắn trước khi lên đường nhập ngũ.

Những ngày qua, căn nhà của gia đình ông Hồ Bát ở bản La Trọng 2, xã Trọng Hóa rất đông vui. Bà con, dân bản đều có mặt để chúc mừng, tiễn chân con trai ông Hồ Bát là Hồ Cường (SN 1998) lên đường nhập ngũ. Gia đình ông Hồ Bát cũng đã tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay cho cậu con trai của mình trước khi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

“Con đi bộ đội mình ưng cái bụng lắm, cũng mua rượu mời dân bản đến chung vui. Với phong tục của người Khùa, mình cũng đã làm lễ mời già làng đến buộc chỉ tay cho con rồi. Buộc chỉ vào tay cho có sức khỏe mà phục vụ Tổ quốc”, ông Hồ Bát chia sẻ.

Được buộc chỉ cổ tay trước ngày lên đường nhập ngũ, Hồ Cường đã rất xúc động và rất đỗi tự hào trước nhiệm vụ thiêng liêng sắp tới. “Sợi chỉ này như dòng họ, gia đình và cả bản làng, mọi người sẽ ở bên em, là động lực để em quyết tâm rèn luyện bản thân trong quân ngũ. Em sẽ cố gắng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ vinh quang mà Tổ quốc, Quân đội giao phó”, Hồ Cường nói.

Buộc chỉ cổ tay cầu bình an cho con trước khi lên đường nhập ngũ - 3

Buổi lễ buộc chỉ cổ tay có mặt đầy đủ của các già làng, người có uy tín trong dòng họ, trong bản và trong xã.

Cũng như Hồ Cường, theo phong tục của đồng bào, gia đình của Hồ Hiền (SN 1999), ở bản Tà Rà, xã Dân Hóa cũng đã tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay rất long trọng để tiễn chàng trai này lên đường nhập ngũ. Gia đình của Hồ Hiền đã chuẩn bị đầy đủ mâm lễ gồm: khăn, xôi gà và rất nhiều sợi chỉ trắng.

Buổi lễ có mặt đầy đủ của các già làng, người có uy tín trong dòng họ, trong bản và trong xã. Để làm lễ, tất cả thành viên của dòng họ đều đặt một tay chạm vào mâm lễ chính, thể hiện lòng thành kính của những người đang sống với những người đã khuất và với thế giới tâm linh.

Tiếp đến, lần lượt những người tham dự lễ vân vê từng sợi chỉ và buộc vào cổ tay cho Hồ Hiền với lời cầu chúc sức khoẻ, đặc biệt mong chàng trai dân tộc luôn vững vàng, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Buộc chỉ cổ tay cầu bình an cho con trước khi lên đường nhập ngũ - 4

Sáng 20/2, các thanh niên tại huyện Minh Hóa lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong đợt tuyển quân năm nay, xã Dân Hóa và Trọng Hóa (Minh Hóa) có 15 thanh niên nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự. Các em đều đã được tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay, cầu mong sức khỏe, gặp nhiều may mắn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiến Thành