Bạn đọc viết:

Trái tim nóng và cái đầu lạnh

(Dân trí) - Vụ việc Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương - 981 vào vùng biển Việt Nam, theo tôi, là một “nước cờ” tiếp theo trong một chuỗi hành động với mưu đồ hiện thực hóa ý đinh biến Biển Đông thành “ao nhà” của Trung Quốc (!?)

Cách thầy trò Trường THPT Phan Huy Chú thể hiện tình cảm gửi ra biển đảo (ảnh: Nguyễn Hùng)
Cách thầy trò Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) thể hiện tình cảm gửi ra biển đảo (ảnh: Nguyễn Hùng)

 

Việt Nam đã ngay lập tức phản ứng lại những hành động ngang ngược của Trung Quốc. Đến lúc này, mọi hành động của chúng ta đều hợp lí và thể hiện rõ thiện chí của Việt Nam. Tuy nhiên một số cuộc biểu tình của công nhân dẫn tới những hành động bạo lực đối với người Trung Quốc sinh sống trên đất nước ta ở Bình Dương, Hà Tĩnh ... đã vô tình làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam đối với quốc tế.

 

Nếu chúng ta coi cách hành xử của Trung Quốc đối với Việt Nam là  theo kiểu ỷ thế mạnh bắt nạt yếu, thì cách hành xử của những công nhân như ở Bình Dương, Hà Tĩnh đối với số ít người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng không khác gì hành động của Trung Quốc. Trong khi chúng ta lên án hành động của Trung Quốc, vậy thì không lẽ chúng ta cũng làm giống họ hay sao?

 

Không thể như vậy! Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, luôn đặt chính nghĩa lợi ích chung của đất nước, của dân tộc lên trên hết. Trong khi chúng ta lên án hành động của Trung Quốc là phi lí, vô nhân đạo và bạo quyền của nước lớn đối với nước nhỏ, thì những hành động bạo lực đó cũng không khác gì việc chính quyền Trung Quốc đã thực hiện với nước ta. Khi đó hình ảnh chính nghĩa của nước ta trong mắt bạn bè quốc tế dù ít dù nhiều cũng bị ảnh hưởng.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quí báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn đưa Việt Nam vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm để đi tới chiến thắng.
 
Tuy nhiên trong từng điều kiện cụ thể, trong hoàn cảnh của đất nước ta hiện nay, chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước của mình sao cho có lợi nhất cho đất nước. Hãy giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Toàn dân đoàn kết xung quanh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và quân đội để bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

Hành động phi pháp là do chính quyền Trung Quốc gây ra, chúng ta không thể trút sự căm phẫn của mình lên những người dân nước họ, bởi họ cũng chỉ là những người dân bình thường sang Việt Nam mưu sinh.

 

Hơn nữa các công dân Trung Quốc, các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam đang tạo ra công ăn việc làm cho chúng ta. Họ xứng đáng và phải được đối xử một cách văn minh.

 

Các bạn hãy nghĩ rằng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở bên Trung Quốc cũng không ít, vậy nếu như người Trung Quốc cũng hành xử với họ như thế thì điều gì sẽ xảy ra với đồng bào ta?

 

Nhân dân ta ai cũng mong muốn được sống trong hòa bình, được có cuộc sống yên ổn để làm ăn ở bất kỳ đâu thuận tiện. Vậy thì những người dân Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên đất nước ta cũng thế.

 

Tiếc là lòng yêu nước của một số người dân ta lại bị những đối tượng xấu lợi dụng, kích động với mục đích chắc hẳn là không vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, và cũng rất có thể ẩn sau đó là những động cơ chính trị khác.

 

Trong lúc giặc ngoài đang lăm le xâm phạm bờ cõi, tôi nhận thấy ngay trong nước ta cũng có các phần tử xấu lâu nay vẫn ẩn náu, lại thừa cơ “đục nước béo cò” để muốn gây bạo loạn, tạo thêm bao khó khăn cho Chính phủ và nhân dân ta, đẩy đất nước ta vào tình thể  căng thẳng và thậm chí là nguy hiểm hơn.

 

Sức mạnh của nhân dân là vô địch, sức mạnh ấy khi được định hướng và dẫn đường đúng đắn, kịp thời dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ sẽ luôn phát huy tối đa sức mạnh.

 

Bây giờ hơn lúc nào hết, toàn dân ta càng phải đoàn kết một lòng xung quanh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và quân đội để bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

Tôi và các bạn, tất cả chúng ta hãy luôn yêu nước với một trái tim nóng và cái đầu lạnh nhé!

 

Thái Sơn (TP Thái Nguyên)

xanhlacay010@gmail.com