Tinh thần Việt Nam qua nỗ lực tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

(Dân trí) - Trả lời của lãnh đạo Bộ GTVT và Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN cho thấy nhiều điểm chung, đồng thời cũng giải đáp được những thắc mắc đã nêu ra trong phản hồi của rất nhiều bạn đọc Dân trí.

Việt Nam cùng với 5 nước khác đã thực hiện tìm kiếm máy bay suốt 1 tuần ròng rã
Việt Nam cùng với 5 nước khác đã thực hiện tìm kiếm máy bay suốt 1 tuần ròng rã

 

Trách nhiệm cộng đồng

 

Trong suốt gần 10 ngày qua, kể từ khi thông tin về vụ mất tích bí ẩn vào lúc rạng sáng 8/3 của chiếc máy bay Malaysia MH370 chở theo 239 người lan ra, lượng bình luận gia tăng với tốc độ chóng mặt. Mỗi ngày đều lập 1 kỷ lục mới, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó về phản hồi của bạn đọc trên diễn đàn Dân trí.

 

Các thông tin, dự đoán, dự báo, nêu giả thuyết… được báo chí và giới chuyên môn đưa ra nhiều chiều bao nhiêu, thì kênh phản hồi từ phía bạn đọc cũng đa dạng và phong phú không kém, thậm chí còn giàu… trí tưởng tượng hơn. Với mỗi luồng ý kiến đều có ngay những lập luận hoặc ủng hộ, ngợi khen, hoặc phản bác, phê  phán…Nói cách khác, cuộc "đấu trí ngoài lề" cũng rất căng thẳng và đa màu sắc. Để rồi cuối cùng, dù còn nhiều điểm vẫn tiếp tục bị đặt câu hỏi nghi vấn, song xu hướng chung của bạn đọc là tỏ ra đồng tình với phản hồi chính thức từ phía Bộ GTVT và QĐNDVN:

 

“Tôi thấy nhiều ý kiến đánh giá về thái độ và tinh thần tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của VN.  Nói chung là hành động rất đáng trân trọng và được cả thế giới công nhận. Vụ tìm kiếm vừa qua có thể tiêu tốn khá nhiều kinh phí của nước ta, nhưng vì tinh thần quốc tế, tính cộng đồng, tính nhân đạo nên mặc dù tốn kém, chúng ta vẫn phải làm và đã được thế giới đánh giá rất cao. Tiền cũng không mua được những giá trị vô giá đó. Nhân dân ta tuy còn nghèo khó nhưng giàu tình yêu hòa bình. Nếu không có những hành động cụ thể như vậy thì nhân dân thế giới có ủng hộ ta không khi VN gặp khó khăn??? Âu cũng là quan hệ hai chiều...” - Tran Tam:  tambvvd@gmail.com

 

“Tôi hoan nghênh nỗ lực tích cực của VN. Tôi cũng coi đây là một cuộc "tập trận" về nhiều lĩnh vực: phòng bị trên biển, trên không, nâng cao tinh thần cảnh giác và tác chiến trong xử lý tình huống. Có lẽ vô tình Malaysia đã tạo cho chúng ta cơ hội tập dượt...” - Phong Lan:  lanphong@gmail.com

 

“TKCN là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả các nước, nhưng không phải nước nào cũng đủ phương tiện để tham gia cứu hộ. VN thể hiện tính nhân đạo, cũng thể hiện được sức mạnh và phương tiện trang bị của mình, tôi tự hào về điều này. Tất nhiên là tốn công tốn của, nhưng với một quốc gia thì khi các nước đang vào vùng biển mình tìm kiếm, ta phải tham gia chứ... Dù không có kết quả vì vụ việc xảy ra có thể ở FIR khác, thì cũng cho thấy năng lực của VN trong lĩnh vực tìm kiếm... Qua sự kiện này tôi thấy càng tự hào cho VN!” - Duy Long:  duylong02@yahoo.com

 

“Tướng Tuấn trả lời rất chuẩn. VN luôn chứng  tỏ là đất nước yêu chuộng hòa bình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Xin đừng ai đó nêu ra vần đề "quá nhiệt tình" vì nó rất trừu tượng. Hãy sống đúng với mình!” - ATD:  aptrandinh@gmail.com

