Gia Lai

Bà đỡ đẻ hơn 30 năm hành nghề không lấy một đồng tiền công

(Dân trí) - Miệt mài với nghề đỡ đẻ miễn phí đến nay cũng đã tròn 35 năm, bà Siu Khang (60 tuổi, trú tại làng Plei Bông, xã Ayun, huyện Mang Yang, Gia Lai) đang được xem là vị cứu tinh của hàng trăm sản phụ.

Bà đỡ miễn phí

Không nhận tiền cũng không được khoản trợ cấp nào nhưng bất kể trời nắng, trời mưa hay đêm khuya, chỉ cần có sản phụ nào sắp sinh bà đỡ Siu Khang đều nhanh tay xách túi đồ nghề, lặn lội đến tận nhà đỡ đẻ miễn phí cho họ.

Theo bà Siu Khang cho biết, trước đây vào năm 1982, trong làng có một sản phụ tử vong sau khi sinh nên cũng từ lúc đó bà bắt đầu tập làm bà đỡ từ đó. Nhưng vì không có điều kiện đi học nên những kinh nghiệm bà Khang có được đều là của ông bà, bố mẹ truyền lại. Đến năm 2005, bà may mắn được huyện Mang Yang giới thiệu đi học đỡ đẻ 6 tháng ở Bệnh viện Từ Dũ (TP.Hồ Chí Minh).

Bà đỡ đẻ hơn 30 năm hành nghề không lấy một đồng tiền công - 1

Chân dung bà đỡ đẻ Siu Khang bên cạnh con gái và cháu ngoại

Tâm sự với chúng tôi, bà Siu Khang bộc bạch: “Trước đây vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phần lớn dân làng ít tới bệnh viện chỉ sinh đẻ tại nhà. Sáu đứa con của tôi cũng đẻ tại nhà, chứ không có điều kiện đến bệnh viện.

Công việc đỡ đẻ của tôi cũng xuất phát từ đó, giúp đỡ những sản phụ có hoàn cảnh khó khăn được mẹ tròn con vuông ngay tại nhà. Sau khi được giới thiệu đi học, không những được bệnh viện đào tạo miễn phí về chỗ ăn ở, học phí mà khi ra về tôi còn được tặng túi đồ nghề gồm máy đo huyết áp, kéo, đèn pin, gói đỡ đẻ sạch, ống nghe… nhằm phục vụ cho công việc”.

Bà đỡ đẻ hơn 30 năm hành nghề không lấy một đồng tiền công - 2

Bộ đồ nghề đỡ đẻ đã theo bà mấy chục năm nay

Sau khi được chọn đi học ở Bệnh viện Từ Dũ, bà Khang xin nghỉ hẳn công việc bên hội phụ nữ xã Ayun tập trung đi học và trở về với công việc của bà đỡ. Hơn 35 năm với nghề đỡ đẻ miễn phí nhưng bà vẫn không nhận một đồng tiền nào của dân làng. Nhiều hộ dân thấy bà không nhận tiền thì cho bó rau, cân gạo… để thay lời cảm ơn đến bà.

“Trước đây, lúc chưa có đồ nghề, lại không được đi học nên tôi cũng sợ những ca khó sinh lắm nhưng từ khi đi học về được tặng túi đồ thì tự tin hẳn. Nhiều ca khó như rốn ra trước hay xương chậu hẹp là tôi đề nghị người nhà chuyển lên viện ngay, chứ không phải ca nào cũng sinh ở nhà nguy hiểm lắm…”, bà Khang chia sẻ.

Nhiệm vụ cao cả

Theo đó, xã Ayun đặc biệt là làng Plei Bông, mỗi nhà đã có từ 2-3 đứa trẻ được bà Khang đỡ đẻ. Lứa lớn nhất được bà Khang đỡ đẻ năm nay cũng đã hơn 25 tuổi. Riêng cháu ruột của mình bà đỡ đẻ 16 cháu, còn 3 cháu vì khó sinh nên được chuyển trực tiếp lên bệnh viện huyện. Với thành tích của mình, trong 2 năm 2009 và 2010, bà liên tiếp nhận được giấy khen của Sở y tế tỉnh Gia Lai và Trung tâm y tế huyện Mang Yang.

Bà đỡ đẻ hơn 30 năm hành nghề không lấy một đồng tiền công - 3

Dù đã 60 tuổi nhưng bà vẫn rất tâm huyết với nghề

Hiện nơi bà Khang sinh hoạt, nghỉ ngơi cũng là nguồn kiếm cơm duy nhất chính là quán tạp hóa khoảng hơn 4m2 ngay đầu làng Plei Bông. Hàng ngày bà bán các đồ dùng cá nhân, mì tôm, nước… cho người dân trong làng, mỗi khi có ca đẻ nào là người dân đến tận nhà đưa bà đi.

Trong 15 năm qua, tỉnh Gia Lai đã đào tạo được 213 cô đỡ thôn bản làm nhiệm vụ đỡ đẻ và kiêm luôn nhiệm vụ y tế tại các địa phương. Hầu hết cô đỡ thôn bản đều được đào tạo từ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Trong 5 năm từ năm 2014 - 2018 đã có gần 1.700 sản phụ sinh tại nhà và gần 1.600 phụ nữ sinh tại cơ sở y tế được cô đỡ thôn bản hỗ trợ; gần 5.800 phụ nữ có thai được cô đỡ giới thiệu đến cơ sở y tế; có hơn 200 cuộc đẻ rơi được cô đỡ thôn bản trợ giúp…

Tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 850 phụ nữ có thai được cô đỡ thôn bản thăm khám thường xuyên, 139 trường hợp được đỡ đẻ tại nhà… Cũng nhờ những cô đỡ thôn bản mà khi các bà mẹ và trẻ sơ sinh có dấu hiệu nguy hiểm được chuyển đến bệnh viện kịp thời, tình trạng tai biến sản khoa trên địa bàn toàn tỉnh đã được hạn chế.   

Phạm Hoàng