Tỏa sáng một hình tượng anh hùng

(Dân trí) - Bạn đọc trào dâng tình cảm khi đọc bài “Xót thương “hiệp sĩ” nhường áo phao, cứu 4 người gặp nạn” đang tải trên Dân trí ngày 7/8/2013, đã liên tục gửi bình luận về Tòa soạn ...

Vụ tai nạn làm 9 người chết thương tâm

Vụ tai nạn làm 9 người chết thương tâm
 Vụ chìm tàu chở 30 người xảy ra vào đêm 2/8 trên biển Cần Giờ, thuộc xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TPHCM làm chết 9 người, báo Dân trí đã cập nhật liên tục 16 bài thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất và cũng đã nhận được liên tục nhiều ý kiến phản hồi của các bạn đọc gửi về Tòa soạn. Đặc biệt, bạn đọc trào dâng tình cảm cao độ khi đọc bài  Xót thương “hiệp sĩ” nhường áo phao, cứu 4 người gặp nạn” đang tải trên  Dân trí ngày 7/8/2013    Đầu tiên là sự thương tiếc sâu sắc và cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp của anh thanh niên Trần Hữu Hiệp - người đã nhường áo phao cho phụ nữ có thai, cứu 4 người gặp nạn rồi tử nạn  
“Cảm động vô cùng , thương tiếc vô hạn !” - Cung Chính Đoàn ccdoan@gmail.com
 
“Thật xúc động tưởng sẽ khóc òa lên khi báo chí thông tin đại chúng thông tin về anh đã nghĩa hiệp nhường lại áo phao cho người phụ nữ mang thai . Đúng là cử chỉ của con người đáng tôn trọng . ….” - Trần Văn Nghị trạnnghi470525@gmail.com
  

“Tôi rất cảm phục về nghĩa cử cao đẹp của anh  Hiệp đã hi sinh tuổi trẻ của mình để cứu sống những người xung quanh.” – Do Tran ngochanholinh@gmail.com

 

Các bạn đọc đánh giá cao phẩm chất và hành vi cao đẹp của anh Trần Hữu Hiệp:

 

“Anh thật là cao thượng đúng với cái tên của anh là Hữu Hiệp…..” - Tố Uyên nguyênthihinkimanh@gmail.com
 
“Một hình ảnh, một biểu tượng làm cho cả xã hội phải trân trọng và kính phục …- Pham Quang Chung chung.topshn@gmail.com
 

Trên đời này, có những cái chết hóa thành bất tử. Bạn đọc đánh giá anh Hiệp tuy đã chết, nhưng hình ảnh anh bất tử trong lòng mọi người:

 

“Tôi đọc không bỏ sót một  tin bài nào về sự hy sinh của em Hiệp. Mỗi lần đọc là thêm 1 lần trái tim tôi rung động và cảm nhận thấy được phần nào nỗi đau đớn của gia đình em. Song hơn tất cả, tôi vô cùng cảm phục về nghĩa cử nhân ái vô biên của em. Nghĩa cử đó cao đẹp như chính tên em - Hữu Hiệp ! Cầu mong linh hồn em sẽ sớm được tái sinh nơi nhân thế để tiếp tục làm hồi sinh những phần lương tri và tình người vốn đang ngày càng vơi cạn! Sự hy sinh của em là bất tử! Đọc về em, tôi nhớ đến cảnh cuối của phim Titanic. Đó là một vĩ thanh đẹp vô ngần hiện hữu ngay ở giữa cuộc đời thực tại xô bồ hôm nay!” - Vương Mạnh Chung vmc8848@gmail.com
 

Và anh xứng đáng là một người con của đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam:

 

“Xin chia buồn cùng gia đình, cầu chúc cho linh hồn em siêu thoát. Em xứng đáng là người con đất Việt.” - Hoàng Thị Mỹ Hạnh hhanh2001@gmail.com
 
“Chết vinh quang! tuyệt vời con người Việt Nam.” - The thevneco@gmail.com
 
“…  Việt Nam ta nhiều lắm những anh hùng như Hiệp, như Nguyễn Văn Nam .... Mong linh hồn các em siêu thoát.” - Nguyễn Thiện thienth2009@gmail.com
 

Trước cái chết cao đẹp của anh Hiệp, bạn đọc nhất là thanh niên Việt Nam coi đó là tấm gương sáng để noi theo:

 

“Mình đã không cầm được nước mắt khi đọc bài báo. Em là một tấm gương sáng mọi người sẽ trân trọng và kính phục em… - Bồ Câu Trắng bocautrang125h@gmail.com
 
“Cảm ơn anh! Anh sẽ mãi là một tấm gương sáng. Nghĩa cử cao đẹp của anh thật đáng để trân trọng. ..!” - Minh Phat toioidungbuon2021@gmai.com
 

Nhờ rèn sắt người ta mới thành thợ rèn. Vì vậy, bạn đọc cũng không quên đánh giá cao và tri ân sự giáo dục của gia đình anh Hiệp nên xã hội mới có được một con người như anh:

 

“Tôi cảm ơn và chia buồn sâu sắc tới gia đình bác Trọng đã sinh ra và dạy dỗ anh Hiệp có phẩm chất lối sống tuyệt vời, sẵn sàng hy sinh bản thân mình để cứu sống 4 người …. ” - Nguyễn văn Mạo tiec11@yahoo.com.vn

