Hà Anh Tuấn biểu diễn gây quỹ cho nạn nhân bị tai nạn giao thông

(Dân trí) - Ngày hội “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” với chủ đề “Xoa dịu nỗi đau người ở lại” tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) từ 8h30 đến 17h30 ngày 22/10. Đây là chương trình thiện nguyện gây quỹ ủng hộ nạn nhân bị tai nạn giao thông với sự góp mặt của ca sĩ Hà Anh Tuấn, Ngọc Ký, Hiền Anh, Khánh Ly, Oplus…

Chương trình “Trao yêu thương- Nhận hạnh phúc” được bắt nguồn từ hoạt động thu gom đồ cũ để làm những việc có ích cho đời ở Nhật Bản. Từ ý tưởng của hội chợ có tên Mottainai xuất phát từ Nhật Bản, nơi mọi người trao đổi, mua bán đồ đã qua sử dụng nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường, BTC ngày hội Mottainai mong muốn tạo một sân chơi cho mọi người trong hoạt động cộng đồng; đồng thời thu hút, quy tụ các tấm lòng thiện tâm cùng chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn để ai cũng “được” khi cùng “cho” cùng “nhận”.

Hà Anh Tuấn tham gia biểu diễn với tư cách Đại sứ chương trình. Ảnh: BTC.
Hà Anh Tuấn tham gia biểu diễn với tư cách Đại sứ chương trình. Ảnh: BTC.

Hoạt động thiện nguyện nhiều ý nghĩa này được tổ chức lần đầu tiên tại TP.HCM vào dịp Giáng sinh 2013. Nối tiếp chủ đề của chương trình Mottainai 2015 năm nay được tổ chức để gây quỹ ủng hộ những em nhỏ là nạn nhân của tai nạn giao thông. Trong suốt 6 tháng qua, hàng ngàn bạn đọc, hàng ngàn tấm lòng hảo tâm ở mọi vùng đất nước đã dành ưu ái, chia sẻ qua những món đồ, phần tiền, những lời chúc, những phút thiện tâm cho chương trình.

Đặc biệt, từ TPHCM, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã nhận lời làm Đại sứ của Chương trình và gửi món quà đặc biệt để đấu giá. Và đặc biệt hơn khi nghệ nhân Kazuma Takahashi, đến từ Nhật Bản sẽ bay sang Hà Nội để sắp xếp 1 khu riêng cho các em nhỏ có thể học hỏi, giao lưu về nghệ thuật tái chế theo tinh thần Mottainai trong ngày hội. Bé Nguyễn Quốc Huy - em bé bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tại An Giang - được Mottainai 2016 chọn là biểu tượng của niềm hy vọng.

Nghệ nhân Kazuma Takahashi, đến từ Nhật Bản sẽ bay sang Hà Nội để sắp xếp 1 khu riêng cho các em nhỏ có thể học hỏi, giao lưu về nghệ thuật tái chế theo tinh thần Mottainai trong ngày hội. Ảnh: BTC.
Nghệ nhân Kazuma Takahashi, đến từ Nhật Bản sẽ bay sang Hà Nội để sắp xếp 1 khu riêng cho các em nhỏ có thể học hỏi, giao lưu về nghệ thuật tái chế theo tinh thần Mottainai trong ngày hội. Ảnh: BTC.

Hà Tùng Long