Xuân đã về… kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui!

(Dân trí) - Năm nay, những dải pháo hoa rực rỡ được bắn cao hơn, xa hơn, nhìn rõ và đẹp hơn trong tiết trời thoáng đãng hơn những năm trước, như báo hiệu một sự chuyển mình mạnh mẽ của nước nhà. Một năm mới tràn đầy sinh lực, phát triển của cả dân tộc Việt.

Xuân đã về… kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui! - 1

Ảnh minh họa (internet)

Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy. Trong ngày đầu năm mới này, người người, nhà nhà cùng hân hoan trong không khí ấm áp, tràn đầy hạnh phúc như xua đi cái lạnh giá của ngày đầu năm mới.

Tết của những người xa quê hương, xa gia đình vì một lý do nào đó dường như thêm ấm cúng và ý nghĩa hơn với lời chúc từ những người thân thương…

Tuấn Béo: “Xuân đã về với đất trời và lòng người. Thời khắc chuyển giao này là dịp để ta nhìn lại những niềm vui, nỗi buồn trong năm cũ. :D Có thật nhiều điều hối tiếc nhưng nó sẽ là động lực để mình bước tiếp. :"> Mong Tất Cả Mọi Người Có Một Cái tết Thật Ý Nghĩa”

nguyenthedung0284: “Năm mới chúc người toàn thể mọi người vui vẻ hạnh phúc, gặp nhiều may mắn ,chúc đất nước sang năm mới sẽ đạt được nhiều thành công mới,mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.HAPPYNEWYEAR”

viettunghp:Trong thời khắc chuyển giao, chúc tất cả mọi người có một cái Tết đầm ấm và bước sang năm mới hạnh phúc, thành đạt. Chúc đất nước sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để sang năm đón một cái Tết tươi vui hơn năm nay! Happy new year!!!”

thecat1987 : “đây là năm thứ 2 không đi xem bắn pháo hoa mà ở nhà đọc dân trí, chúc mọi người có một cái tết thật vui vẻ mạnh khỏe đầy tự tin ,tình yêu ,tiền tài nhân đây xin gửi lời chúc tết tới người mình yêu " em à anh xin lỗi vì đã 2 năm rồi mình không được đi xem bắn pháo hoa. 2 năm yêu nhau nhưng anh cũng chưa làm được điều gì cho em. mình chỉ cách nhau 10km thôi mà tết nào cung phải ở nhà, anh rất buồn hy vọng năm nay chuyện chúng mình sẽ khá hơn, bố mẹ sẽ hiểu được tình cảm của chúng mình hơn. hy vọng vào những điều chúng mình đã nói đã mong ước sẽ thành sự thật, chúc năm nay TGĐ và BHH sẽ manh khỏe hơn " xin được gửi nhưng lời trên tới người tôi yêu NGUYỄN KIM XUYẾN ( Jull Kim ) cám ơn báo dân trí, chúc mọi người làm báo 1 cái tết an khang thinh vượng Xin Cám Ơn”

Sơn Tâm: “Chỉ còn ít phút nữa là sang năm mới. Chúc "papa" của em hạnh phúc, chúc cho tình yêu chúng mình trọn vẹn. Sẽ yêu và mãi gần nhau”.

Phan Thị Hồng Hà: Chúc mùa xuân mới cả nhà ta Ấm no, hạnh phúc tràn lai láng Năm mới gặt thêm nhiều thắng lợi Một năm sung túc vạn điều may”

Phạm Hùng: “ Chúc Tất Cả mọi Người trên đất nước Việt Nam 1 cái tết ấm no hạnh phúc và tràn ngập niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống nhé !”

tran quang hiep: “ Chúc mọi người con dân đất Việt trong nước và trên khắp thế giới một năm mới trí lực dồi dào,tài lộc thăng hoa, kinh tế ổn định, phúc thọ thái hòa và gặp nhiều may mắn”.

Đào Xuân Tuấn : “Năm mới Nhâm Thìn 2012 chúc cả gia đình mình mạnh khoẻ, hạnh phúc và gặp mọi điều may mắn nhất! Chúc Quang Minh của bố hay ăn,chóng lớn,ngoan ngoãn! Chúc cho đất nước và toàn thể dân tộc Việt Nam phát triển, nhà nhà ấm no, hạnh phúc! Đào Xuân Tuấn - Quảng Ninh.”

