Về việc làm của giới chức: Dân thích những điều đơn giản mà đáng kính

(Dân trí) - “Dù có thể có những người vẫn cho rằng còn sớm để nói ông Nguyễn Bá Thanh và ông Đinh La Thăng là những cán bộ mẫn cán, luôn vì dân... nhưng tôi thấy đất nước ta chưa có nhiều cán bộ giới chức làm được những điều đơn giản mà đáng kính như vậy”.

Cầu Chu Va 6 bị sập vì đứt ắc neo tăng đơ (ảnh: CNQ)
Cầu Chu Va 6 bị sập vì đứt ắc neo tăng đơ (ảnh: CNQ)

 

Bình luận trên của Minh Chính: minhchinhyk@yahoo.com.vn có lẽ nói thay điều bao người dân ta vẫn trông mong, gửi gắm vào những việc làm của các cán bộ giới chức được dân ngợi khen, tin tưởng (khác với xu thế chung thường là nghi ngờ, chê trách… mà dư luận vẫn phản ứng với việc làm của nhiều cán bộ giới chức ta nói chung lâu nay).

 

Phản hồi của nhiều bạn đọc khác cũng bày tỏ có chung quan điểm hoặc chia sẻ những nhận xét, đánh giá, tặng thêm nhiều like…cho các động thái “dám nghĩ, dám làm” của  hai gương mặt giới chức thường xuyên được nhắc tới trên các diễn đàn dư luận. Đó là Bộ trưởng (BT) GTVT Đinh La Thăng và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh:

 

Món nợ lời xin lỗi

 

Với BT Thăng, phản ứng nhanh nhạy và cách xử lý có tình có lý ngay sau vụ sập cầu treo Chu Va 6 càng tô đậm dấu ấn cách làm việc của ông thường được lòng dân thế nào. Đặc biệt, câu nói thẳng thắn “nợ dân một lời xin lỗi” của ông tuy giản dị mà rất có sức thuyết phục:

 

“Từ ngày lên làm BT, tôi thấy ông Đinh La Thăng mạnh dạn làm rất nhiều việc và cũng có nhiều ý kiến mạnh dạn dù có thể bị coi là “trái chiều”.  Riêng tôi rất ủng hộ các quyết định và những việc đã cũng như đang làm của ông. Xã hội đang rất cần những người dũng cảm như vậy. Chúc ông sức khỏe và thành công!” - Trần Đông Phong:  dongphong263@gmail.com

 

“Cảm ơn BT Thăng. Cảm ơn đoàn công tác độc lập của Bộ GTVT đã cho người dân chúng tôi thấy được tổng thể nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc. Như  BT đã nói: phải làm đến cùng.... Vâng phải vậy mới mới loại bỏ được những “ung nhọt” của đất nước nói chung và của ngành GTVT nói riêng. Cũng là để những người chết oan được siêu thoát và người sống bớt day dứt, đất nước được bình yên…” - Nguyen Hoang:  lang_tu400@yahoo.com.vn

 

“Thưa BT! BT đã thẳng thắn nhận lỗi với nhân dân, như vậy là tốt và cầu tiến. Nhưng còn lại bao nhiêu cây cầu trên cả nước làm sao để không có chung “số phận" như cầu Chu Va, đó mới là điều dân mơ ước. Mong BT hãy mạnh tay quét sạch những đối tượng gian dối trong xây dựng không chỉ trong lĩnh vực cầu đường, mà cả trong xây dựng nhà ở vàcác công trình công cộng khác. BT hãy “trảm” ngay cả các lãnh đạo sở làm chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, truy tố ngay các nhà thầu gian dối….” -  Nguyễn Ngọc Quế:  ngocque60@gmail.com

 

“Lời xin lỗi là cần thiết !!! Nhưng người dân trông chờ những điều lớn hơn, thiết thực hơn. Đó là hành động thực sự nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời và nghiêm minh trên cương vị công tác của mỗi cán bộ giới chức. Hãy hành động thay vì hứa hẹn…” - Nguyễn Văn An:  ngưyenvanan2606@gemail.com

 

"BT Đinh La Thăng cho biết: sẽ có văn bản đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án, phải làm đến cùng để làm gương"  - Thích cách làm việc của bác Thăng!” - Trần Văn Quang:  trvquang.1991@gmail.com