 
Việt Nam cùng với 5 nước khác đã thực hiện tìm kiếm máy bay suốt 1 tuần ròng rã
Việc tìm kiếm máy bay mất tích đã được chuyển hướng và một nghi ngờ gần như là chắc chắn là máy bay Malaysia đã bị khủng bố 
 

Còn hy vọng

 

Vẫn có tiếp nhiều phán đoán khác nhau được bạn đọc đưa ra, dù ai cũng hiểu rằng cần chờ đợi những thông tin đã được kiểm chứng để có độ xác thực cao hơn, thay vì đoán già đoán non, đẩy vấn đề đi quá xa khiến tình hình đã rối càng thêm phức tạp. Nhưng còn tranh luận cũng bởi còn hy vọng vào tình huống đỡ xấu nhất…

 

“Đúng như dự đoán ban đầu của mình. Theo mình thì đây là một vụ khủng bố có tính chất rất tinh vi. Những người làm vụ này rất am hiểu về  quân sự. Họ đã làm mất sóng radar để vô hiệu hóa tín hiệu phát đi từ máy bay…”  - Van The: nvthe46v@yahoo.com

 

“Máy bay còn bay thêm 4h, có thay đổi lộ trình và độ cao nhiều lần, chứng tỏ vẫn được điều khiển tốt. Tất cả hành khách không liên lạc, chứng tỏ họ bị thu điện thoại từ đầu, 1 vài điện thoại còn sót lại nhưng phải để chế độ rung để giấu. Có thể cơ trưởng là khủng bố, đã lập mô hình ở nhà để tập cho các đồng phạm khác kỹ thuật bay đêm mà không có radar dẫn đường. Cùng nhau hạ cánh xuống 1 đảo nào đó.  Căn cứ vào GPRS và điện thoại, giới chức đã biết điểm đỗ. Giờ thì có lẽ phía Malay và Trung Quốc vẫn đang mặc cả bí mật với không tặc, mục tiêu là an toàn cho hành khách nên phải giấu thông tin phục vụ cho tập kích? Điều lo lắng là bọn khủng bố có thể sơn lại máy bay ấy, bay trùng tuyến dưới 1 máy bay thương mại khác để tránh radar, lẫn vào tuyến của các máy bay hành khách  và tấn công 1 thành phố nào đó kiểu vụ 11/9/2001 ở Mỹ???” - Sand:  sand0601@yahoo.com

 

“Không tặc này không vì tiền, mục tiêu chính trị, tôn giáo và khủng bố? Khủng bố không có những kiểu tư duy như vậy. Dù thế nào tính mạng con tin cũng rất nguy hiểm, vì tới thời điểm này nhiều nước không hề muốn thương lượng cùng khủng bố. Tìm ra mấu chốt của vấn đề, con tin sẽ được đảm bảo. Nhưng cái giá phải trả sẽ là rất đắt, chắc các bạn sẽ không dám nghĩ tới đâu!” - Trung:  laquantrung@yahoo.com

 

“Bạn nói thế cũng chưa hợp lý. Phía Malaysia dù có nghi ngờ nhưng cũng không thể không áp dung hết các biện pháp cần thiết, trong đó truy tìm tung tích máy bay cũng là điều phù hợp.  Những điều bạn comment nên cân nhắc kỹ, vì đôi khi chính những comment kiểu này làm sứt mẻ mối quan hệ trong khối, khi vẫn có một số phần tử xấu có thể lợi dụng để thực hiện mưu đồ chia rẽ các nước trong khối ASEAN…” - Người ngoài cuộc:  mt_manhtruong@hotmail.com

 

“Vậy là còn có hy vọng cho 239 hành khách và phi hành đoàn. Mong mọi điều tốt đẹp đến với họ!” - Nguyễn Thúy: Thuytktv1@gamil.com
 
Tinh thần VN lại một lần nữa được thể hiện rất rõ qua sự tham gia tích cực của VN trong các nỗ lực TKCN này, qua đó góp phần đưa người dân VN ta xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn dù... cuộc tranh luận vẫn còn tiếp diễn... 

 

Kiều Anh