Trăm tội vẫn đổ đầu Xe

(Dân trí) - Hai điệp khúc buồn muôn thủa lại vang lên dịp cuối tuần, làm bà con ta thêm một lần nữa phải... lo điều chỉnh lại túi tiền. “Ông xăng dầu” vẫn...đùa dai: đang lỗ... có phương án đề xuất tăng giá.... “Ông xe cộ” quyết cái rẹt: 21/7 thu phí xe máy tại Hà Nội.

Mô tô của chủ phương tiện thuộc hộ nghèo được miễn đóng phí đường bộ (ảnh minh họa: Quang Phong)
Mô tô của chủ phương tiện thuộc hộ nghèo được miễn đóng phí đường bộ (ảnh minh họa: Quang Phong)

Bi kịch... lạc quan

Tức cảnh sinh... tình, Long Nhật longthienmon36@yahoo.com vào vai nhà biên kịch ứng tác ngay một bi kịch lạc quan cực ngắn:

“VN là một trong những nước giàu nhất thế giới: giá xăng cao hơn thế giới, giá vàng cao hơn thế giới, giá xe cao hơn thế giới, dịch vụ ‘chặt chém’ nhất thế giới, thực phẩm... bẩn nhất thế giới... Còn gì để sống nữa chăng...???”

Nguyen Van Minh minhnguyenvan@admiro.vn...lật lại thế cờ:

“Vô lý! Toàn thấy hành dân thôi. Dân chắt chiu mua được cái xe máy quèn để đi kiếm ăn cũng lại phải đóng phí? Chả thấy nghĩ được gì lợi cho nhân dân, toàn nghĩ hành dân! Bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo... kia kìa, sao không tìm cách hỗ trợ,  giúp đỡ...? Nản quá!!!”

Nguyen Ngoc Hung thabico.hungnguyen@gmail.com hỏi xoáy tiếp:

“Trường hợp hộ nghèo thì phải xác nhận như thế nào? Rồi lại sẽ có những trường hợp nghèo giả nhưng nhờ có quan hệ với cán bộ chính quyền thì được xác nhận hộ nghèo, còn nghèo thật chưa chắc được...  miễn đóng phí đâu!”

Lady  phunucuaong@gmail.com nói đế:

“Mình không hiểu các cơ quan quản lý đã làm gì mà xăng rẻ hơn giá cơ sở có 350 đồng đã cứ  nhấp nha nhấp nhổm đòi tăng? Thế sao giá vàng trong nước cao hơn thế giới mấy triệu đồng/lượng thì các bác không tìm cách kéo nó xuống đi cho bà con dân đen được nhờ? Tôi chán cái điệp khúc này lắm rùi. Tín nhiệm có cao bao nhiêu, nhưng điều quan trọng hơn là đưa ra giải pháp thì dân chờ hoài chẳng thấy ai ngó ngàng tới?”

Duong Thi Thuy duongthu1988@gmail.com vào vai người phản biện:

 “Tại sao các nước khác trên thế giới tôi thấy họ tìm mọi cách để giúp người dân... Còn VN mình thì chỉ thấy tìm mọi cách khiến dân không còn đường sống? Như vậy thì bao giờ dân mới đỡ khổ đây?”

Ngô Minh Đức Ngoduc1977@gmail.com nối tiếp bằng đoạn mở đầu điệp khúc về thu phí:

“Phí, phí và phí để... bù lại LÃNG PHÍ???”

Công Dân congdan@gmail.com nêu nhận xét về nghịch lý đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”:

“Mức sống và thu nhập của dân VN thuộc diện thấp nhất khu vực mà phải cõng đủ thứ thuế, phí với mức ngang ngửa ở Singapore, EU, Mỹ... Đã thế lại phí chồng phí, thuế chồng thuế... Thật bất công! Nên xem lại năng lực quản lý của các bộ ngành!”
Đã sinh ra xe, sao còn...
(minh họa: Ngọc Diệp)

Đã sinh ra xe, sao còn...

