“Vi hành” trong mắt ai...

(Dân trí) - Tương tự như những chuyến đi thị sát tình hình của các giới chức thời nay (thường được ví như “vi hành” thời xưa), chuyến “vi hành” xe buýt của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng rất được quan tâm. Tranh luận trên diễn đàn có những điểm khá thú vị.

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Xe buýt VN!

 

Vẫn còn khá nhiều phản hồi của bạn đọc bày tỏ chưa hài lòng với cách “vi hành” mà báo chí đưa tin là "không được báo trước" này. Bởi dù có ai  không biết mặt Bí thư Thành ủy (thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng), thì cũng dễ dàng thấy rõ sự bất thường: đi theo đoàn, ăn mặc chỉnh tề, “tiền hô hậu ủng”…Thế thì đúng là có “thách kẹo cũng không ai dám… láo nháo” (như nhận xét của một bạn đọc).

 

Vì thế, bên cạnh các nhận xét hơi…  khó nghe một chút (cũng phải thôi vì dân mình giờ mất lòng tin nhiều quá), cũng đã xuất hiện nhiều hơn những lời góp ý,  tư vấn… hoặc nhẹ nhàng, hoặc hóm hỉnh ý nhị... nhiều ý nghĩa:
 

“Sếp to "vi hành" mà… dân náo loạn. Từ sáng sớm đã thấy công an đi dẹp trật tự vỉa hè, người bán hàng rong chạy trốn như… chạy loạn. Sếp hỏi chuyện, người trên xe nào dám nói thật? Chắc chí nói vuốt đi cho sếp vui lòng. Xe buýt thì đa số chạy như hung thần trên phố, ai nhìn thấy cũng phải tránh xa. Trên xe thì hở ra cái gì là mất cái ấy, chen lấn, trộm cắp như rươi. Giá như sếp đi vi hành 1 mình và không ai biết (thật sự) thì may ra sếp mới hiểu được sự thật. Nói chung thường chỉ ai nghèo, không có điều kiện thì bắt buộc phải đi xe buýt thôi. Nghĩ đến xe buýt mà rùng mình!” - Hồng Hạnh:  Honghanhteacher.vietnam@gmail.com

 

“Bác “vi hành” thế làm sao biết nỗi khổ của sinh viên? Lên xe thì phải chạy thật nhanh không xe đi mất. Xuống xe thì phải băng băng như... cơ động, có lần xuống trễ bác tài đóng cửa, kẹp cả người luôn!!!” - Lê Khang:  lekhang12341@yahoo.com

 

“Cực chẳng đã mới phải đi xe buýt thôi, bác Bí thư ạ. Chẳng ai yêu nổi những cái xe phun khói đen kịt đường phố, chạy ngông nghênh, làm thót tim cả người trên xe và những người đi dưới đường. Cũng chẳng ai thích chen chúc, bị lèn ních như trong hộp cá để rất có thể bị móc túi, bị sàm sỡ, bị mắng mỏ bởi cả lái và phụ xe…. Người ta ai cũng chỉ mong không phải đi xe buýt của VN thôi!” - Quỳnh Anh:  ho_danghoa@yahoo.com

 

“Các bác “vi hành” thế này khác gì "cưỡi ngựa xem hoa", sao biết được thực tế? Nhưng nếu các bác mà cải trang để không ai nhận ra, không khéo lại bị phụ xe...tẩn cho một trận thì....Thôi, chả dám nghĩ nữa!!!” – DucTM74:  ductm74@gmail.com

 

“Lời tư vấn gửi bác Nghị: Bác đừng nghe bà con... "xui", bác nhé. Bác mà bịt khẩu trang, giả dạng thường dân đi xe buýt thì con sợ bác sẽ gặp phải vạ đấy, bác à. Nhẹ thì bác bị móc túi, nặng nữa thì bị mấy tay lái xe và phụ xe chửi vì.....đứng không xếp hàng, lên xuống không xin phép! Thậm chí bác có thể còn bị...."ăn đòn" vì xuống xe chậm nữa đấy. Và rất, rất nhiều điều bác có thể cũng bị như những người dân thường xuyên đi xe buýt nữa, bác ạ!” - Tiến Mạnh:  Tienmanhvt@yahoo.com.vn

 

