Tiếp sức đường xa…

(Dân trí) - Để làm nên chiến thắng trên tiền tuyến luôn có phần đóng góp quan trọng của hậu phương. Nối tiếp truyền thống đó, để các chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Biển và Kiểm ngư vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, hậu phương của các anh cũng rất được dư luận quan tâm.

Tiếp sức đường dài…
Chiều 15/5, sinh viên Đại học Nha Trang mít tinh ôn hòa, trật tự để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương  - 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam (ảnh: Viết Hảo)

 

Gắn kết hậu phương

 

Hướng về các anh đang đứng mũi chịu sào nơi tuyến đầu nóng bỏng của Tổ quốc hôm nay với bao niềm tin và hy vọng, người dân cả nước cũng bày tỏ rất nhiều tình cảm, sự sẻ chia, niềm xúc động và khâm phục những người phụ nữ “ba đảm đang” thời nay đã và đang tạo nên hậu phương lớn vững chắc cho những người lính biển tuyệt vời của VN.

 

“Thật cảm động. Cảm ơn các chị - những người tạo nên hậu phương vững chắc để các anh yên tâm làm nhiệm vụ. Phải một mình lo cho gia đình và luôn trong trạng thái hồi hộp, lo lắng cho các anh nơi hải đảo chắc sẽ rất mệt mỏi. Nhưng cố gắng nữa lên, các chị nhé. Chúc các chị và các cháu thật nhiều sức khoẻ! Hãy tự  hào vì những người lính biển tuyệt vời của chúng ta! Cầu mong cho Biển Đông "lặng sóng" để các gia đình sớm được đoàn tụ” -  Yên Nhi:  nguyenha.09snv@gmail.com

 

“Mình cũng đang giống các chị, luôn thầm mong rằng biển ít sóng và bầu trời thật đẹp, thật bình yên… Chị em chúng mình hãy gắn kết hơn với nhau, tạo nên nguồn sinh khí mạnh mẽ để tiếp sức cho các anh yên lòng vững tay lái những con tàu nơi biển xa nhé...” – Lan Vien Van:  lanvienvan@gmail.com

 

“Tôi cũng là người lính nên rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của các chị. Mong các chị yên tâm lo ở nhà, giúp anh em tôi vững vàng hoàn thành nhiệm vụ. Các chị luôn trong trái tim anh em chúng tôi” - Duc Quy:  Ducquy0475@gmail.com

 

“Tôi sẽ là 1 sĩ quan Hải quân trong tương lai. Thật khâm phục tấm lòng và tình yêu của các chị. Hãy luôn là hậu phương vững chắc nha các chị. Chúc mọi người may mắn và hạnh phúc” - Phan Văn Trưởng: anhchang7love_cantimnguoiyeu@yahoo.com

 

“Vợ lính cũng là những chiến sĩ kiên cường ở hậu phương” - Hằng Minh:  thuytrannvx@gmail.com

 

“Đọc bài viết thật cảm động và khâm phục nghị lực của vợ những người lính biển, cũng như tinh thần vì nước quên thân của những chiến sĩ nơi tuyến đầu. Mong sao mọi chuyện sớm qua đi để đất nước được bình yên, gia đình vợ chồng, con cái sum vầy. Mọi người hãy cùng có hành động gì đó để hỗ trợ gia đình những người lính đảo đang chiến đấu để bảo vệ đất nước nhé!” - VMKL:  vomaikhanhlam@gmail.com

 

“Các anh là những anh hùng, là tiền phương. Các chị là hậu phương vững chắc cho các anh, cũng là cho đất nước. Chúc các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình”- ABN:  anhbannho@yahoo.com

 

“Các chị là những người vợ có những người chồng thật tuyệt vời. Tổ quốc và người dân luôn trân trọng và cảm ơn những đóng góp, hy sinh của các anh, các chị” - Nguyễn Hương:  huongnguyen.vuc@gmail.com

 

“Chúc cho may mắn, hạnh phúc, bình an và sức khỏe luôn đồng hành cùng các anh, các chị và gia đình. Chúc cho mọi người dân VN luôn bình an, hạnh phúc…” - Thao:  vanhuyenthethao2004@gmail.com

 

“Em chúc tất cả các chị có chồng công tác trên biển luôn hạnh phúc. Chúng em không ở gần biển nên không biết bằng cách nào có thể biết được thông tin. Chỉ nhờ vào báo chí như Dân trí, mới biết được nhiều thông tin về Biển Đông như vậy…”- Quang:  nguyenbaquang6@gmail.com

 

“Đọc xong thấy cay mắt….  Hãy đứng vững nhé các chị! Tổ quốc cần, chúng ta cùng “lên đường”: người ra tiền tuyến, người chu toàn việc hậu phương” – Le Nguyen:  Banguyen722002@gmail.com

 