 

Nhiều bạn đọc đề nghị Nhà nước có hình thức tưởng thưởng xứng đáng với sự hy sinh cao đẹp của anh Hiệp:

 

“Nếu như có một điều gì đó mạnh hơn số phận thì đó chính là lòng dũng cảm. Cám ơn em vì nghĩa  cử cao đẹp.  Kính đề nghị Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu cho em. Vĩnh biệt em, em mất đi nhưng hành động dũng cảm đó sẽ còn sống mãi.” - Nguyen Thi Phuong phuongnt.vdb@gmail.com

 

“Tôi cũng là 1 người con sinh ra trên đất Thạch Thành, khi đọc xong bài báo viết về em tôi đã không kìm được xúc động nước mắt tôi đã trào ra vì nghĩa cử cao đẹp của em. Mong Nhà Nước phong danh hiệu cho em và có chính sách hỗ trợ bố mẹ em đến già.” - Hoàng Phong hoangphong8688@gmail.com
 
“Đối với nghĩa cử cao đẹp quên thân cứu người của Hiệp, chúng ta cần học hỏi. Đề nghị Nhà nước công nhận cho Hiệp là Liệt Sỹ và truy tặng danh hiệu anh hùng lao động. ” - Hong Son huyensonkt@yahoo.com.vn
 

Có bạn đọc đề nghị Nhà nước đặt một tên đường phố mang tên anh vì anh xứng đáng được như vậy:

 

“Nghĩa cử cao đẹp, Hiệp sẽ là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay!! Có nên chăng, hãy đặt một tên đường, tên phố mang tên anh !” Trịnh Ngọc Trung congtymeci@gmail.com
 

Đối lập với hành động quên thân cứu người của anh Hiệp, trong vụ chìm tầu này cũng có những người đã bị bạn đọc đặt dấu hỏi hoặc phê phán gay gắt:

 

“Theo tôi phải truy tố ông Vũ Xuân Đào tội lợi dụng chức vụ gây hậu quả cực kỳ nnghiêm trọng.” Pham Xuan Thành phamxuânthnh53@gmail.com
 
“… Cần  làm rõ 2 lái tầu đi cùng sao lại không quay lại cứu giúp ? Nếu quay lại chín người các anh chưa chắc đã hy sinh cả, như vậy thật đáng tiếc .” - Lê Văn Liên levanlienhiepson64@gmail.com
 
“… Cần phải điều tra làm rõ kẻ nào đã nhận được tín hiệu cấp cứu đầu tiên từ phía con tàu mà không thông báo hoặc thông báo chậm trễ làm chết oan 9 người.” – Hai Quang haiquangpc@yahoo.com.vn 
 
“Quá đáng trách! cứu người gặp nạn mà quy trình, thủ tục lằng nhằng, còn xác minh mất mấy tiếng đồng hồ thế này thì chỉ có chờ chết thôi. Đây là hậu quả của thái độ tắc trách, thủ tục hành chính rườm rà! mấu chốt vẫn ở thái độ vì Thái Độ quyết định Hành Động mà! thái độ đối với vấn đề đúng đắn thì họ sẽ nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng cử tàu, cử người, nghĩ phương án cứu hộ, đằng này... thất vọng quá, 9 mạng người! ... ?” - Lê Duy Cường leduycuong205@gmail.com
 
“Tôi thực sự sốc khi đọc thông tin này, nhất là công tác cứu hộ. Tai nạn chìm tàu mà hơn 5h sau cơ quan cứu hộ mới tới hiện trường, các ông vô cảm quá! Thế mà còn họp kết luận là thành công trong công tác cứu hộ?!” - Nguyễn Hoàng seudaudo73@gmail.com
 

Cuối cùng bạn đọc so sánh giữa mảng sáng và tối trong vụ chìm tầu này, nêu cao ý nghĩa xã hội tích cực trong sự hy sinh của anh Hiệp để kiến nghị:

 

“Nhà nước cần truy tặng danh hiệu anh hùng và có chế độ khen thưởng thật lớn bù đắp lại phần nào nỗi mất mát, an ủi gia đình em. Tấm gương nhân ái và dũng cảm của em quá quý giá khi trong xã hội mà đạo đức đang suy đồi nghiêm trọng như hiện nay.” - Nguyễn Thị Mai sonlampk@yahoo.com
 

“… Hành động cứu người nhường phao cho phụ nữ có thai của Anh Hiệp là một nghĩa cử cao đẹp để toàn xã hội học tập. Tôi đề nghị Bộ LĐTBXH công nhận liệt sỹ cho anh Hiệp. Trung ương Đoàn tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm và phát động tuổi trẻ học tập tấm gương nhân ái bất chấp sự hy sinh của bản thân để cứu người.” - Ngô Bốn ngobon2010@gmail.com

 “Đọc sự mô tả nghĩa cử cao đẹp của anh Hiệp thật đáng trân trọng và không làm sao cầm được nước mắt. Mong sao được nhân rộng cho thanh niên học tập tấm gương anh dũng này.” -  Nguyen bachnguyen@yahoo.com

 
 

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)