Lời chúc từ Võ Thanh Huy - Ube - Yamaguchi - Nhật Bản: “Năm 2012 là năm mình ăn tết ở xa, 30 năm nay không lúc nào mình rời xa quê hương. Là người Việt xa xứ, những tờ báo mạng là những cầu nối hữu ích cho mình biết về thông tin hằng ngày ở Việt Nam, trong đó có Dân Trí. Nhân dịp xuân mới, thông qua Dân trí, cho mình gửi lới chúc SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ MAY MẮN đến gia đình mình ở Phú Yên, tây Ninh, vợ, bạn bè, các đồng nghiệp ở trường ĐH XD Miền Trung - Tuy Hòa - Phú yên, đến quí phóng viên, ban biên tập báo Dân Trí. Cám ơn rất nhiều. CHÚC MỪNG NĂM MỚI.”

“Trong giờ khắc giao thừa sắp đến, kính mong báo Dân trí gửi lời chúc của tôi tới các cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới ,hải đảo một lời chào trân trọng ..Chúc mọi người mạnh khỏe vui tươi,hạnh phúc .. chắc tay súng giữ gìn vùng biển,  vùng đất, vùng trời của tổ quốc .Tôi 36 năm trước đã tham gia bảo vệ quần đảo Trường sa ..nên cũng hiểu và trân trọng sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của người chiến sỹ ..Một lần nữa chúc mọi người đón xuân mới vui,khỏe và hạnh phúc” tran.anh1957

Lời chúc từ du học sinh xa nhà vannnguyenvnu: “Lại lỡ một cái Tết sum vầy ấm cúng cùng gia đình. Năm cũ qua đi, với nhiều niềm vui nỗi buồn nhưng năm mới đến là thêm một năm để thực hiện những dự định còn dang dở, thêm động lực để con bước tiếp...Chúc mọi người một năm mới đủ đầy và hạnh phúc”.

võ thùy dương: “năm mới lại đến mang theo hơi ấm của mùa xuân pha 1 chút hơi lạnh của mùa đông còn xót lại, thế nhưng mọi người ai ai cũng dc vui vẻ và hạnh phúc bên gđ và người thân. chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. chúc những người con đất Việt xa xứ có một năm mới an lành +ấm áp. hãy cố gắng để năm sau đc về với tết Việt Nam trên Tổ quốc mình nhé.”

Vạn lời chúc ý nghĩa đến với gia đình Dân trí:

Xuân đã về… kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui! - 2

Gia đình Dân trí (ảnh: Hữu Nghị)

Phulongpanda: “bao dan tri da theo toi suot mot chang duong dai.cho toi no tri thuc nhan loai thoa man nhung vung mien,hinh thanh cho toi mot nhan cach song mot niem tin vung ben rang"HAY YEU CUOC SONG NAY DI BAN DUNG NGAI KHO KHAN HAY DOI KIEN THUC,BOI DAN TRI LUON BEN BAN" chuc cac anh chi nam moi an khang thinh vuong”.

Vũ Công Hanh: “Chúc các bạn năm mới mạnh khoẻ, làm ăn may mắn phát tài phát lộc.Đi năm về mười, công thành danh toại, tiền tài địa vị danh vọng sẽ luôn bên các bạn nhé..!! HAPPY NEW YEAR. Chúc báo Dân Trí ngày càng vững mạnh, và có thật nhiều bài báo hay trong năm nhâm thìn này nhá..!!”

Binhambtm: “Chúc mừng Năm Mới.Mong Dân trí mang lại nhiều thông tin bổ ích cho đời.Chúc dân trí của dân ta ngày càng phát triển.”

C.I.A: “Chúc các bạn đọc của báo dân trí 1 lời chúc duy nhất là mạnh khỏe. Muốn làm cái gì trước tiên cũng phải có sức khỏe. Nếu không có sức khỏe thì những lời chúc kia cũng trở thành vô nghĩa. Chúc mừng năm mới 2012”

leanh94qn: “Nhân dịp xuân về, mọi nhà yên vui no ấm, an khang. Tôi xin được gửi đến dân trí lời chúc tết với bài thơ: MÙA XUÂN VÀ TẤT CẢ. Mùa Xuân hoa đua nở Mùa Xuân ong đi tìm Mùa Xuân mùa yêu đương Mùa Xuân mùa nhớ thương. Mùa Xuân lòng người rộng Mùa Xuân là khát vọng Mùa Xuân mùa nhớ mong Mùa xuân mùa đợi trông. Mùa Xuân là bài ca Mùa Xuân người không già Mùa Xuân là Tất cả Mùa Xuân đầy hương hoa. Đất trời đi vào Xuân Sương rơi trên cành lá Ánh ban mai chan hòa Đời người là tình ca.”

……

Khả Vân

.