Vụ 2 anh em trai bị bỏ rơi: Người mẹ quay lại nhận con

Trên đời này còn có nhiều người tốt

(Dân trí) - Bạn đọc Quang Anh quanganhts@gmail.com xúc động: Thật vui khi đọc được tin này. Hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn để nuôi các bé chị nhé. Chúc mẹ con chị luôn mạnh khỏe

>> Vụ 2 anh em trai bị bỏ rơi: Người mẹ quay lại nhận con


Vỉa hè trên đường Võ Văn Ngân trước cổng LTNTĐ, nơi 2 bé trai bị mẹ bỏ rơi

Vỉa hè trên đường Võ Văn Ngân trước cổng LTNTĐ, nơi 2 bé trai bị mẹ bỏ rơi

Bài báo vụ 2 anh em trai bị bỏ rơi: Người mẹ quay lại nhận con đăng trên báo Dân trí hôm nay (19/6-2017) đã gây xúc động mạnh đông đảo bạn đọc

Khi qua bài báo, được biết hoàn cảnh của chị, nhiều bạn đọc xót xa thông cảm:

Bạn đọc Công congphuong2192@gmail.com viết: Bế tắc thật, một người mẹ không nghề nghiệp ổn định thì nuôi 3 đứa con nên người thì quả thật là quá khó. Nếu cứ ôm lấy nuôi sợ các con không được đến trường thì tương lai các con sẽ mịt mờ. Có thể chị nghĩ gửi trung tâm có khi con chị được ăn uống học hành đến nơi đến chốn. Tôi thông cảm cho chị, chúc mẹ con chị sức khỏe, may mắn...

Bạn đọc Đặng Chiến Thắn fb_google@openid.com : Rớt nước mắt! Chỉ vì thủ tục nhiêu khê và trong lúc quẫn trí nên chị mới bỏ con! Thấy chị quay lại mà lòng vui quá! Xin báo dantri đưa hoàn cảnh này lên để cộng đồng mạng có thể giúp đỡ phần nào cho chị!

Một số bạn đọc nêu hướng giải quyết:

Bạn đọc Phùng Văn Hòa pvhoalg@gmail.com viết: Nếu chị nghèo quá, tạm gửi vào trung tâm, thỉnh thoảng chị đến thăm. Khi nào đủ điều kiện chị đón cháu về!

Bạn đọc Nguyễn Chúng 636665689838568: Quay lại đón con là tốt rồi nhưng mong rằng xã hội nên hổ trợ chị ta gửi con ở lại LTNTĐ để cải thiện cuộc sống cho hai cháu và chị có thể thỉnh thoảng đến thăm.

Bạn đọc Cuong Pham Xuan 108323265965038817502: Nên xem xét cho các cháu tá túc tại đây, tạo điều kiện để bà mẹ này vẫn có thể đến thăm con bất cứ lúc nào.

Bạn đọc SG thang762003@yahoo.com: Hãy để các bé vào làng thiếu niên và người mẹ có thế đến thăm con hàng ngày hoặc nhận người mẹ vào làm tạp vụ hoặc lao công trong làng để mẹ con được gần nhau.

Và bạn đọc kêu gọi cộng đồng:

Bạn đọc luonghai bienxanh@gmai.com.vn: Một hoàn cảnh đáng thương, rất mong các bác, anh chị em cùng chung tay giúp đỡ cho các cháu để các cháu có được cuộc sống ổn định!

Bạn đọc Hồng Nguyệt hongnguyet1002@gmail.com: nhà hảo tâm nào giúp đỡ mẹ bé với! thương quá.

Bạn đọc Phê bình trunghq.emp@gmail.com: Mong Mạnh Thường Quân nào có điều kiện giúp đỡ chị có công việc làm ổn định để chị có điều kiện lo cho các con của mình!

Bạn đọc nguyen hau hau@1995.com: Nhìn ảnh các cháu thương quá. Mong các Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ mẹ con chị , Nhìn cháu còn nhỏ quá mà đã phải đi bán vé số cùng mẹ rồi.

Bạn đọc Nguyễn Hữu Trúng Trung02h5@gmail.com: Xin dantri đăng số điện thoại của chị giúp. Mình nghĩ sẽ có nhiều người hỗ trợ.

Nhiều bạn đọc hăng hái muốn giúp đỡ tức thì:

Bạn đọc mỵ le fb_google@openid.com: Địa chỉ chị nay ở đâu? Thông tin về chị để mọi người ai muốn giúp gì thì giúp.

Bạn đọc Lê Toản toanphuongquan@gmail.com: Kính nhờ báo dantri hỗ trợ xin địa chỉ, số điện thoại của 4 mẹ con, có thể giúp đỡ chút gì đó cho các cháu. Lê Văn Toản. sđt 0949.279.297. Mail. toanphuongquan@gmail.com.

Bạn đọc Lê Đào Trường Uyên Truonguyenpmtcorp@gmail.com:Tôi xin chia sẻ với người mẹ trên. Nhờ báo chí gửi số điện thoại của tôi 0961821671 nha.

Bạn đọc Thien Nguyen Hoang thienscmt@gmail.com : Kính nhờ báo dân trí thông tin lại địa chỉ và số điện thoại để có thể giúp chút gì cho 03 cháu nhỏ. Nguyễn Hoàng Thiện : 0918.333.222

Bạn đọc phung viet anh anhpv@thienphumedia.com: Hãy cho mình số điện thoại hay địa chỉ mình muốn chung tay giúp đỡ 2 cháu ấy.

Bạn đọc kiến nghị với các tổ chức xã hội và Nhà nước:

Bạn đọc Hương Vũ hide.acc@gmail.com: Mong các tổ chức, cá nhân hỗ trợ giúp đỡ các cháu; Có thể cho cháu vào Làng thiếu niên được không? Để các cháu khỏi phải vất vưởng theo mẹ đi mưu sinh.

Bạn đọc Nguyễn Hạ Long nguyenhalong2008@gmail.com: Đề nghị các nhà hảo tâm giúp đỡ, song các tổ chức kinh tế cũng nên bố trí cho chi có công việc ổn định để tạo điều kiện cho người mẹ trẻ có thu nhập nuôi con và cho các cháu được ăn học, thương lắm những mảnh đời vất vả.

Bạn đọc Như Tố Võ 114272057788209234279: Tôi nghĩ Nhà nước nên quan tâm đến trường hợp này

Trước sự quan tâm quan tâm và giúp đỡ nhiệt thành của đông đảo mọi người trước hoàn cảnh éo le của chị và 2 cháu nhỏ suýt bị bỏ rơi do cùng quẫn vì nghèo túng, Bạn đọc Quang Anh quanganhts@gmail.com xúc động: Thật vui khi đọc được tin này. Hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn để nuôi các bé chị nhé. Chúc mẹ con chị luôn mạnh khỏe

Và bạn đọc capstan82 capstan82@gmail.com bày tỏ niềm tin: Like, vì cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp.

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)