BTV Diệp Chi kể về phút đoàn tụ của hai con trai nạn nhân vụ cháy ở Đê La Thành

(Dân trí) - “Điều ước thứ 7” phát sóng ngày 20/10 là câu chuyện về số phận của hai đứa trẻ có bố mẹ bị thiệt mạng trọng vụ cháy lớn ở Đê La Thành gây xôn xao vào trung tuần tháng 9 vừa qua.

Vụ cháy khiến vợ chồng anh Tạn Văn Tĩnh và chị Hà Thị Lành ở Phú Thọ thiệt mạng, để lại hai đứa con thơ dại bơ vơ giữa cuộc đời. Cậu con trai đầu là Tạ Thành Công năm nay 14 tuổi, hiện đang học cấp 2. Cậu con trai út là Tạ Công Minh mới hơn 2 tháng tuổi, đang phải nằm trong lồng kính bệnh viện vật lộn với bệnh viêm phổi nặng, nhiễm khuẩn huyết do hậu quả của đẻ non.

Từ lúc em trai điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương, Công chưa một lần được gặp em. Ước mơ của cậu bé 14 tuổi khi đã trải qua chuỗi ngày đau đớn vì vĩnh viễn không còn bố mẹ là chỉ mong được gặp lại em trai bé bỏng.

Giây phút Thành Công nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em trai đang nằm trên giường bệnh.
Giây phút Thành Công nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em trai đang nằm trên giường bệnh.

Cảm thông sâu sắc trước tình cảnh bi thương của hai đứa trẻ, chương trình “Điều ước thứ 7” đã giúp cậu bé Công thực hiện được ước mong có thể gặp lại em mình, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em để truyền cho em hơi ấm tình thân khi bố mẹ đã không còn trên dương thế. Đây cũng là lần đầu tiên “Điều ước thứ 7” được thực hiện tại một bối cảnh hết sức đặc biệt - phòng cách ly của bệnh viện nhi.

Cuộc gặp gỡ của hai anh em được thực hiện trong trong phòng cách ly của khoa Điều trị tích cực - Bệnh viện Nhi Trung ương. Cuộc gặp gỡ dù ngắn ngủi và không nhiều lời nói nhưng chứa chan tình yêu thương. Khoảnh khắc ấy và giây phút ấy không chỉ khiến hàng triệu trái tim khán giả xem truyền hình thổn thức vì xúc động mà còn khiến cả ê-kíp thực hiện chương trình cũng không kìm được nước mắt.

BTV, đạo diễn Diệp Chi chia sẻ: “Nhiều khán giả chia sẻ họ đã khóc hết nước mắt với chương trình “Điều ước thứ 7 - Hai đứa trẻ” được lên sóng hôm 20/10. Kìm lòng sao được khi nhìn thấy những khoảnh khắc này, khi bàn tay bé xíu kia cứ cố vươn ra, nắm thật chặt tay của anh trai, của ông nội, chẳng muốn rời xa... Khi em bé 3 tháng tuổi khóc ré lên khi nhìn thấy anh trai rồi lại nhoẻn miệng cười tươi khi được anh dỗ dành, một nụ cười hiếm hoi trong gần một tháng nằm viện của em”.

Dù mới chỉ 3 tháng tuổi nhưng cậu em Công Minh đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh trai.
Dù mới chỉ 3 tháng tuổi nhưng cậu em Công Minh đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh trai.

Diệp Chi cho biết thêm, bao nhiêu đêm ngồi trước bàn dựng chương trình cũng là bấy nhiêu đêm nước mắt cô chảy dài, không sao ngăn được. Nỗi xót xa với gia cảnh mồ côi của hai anh em Công – Minh và hoàn cảnh khốn khó mà những người còn sống đang phải đối diện cứ chực trào lên trong tâm can. Giờ đây, cả người già lẫn người trẻ ở vùng quê nghèo ấy chỉ biết nương tựa vào nhau và truyền hơi ấm tình thương cho nhau để vượt qua nỗi đau quá lớn này.

“Bố ruột của anh Tính kể, trước khi con trai và con dâu lên Hà Nội chăm em bé sinh non, biết là sẽ phải đi dài ngày, anh Tính biếu bố 50 nghìn đồng. Ông không nhận, bảo “Con giữ số tiền đó mà đi đường”. 50 nghìn đồng chắc phải là số tiền giá trị với gia đình, họ mới tìm cách nhường nhau như thế. Chào tạm biệt con trai và con dâu, ông bà đâu thể ngờ, chỉ ít ngày sau, hai mái đầu bạc phải đón hai mái đầu xanh trở về mà thân thể chỉ còn là những nắm tro tàn”, Diệp Chi xúc động kể.

BTV Diệp Chi tiết lộ thêm rằng, khó khăn lớn nhất của những người thực hiện chương trình này đó là phải tác nghiệp trong phòng cách ly, một môi trường tuyệt đối vô trùng và không được cho quá nhiều người bước vào. Trước đó, ê-kíp còn không biết liệu có thể đưa được người nhà vào thăm bé Minh. Và để an toàn tuyệt đối, ê-kíp phải chờ khi tình trạng bé Minh ổn định mới dám đề cập với bác sĩ.

Theo Diệp Chi, vài dòng chữ dù bé hiện lên ở những giây cuối chương trình có lẽ đã khiến nhiều người cảm thấy yên lòng hơn. Ngày 17/10 vừa qua, bé Tạ Công Minh đã được xuất viện, được ông bà, anh trai và các chú đón về nhà chăm sóc. Bà nội hiện là người giám hộ hợp pháp của cả hai anh em.

Nụ cười hạnh phúc của Diệp Chi khi nhìn thấy hai anh em Công - Minh được đoàn tụ với nhau.
Nụ cười hạnh phúc của Diệp Chi khi nhìn thấy hai anh em Công - Minh được đoàn tụ với nhau.

“Điều ước thứ 7” vẫn sẽ dõi theo cuộc sống của hai anh em Công - Minh, sẽ trợ giúp khi cần thiết và luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả gia đình...

“Bố mẹ đặt cho Công cái tên Thành Công hằng mong cuộc đời em sau này sẽ thật suôn sẻ, an vui, thành công... Giờ thì, biến cố đã qua rồi, mong Công cứng cỏi và vững vàng để là chỗ dựa cho em trai và là trụ cột của gia đình, mai sau”, Diệp Chi nói.

Trước đó, ê-kíp "Điều ước thứ 7" cũng kể rằng, cậu bé Công cứ nhớ mãi về lần cuối cùng gặp mẹ. Cậu xin mẹ 20 nghìn đồng để đi ăn bát bún. Rồi vài ngày sau, ngồi co ro một mình trong ngôi nhà vắng bóng mẹ cha, cậu nghĩ: "Giá mà khi đó không đi ăn bún thì có lẽ cậu đã được ngồi bên mẹ, nằm bên mẹ lâu hơn một chút rồi...". Có lẽ vì bản thân chuyện có quá nhiều tình tiết cảm động nên khi được ê-kíp dựng thành chương trình truyền hình, nước mắt và sự yêu thương cứ thế đong đầy và nối dài...

Hà Tùng Long

Ảnh: Diệp Chi