Bao nhiêu phân tích tình thế, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất, hiến kế và cả cảnh báo nữa nhưng kết quả vẫn... âm. Vẫn chỉ thấy những cách tính lợi mình, hại người khác, vậy hỏi tại sao mà dân có thể tâm phục khẩu phục cho được?

 “Sao người dân lại khổ thế, đã nghèo mà còn phải đóng đủ thứ thuế. Cả đời đi làm mới mua được cái xe mà cứ bị hành lên hành xuống!!!” - TienN:  ngoc_tieu30@yahoo.com

“Thu phí hay tăng phí đối với nhân dân thì dân cũng đòi hỏi ngược lại, rằng các vị có trách nhiệm cần trả lời cụ thể về các trường hợp tham nhũng thất thoát ngân sách lên đến hàng bao nhiêu tỷ... ??? Rồi mức lương tăng bao nhiêu, tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm cho nhân dân...??? Toàn thấy cán bộ lại đi phá hoại của cải của đất nước, rồi lại thu tiền từ nhân dân để bù vào là sao?” - Khoát:  khoatchen@yahoo.com

“Sao cứ phải là HN hay TPHCM? Nếu không phái thuế chồng thuế thì toàn dân là như nhau chứ... Quốc hội có nhiệm vụ trong tâm là ra Luật và bãi bỏ Luật, vậy trước khi xây dựng Luật cần buộc phải nghiên cứu kỹ lưỡng sao cho phù hợp với XH, đặc biệt Luật bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Chứ không phải chỉ mang  lại lợi ích cho cơ sở hay nhóm ngành nào. Không thể cứ thấy ngân sách hụt là ra quy định Luật... truy thu???....” - Lê Xuân Ái (TP BMT):  ailexuan@rocketmail.com

“Tôi đã nghỉ hưu, cả đời có được 1 xe máy. Bây giờ không biết bóp bụng để thỉnh thoảng đi xe hay đem bán? Không biết hỏi ai đây?” - Tran Van Minh:  biengoi28@yahoo.com.vn

Vũ Văn Sơn  sonvv200@yahoo.com chốt lại vấn đề:

“Tôi thấy không hợp lý! Các phương tiện tham gia giao thông hiện nay có ảnh hưởng đến hệ thống đường sá, cầu cống nhiều nhất là các phương tiện ô tô, xe bán tải... nhất là xe có tải trọng lớn. Trong thời buổi kinh tế khó khăn thế này lại sinh ra thêm các loại thuế, các loại khoản thu. Ông giao thông thì sinh ra cái này, sau tiếp là ông y tế, giáo dục, xăng dầu... Nói đến chuyện sẽ không thu phí của người nghèo, vậy theo các vị định nghĩa thế nào là hộ nghèo? Ai sẽ là người giám sát việc kê khai thu phí này? Liệu tiền thu về có được mang ra để tu bổ đường sá, cầu cống? Một chiếc xe gắn máy với giá vài chục triệu đồng, liệu hộ nghèo có tiền để mua không? Nếu không quản lý được chắc chắn người nghèo sau quyết định này lại đi toàn... LX với @, SH???” - Vũ Văn Sơn:  sonvv200@yahoo.com

Nick Nhiều phí quá  phantu37@gmail.com vẽ tiếp viễn cảnh:

“Phí giao thông qua các trạm thu phí trên đường + phí giao thông qua xăng dầu + phí giao thông nộp tại địa phương. Xăng dầu rục rịch tăng, phạt xe không chính chủ, bảo hiểm bắt buộc... Chắc dân VN mình sắp... trở về thời kỳ 30 năm trước mất, khi xe máy còn hiếm ấy  mà???”
Chiếc xe máy mà biết nói năng, chắc sẽ phải ngửa mặt lên trời mà than rằng: Trời đã sinh ra (con) Xe (bé nhỏ), sao còn sinh... ông Phí + ông Xăng (to... vật vã)???

Khánh Tùng