Tin yêu, gắn bó từ công việc nhân văn

15 năm hoạt động tại Việt Nam, Manulife đã trở thành chốn đi về thân thuộc của nhiều thế hệ nhân viên. Ở đó, từ những người trẻ tuổi còn xa lạ với khái niệm bảo hiểm nhân thọ, họ đã hiểu, tin tưởng và yêu quý công việc mình đang làm.

Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thu Dung (Trưởng phòng Khai thác và Thẩm định Hợp đồng) và chị Trần Ngọc Dung (Phó phòng Dịch vụ Khách hàng). Hai chị đã đến ngôi nhà chung Manulife từ cơ duyên và công việc khác nhau nhưng cùng một niềm tin, cùng nhau gắn bó lâu dài với con đường đã chọn.

Sự lựa chọn đầu tiên

15 năm trước, khi vừa tốt nghiệp Đại học, tình cờ biết Công ty Manulife Việt Nam cũng vừa mới thành lập và đang có nhu cầu tuyển dụng, chị Nguyễn Thị Thu Dung đã nắm bắt ngay cơ hội nộp đơn dự phỏng vấn dù lúc đó hiểu biết của chị về bảo hiểm nhân thọ vẫn còn khá mơ hồ. Và việc trúng truyển vào Manulife đã mở ra cho chị một khởi đầu sự nghiệp thật suôn sẻ. Sau khi được thuyên chuyển công tác qua nhiều vị trí và phòng ban khác nhau, cuối cùng bộ phận Thẩm định Hợp đồng là nơi chị đặt tâm huyết để phát triển sự nghiệp. Với cương vị Trưởng phòng Cấp cao, chị phụ trách thẩm định hồ sơ, đánh giá rủi ro cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ các bạn nhân viên phát triển chuyên môn để họ có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. “Mình cảm thấy may mắn vì công việc đó phù hợp với tính cách của bản thân. Mình có những người đồng nghiệp, người quản lý tốt. Công ty tạo điều kiện cho mình được thỏa sức phát triển sự nghiệp. Đó là lý do vì sao mình gắn bó với Manulife trong suốt 15 năm qua”, chị chia sẻ.

Tin yêu, gắn bó từ công việc nhân văn
Niềm tin yêu và sự hãnh diện bởi tính nhân văn của công việc đã giúp chị Thu Dung gắn bó với Manulife suốt 15 năm qua

Tốt nghiệp ngành sư phạm khoa Tiếng Anh vào năm 2002, chị Trần Ngọc Dung luôn nghĩ mình sẽ đi theo con đường “gõ đầu trẻ” như bao bạn bè cùng lớp. Nhưng cơ duyên với Manulife đến bất ngờ đã mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời mà trước đó chị phải suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều: trở thành nhân viên chăm sóc khách hàng. Chia sẻ về những lý do đầu tiên khiến chị quyết định lựa chọn Manulife là nơi khởi nghiệp, chị chia sẻ: “Lúc đó mình còn rất trẻ. Mình chỉ nghĩ rằng đó là cơ hội tốt để được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động của một Tập đoàn tài chính lớn trên thế giới, được trau dồi tiếng Anh và có cơ hội tiếp xúc với nhiều người… Rồi mình đã quyết định chọn Manulife với những lý do giản dị như thế”. Bắt đầu công việc tại văn phòng Manulife tại Tiền Giang, với nhiệt huyết của một người trẻ, chị nỗ lực qua từng ngày, trải qua nhiều vị trí, công việc khác nhau: từ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng đến quản lý các anh chị thu phí viên rồi giám sát bộ phận dịch vụ khách hàng. Những năm tháng giàu trải nghiệm đã giúp chị trưởng thành, được tin tưởng và bổ nhiệm vào vị trí Phó phòng Dịch vụ Khách hàng tại văn phòng Manulife ở Quận 1, TP.HCM.

Yêu công việc từ tính nhân văn

Được sự ủng hộ rất lớn từ đồng nghiệp cũng như người thân trong gia đình, chị Thu Dung tự hào nói về sự lựa chọn của mình: “15 năm được học hỏi, trưởng thành từ Manulife, mình càng tin yêu và hãnh diện bởi tính nhân văn của công việc mà mình đang theo đuổi. Bảo hiểm nhân thọ có ý nghĩa vô cùng to lớn. Ngoài vấn đề bảo vệ tài chính cho khách hàng khi gặp rủi ro, đây còn là cách giúp gia đình khách hàng tiết kiệm và an tâm hơn trong cuộc sống”.

Có cùng suy nghĩ với chị Thu Dung, chị Ngọc Dung chia sẻ: “Khi khách hàng gặp biến cố trong cuộc sống, mình mới thấy sự hỗ trợ tài chính kịp thời là rất quan trọng. Có lần Dung làm thủ tục bồi thường cho một khách hàng bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối đang điều trị tại bệnh viện. Dung đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ và thật sự xúc động khi công việc mình đang làm đã phần nào giúp khách hàng vơi đi nỗi đau. Từ đó, Dung thêm yêu công việc của mình và tin tưởng vào con đường mình đã chọn”.Hơn 12 năm làm việc tại Manulife, hàng ngàn khách hàng chị từng tiếp xúc là hàng ngàn câu chuyện cảm động khiến chị cảm thấy mình may mắn khi có cơ duyên làm việc tại đây, càng thêm tin yêu vào tính nhân văn của ngành bảo hiểm.

Tin yêu, gắn bó từ công việc nhân văn

Chị Ngọc Dung vun đắp tình yêu công việc từ hàng ngàn câu chuyện cảm động mà chị đã trải qua trong suốt 14 năm gắn bó tại Manulife
Cùng gia nhập Manulife ở phòng ban khác nhau, chuyên môn khác nhau, nhưng chính ý nghĩa nhân văn của ngành bảo hiểm nhân thọ và môi trường làm việc chuyên nghiệp đã giúp chị Thu Dung và chị Ngọc Dung vun đắp tình yêu công việc và đồng hành cùng sự phát triển của Công ty. Các chị đã thực hiện được ước mơ gắn bó lâu dài và mong muốn tiếp tục cống hiến cho Công ty xa hơn con số 12 hay 15 năm mình đã đi qua. Bởi vì đối với các chị, Manulife như một mái nhà, ở đó họ được trưởng thành, phát triển và hạnh phúc với con đường sự nghiệp mình đã chọn.

"BÌNH CHỌN CLIP HAY, TRÚNG NGAY QUÀ LỚN"

Hãy bình chọn cho chia sẻ của chị Trần Ngọc Dung, chị Nguyễn Thị Thu Dung cùng những câu chuyện khác và nhận nhiều phần quà giá trị!

www.diemtuatinhthan.com/#diemtuacuatoi

Ngọc Minh