 

“Rất đồng tình với quan điểm và cách giải quyết của BT GTVT. Đề nghị xử lý đúng người đúng tội. Quá đau đớn, xót xa!” - Binh:  kuliu@gmai.com

 

“BT Thăng nói như vậy, người dân cũng yên tâm. Nhưng xét về gia cảnh của những người đã mất sau vụ sập cầu,  tôi chỉ mong các cấp chức năng nên có khoản kinh phí hỗ trợ cho con em họ đến 18 tuổi, như vậy mới đúng là cách làm vì dân...” - Trung Nguyen:  Tintrongbdsxd@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Cánh cổng rộng mở

 

Phản ứng với cảnh kín cổng cao tường quanh các biệt thự “khủng” ẩn chứa bao điều nghi vấn của ai đó bao nhiêu, người dân càng bày tỏ tình cảm, sự mến mộ và gửi gắm hy vọng vào chủ nhân của ngôi nhà có “cánh cổng mở” ở Đà Nẵng của ông Nguyễn Bá Thanh bấy nhiêu:

 

“Bao giờ thì cánh cổng nhà của các giới chức khác cũng luôn mở để người dân muốn khiếu nại, muốn đề xuất ý kiến đều có thể bước vào?... Để người dân thấy biệt thự của giới chức không phải là hình ảnh phản cảm…" – Công Bằng:  cb@gmail.com

 

“Tôi khâm phục ông Nguyễn Bá Thanh và ông Đinh La Thăng! Các giới chức của ta, tôi cầu mong được 90% như hai ông thì phúc cho dân quá! Chuyện có biệt thự đẹp của quan chức cũng là bình thường, miễn là họ làm bằng tiền hợp pháp vì cơ chế thị trường đâu phải công chức chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất là lương?! Và quan chức cũng có quyền được sống sung sướng chứ…Vẫn phải cải cách chế độ tiền lương cho khoa học, cho công bằng!” - Nguyễn Văn Thảo:  Thaoxuanthien@yahoo.com

 

“Là người Đà Nẵng, tôi rất hãnh diện về một thành phố trẻ năng động và ở đây có một người cán bộ lãnh đạo tuyệt vời là ông Nguyễn Bá Thanh”- Phạm Kim Ngân:  kimnganhtk@gmail.com

 

“Là người thuộc tầng lớp trí thức trẻ của xã hội, dù không có nhiều thời gian theo dõi những vụ việc tham nhũng gây xôn xao dư luận, nhưng sự thanh liêm, làm việc hết mình vì dân của bác Nguyễn Bá Thanh đã làm cho cháu rất nể phục, quý mến, ngưỡng mộ... qua những hành động dù chỉ là nhỏ nhất của bác được báo chí đưa tin. Hè này vào Đà Nẵng, hy vọng cháu được ghé qua ngôi nhà của bác… Cảm ơn Bác” - Nguyen Viet Anh:  vietanhdieuhoa@gmail.com
 

“Ở quê tôi tỉnh T., gặp chủ tịch huyện còn khó chứ đừng nói chủ tịch tỉnh. Mà toàn thấy họ hứa, đến toàn nghe đọc giấy tờ… Giá mà có ai như bác Thanh, bác Thăng cho dân nhờ chút” - Nguyễn Doãn Hưng:  hungngp.gd@gmail.com

 

“Phải có những “tư lệnh” ngành dám làm và dám chịu trách nhiệm như vậy thì  mới đẩy lùi được tệ quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm…” - Nguyen Minh:  nguyenminhbn@gmail.com

 

Tổng kết lại, ý kiến của đa số bạn đọc cũng tương tự như bài học được độc giả Le Hung caotuoi lehungcaotuoi@yahoo.com.vn rút ra: 

 

“Làm quan gần dân - thượng sách, ngồi một chỗ - hạ sách. Có vi hành mới biết dân sống ra sao, có ăn nhạt mới thương đến mèo. Nhiều quan chức giờ giàu quá, mà thực lực thì đúng là họ không giàu nhanh như vậy được đâu. Dân giàu - nước mạnh, quan giàu (bất chính) - tan vỡ sự nghiệp!!!”

 

Khánh Tùng