“Làm sao để giúp đỡ thêm vợ con của những người lính biển nhỉ? Mong Dân trí giúp làm cầu nối để chúng tôi có thể gửi qua đó nhằm thể hiện lòng biết ơn của nhân dân đến những người lính và gia đình các anh” - Hong Hoa:  camdo153@yahoo.com

 
Tiếp sức đường dài…
Mẹ con chị Phương (vợ Thiếu úy Nguyễn Nam Tiến, nhân viên pháo Tàu Cảnh sát biển 2012) sống tại căn phòng trọ trên đường Đỗ Quang, TP Đà Nẵng (ảnh: Khánh Hồng)  
 

Vững vàng tiền tuyến

 

Hướng ra  nơi sóng vẫn chưa yên, biển chưa lặng, biết bao lời nhắn gửi nặng nghĩa nặng tình hậu phương tiếp tục được chuyển tải tới những người lính biển đang vững vàng nơi khó khăn, gian khổ nhất...

 

“Cả nước đang bên cạnh các anh – những con người dũng cảm, kiên cường đang tiếp nối truyền thống yêu nước của các thế hệ cha ông ta, bảo vệ từng tấc đất quê hương VN. Yên tâm các anh nhé! Gia đình và bạn bè cũng đang nhìn theo hướng các anh đi tới, dù không ra ngoài đảo nhưng biển đảo đang trong tim của cả dân tộc…

 

Hôm nay anh ra khơi

Kéo cao cờ Tổ quốc

Mắt nhìn chân anh bước

Trong tim son sắt một lòng

 

Ôi Tổ quốc thân yêu Việt Nam

Quê hương đã bao lần chịu nhiều đau khổ

Bao nhiêu máu, lớp lớp cha anh

Đã đứng lên hiên ngang tiến bước

 

Hôm nay các anh lại ra đi

Vẫn bước chân từ ngàn xưa để lại

Vẫn quê hương vạn đời sóng dậy

Phía sau con tàu có những trái tim son

 

Ngày mai con tàu quay trở về

nở một nụ cười trên môi

nở một nụ cười trong tim

Chiếc huy chương được cài thêm lên ngực

 

Các anh là anh hùng

Các anh là những người con dân tộc

Các anh máu đỏ da vàng

Tổ quốc ngàn đời ghi nhắc tên anh” -  Luong Duc Khai: luongduckhai@gmail.com

 

“Hãy vững vàng lên các chiến sĩ Cảnh Sát biển VN. Triệu triệu con tim VN đang dõi theo các anh - những người đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Các anh là chính nghĩa. Dân tộc VN nam có chính nghĩa sẽ tất thắng. Kẻ phi nghĩa, tham tàn tất sẽ bị cả thế giới lên án và cô lập để rồi chuốc lấy thất bại thê thảm…” -  Mai Ngọc Tài:  maingoctai@seznam.cz

 

“Các chiến sĩ Cảnh sát biển và Kiểm ngư VN rất dũng cảm. Hoan hô các anh, các anh đúng là con cháu Bác Hồ. Tôi luôn hướng theo hành động của các anh trên biển và nước mắt cứ tuôn rơi…. Chúc các anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ!” - Sally mai gia:  sallymaigia@yahoo.com.vn

 

“Cố lên các chiến sĩ Cảnh sát biển VN anh hùng! Hoan hô các anh! Cảm ơn các anh rất nhiều! Đất liền luôn dõi theo các anh và hết lòng ủng hộ các anh cả về vật chất lẫn tinh thần!” - Hai Anh:  haianhtn@gmail.com

 

“Các anh hãy luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, để sớm trở về bên mái ấm gia đình nơi cha mẹ, vợ con... đang ngày đêm trông ngóng. Em chúc gia đình các anh các chị mãi  hạnh phúc. Các chị luôn là hậu phương vững chắc cho các anh yên tâm công tác nhé!” - Lê Thị Thủy:  Lethithuy@gmail.com

 

“Tôi sinh năm 1967, đã đi lính thời cuộc chiến phía Tây Nam Tổ quốc. Hiện tôi làm công nhân, cũng rất bức xúc khi thấy TQ lại lấn chiếm Biển Đông của VN. Tôi sẵn sàng cầm súng một lần nữa khi đất nước cần...” - Le Xuan Hai:  thonghaivi58@gmail.com

 

“Nếu cần, tôi sẽ tình nguyện ra biển… tới nơi bác tôi đã ngã xuống ở đảo Gạc Ma năm 1988…” – Vu Xuan Chinh:  vuchinh82.vv@gmail.com
 
Tiếp sức đường dài…
Tàu Trung Quốc cản trước mũi tàu của Cảnh sát biển Việt Nam, không cho tiếp cận giàn khoan Hải Dương - 981 (ảnh: Phan Thanh Hải, nguồn: Lao Động)
 
Lại nghe như âm vang đâu đây những tiếng hô vang quen thuộc: Tiền tuyến gọi, có hậu phương trả lời!
 

Kiều Anh