“Suốt 7 năm đi xe buýt em không hề bị chen lấn, mà chỉ thấy người khác chen lấn. Em không hề bị móc túi, mà chỉ thấy mọi người bị móc túi. Các nhân viên chưa từng chửi em câu nào, thật là lịch sự. Nhưng mọi người thì không được may mắn như em, họ bị chửi rất nhiều. Xin thưa em là… cái kính xe buýt ạ” - Sơn:  sontranbds@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trên xe buýt số 48 sáng 12/3 (ảnh: Trọng Đảng, nguồn: Tiền Phong) 
 

Động thái tích cực

 

Phê phán thì dân vẫn phải phê bởi thấy cách làm vẫn chưa khác câu ví  “Hà Nội không vội được đâu” là mấy. Song số lượng phản hồi thể hiện cách nhìn nhận theo hướng tích cực hơn đã gia tăng đáng kể. Đặc biệt là  những đóng góp với chính người dân và cách bình luận dường như quá thiên theo cách nhìn tiêu cực (“hội chứng bức xúc”?) đang khá  phổ biến trên nhiều diễn đàn đại chúng:

 

“Tôi là "tín đồ" của xe buýt, đi lại khá thường xuyên, thấy tình trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Khi mình đã không mở lòng thì đừng nên ca thán về cái gì cả. Phải chung tay xây dựng mới tốt chứ, làm gì có cái gì tốt ngay được trong khi hạ tầng đô thị của mình chưa cao? Đồng tình với quan điểm với đ/c Bí thư HN là xe buýt phải được duy tu và bảo dưỡng thật đều đặn thì mới không nhanh xuống cấp. Hành khách đi xe muốn lên hoặc xuống phải ra tín hiệu để xe buýt dừng. Ý thức tham gia của hành khách phải thật cao hơn nữa, lên xe đừng có cười đùa ầm ĩ và làm mất vệ sinh.... thì lúc đó mọi thứ sẽ tốt hơn ngay...” - Nguyễn Thi:  thint@hanoitrack.vn

 

“Tôi thấy Bí thư HN làm như vậy chứng tỏ ông ấy là người vừa có tâm, vừa có tầm. Tại sao  chúng ta không đánh giá cao việc làm này của bác Nghị vậy? Các bạn có đòi hỏi quá đáng không? Bác nghị là Bí thư của thủ đô HN, lớn lắm đấy chứ. Nhưng vì muốn tìm hiểu việc đi lại của bà con, nên bác ấy “vi hành” để tìm ra cách giải quyết tốt nhất trong tương lai gần nhất. Tôi rất xúc động trước hình ảnh này của Bí thư Nghị. Chúc Bí thư sức khỏe và thành công” -  Dung Quất – Quảng Ngãi: rmandro_2004@yahoo.com

 

“Các bạn phán xét người khác hơi nhiều. Việc Bí thư Thành ủy HN đi xe buýt vào giờ cao điểm thì có sắp đặt trước hay có tùy tùng đi cùng, cũng không làm sai lệch thực tế được đâu. Xe buýt HN đông nhưng được như hiện nay là sự cố gắng rất lớn của các doanh nghiệp xe buýt. Mình ủng hộ bác Nghị về chuyến đi này. Các bạn không biết, chưa trèo lên xe buýt bao giờ thì đừng nhận xét thiếu tích cực như vậy nữa…” - Nguoingoaitinh:  xzvarious@yahoo.com

 

“Chúng ta nên thay đổi cách bình luận, để có tác dụng khuyến khích những việc làm của người khác. Từ chỗ hành động của người khác mà mức độ tích cực ban đầu có thể còn thấp, nhưng nếu chúng ta bình luận với thái độ tích cực, động viên thì chắc chắn người được động viên và khuyến khích sẽ dần dần thay đổi hành vi theo hướng tích cực, và rồi tất nhiên mức độ tích cực sẽ được nâng lên ở cấp độ cao hơn. Rất mong mỗi bình luận của mỗi chúng ta sẽ góp một phần, dù là gián tiếp vào thúc đẩy đà phát triển của đất nước” - Hoàng Mậu:  mmyeuchantinh2@yahoo.com

 

Nhiều động thái tích cực sẽ góp phần tạo nên hiệu quả tốt và lan rộng hơn những tấm gương tốt, việc làm tốt. Bởi thế, dân lại tiếp tục lên danh sách nhiều địa điểm đang rất cần được các vị giới chức “vi hành” để hy vọng được thấy nỗi chờ mong của mình biến thành hiện thực.

 

Khánh Tùng