Bạn đọc viết:

Trước tiên phải tự cứu mình

(Dân trí) - Nhìn cảnh hàng ngàn xe tải chở dưa hấu nằm chờ nơi cửa khẩu Tân Thanh, mà không khỏi xót xa cho những trái dưa chín đỏ đang phơi mình dưới nắng mưa! Và hơn thế nữa, xót xa cho hàng vạn nông dân dù được mùa dưa mà vẫn thất bát... túi tiền!

Người trồng dưa hấu lại khốn đốn vì cảnh được mùa, mất giá (ảnh: Doãn Công)
Người trồng dưa hấu lại khốn đốn vì cảnh được mùa, mất giá (ảnh: Doãn Công) 
 

Vì sao? Câu hỏi này có lẽ các bác nông dân trồng dưa vắt tay lên trán suốt ngày đêm cũng không thể lí giải được. Nhưng may thay đã có Bộ Công thương trả lời giúp. Bộ này đang tính dành kinh phí thuê nhà tư vấn TQ nghiên cứu giúp cách thâm nhập thị trường này.

 

Không riêng gì những người trồng dưa, mà nông dân cả nước hay tin tất thảy chắc đều khấp khởi mừng thầm, bởi từ nay sẽ chấm dứt cảnh được mùa, mất giá… Người ta hi vọng cuộc đời rồi sẽ đổi thay, chí ít thì thu nhập của người nông dân cũng sẽ được tăng thêm…

 

Nhưng… Mọi người bỗng giật mình khi nghĩ đến những chuyện thu mua chẳng giống ai của không ít thương lái TQ mấy năm qua… Bây giờ lại để cho chuyên gia họ tư vấn? Có trời mà biết được hồi kết sẽ ra sao cho đầu ra sản phẩm của người nông dân VN? Nghĩ thế bỗng thấy… rùng mình!!!

 

Chuyên gia nông nghiệp GS. Võ Tòng Xuân đã đặt câu hỏi: “Tại sao nhờ chuyên gia TQ sang làm gì? Đâu “bí” đến mức phải thuê nhà tư vấn TQ nghiên cứu thị trường để đưa ra tư vấn cho VN?” GS còn chỉ rõ: “Bộ Công thương tính toán thế này, VN... nghèo là đúng rồi”. Chí phải, thưa GS, tính toán như thế thì nghèo là đúng!

 

Xin hỏi Bộ Công thương: cơ quan Xúc tiến thương mại với đội ngũ chuyên viên hùng hậu của Bộ làm gì mà phải thuê người ngoài? Các vị ấy đi ra xứ người như các bà nội trợ đi chợ hằng ngày, chả nhẽ lại không “xúc tiến” được gì hay sao?

 

Có lẽ Bộ Công thương nên làm một cuộc thăm dò ý kiến người dân trước khi đưa ra những quyết định liên quan đến quốc kế dân sinh. Tư vấn thương mại là việc nhà mình, mình phải làm chứ không thể trông chờ hàng xóm.

 

Lại nhớ tới câu nói của TBT Nguyễn Văn Linh năm nào: "Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu". Vâng! Với nội lực được đánh giá là nhiều tiềm năng, đó cũng là ý chí, là trí tuệ và sức mạnh của 90 triệu dân. Vậy hà cớ gì chúng ta lại phải đi nhờ thiên hạ những việc mình thừa sức làm được?

 

Nguyễn Duy Xuân