Bạn đọc viết:

Tham nhũng là cứ phải “rất tinh vi”!

(Dân trí) - "Tham nhũng ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích”- Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nói trước Quốc hội.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Cũng theo nhận định của ông Tổng Thanh tra thì tham nhũng bây giờ cực kì nghiêm trọng, mà để lôi ra ánh sáng quả thực là khó lắm thay bởi toàn là những người có chức có quyền và liên kết với nhau thành cái bị dư luận nêu rõ là "lợi ích nhóm"!

 

Thế cho nên dù đã tiến hành hàng ngàn cuộc thanh tra, kiểm tra nhưng tham nhũng phát hiện được trong năm qua quá ít: chỉ có 3 người bị xử lý hình sự, 5 người bị cách chức, 40 người bị xử lý kỷ luật các hình thức cảnh cáo, khiển trách.

 

Những con số trên khiến dư luận không khỏi băn khoăn về sự nghiêm minh và tính hiệu quả của cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay. Nhưng rồi nỗi băn khoăn ấy của dư luận dường như được giải tỏa phần nào trước việc 32 vị công bộc “dũng cảm” nộp lại quà tặng mà báo cáo đã nêu. Trong số đó Bộ Tài chính chiếm nhiều nhất, có đến 12 người với tổng số tiền nộp những... 118 triệu đồng!

 

Trên cái “nền của bức tranh” chống tham nhũng, có thể coi đấy là những chấm sáng đáng khích lệ. Người dân hoan nghênh những vị công bộc thanh liêm, không màng tiền bạc và của cải bất chính. Giá như trong số quan tham nhũng kia ai cũng được (ít nhất một lần) như 32 vị này thì công cuộc chống tham nhũng cũng đỡ vất vả, đỡ tốn kém biết bao.

 

Thế cho nên những gương điển hình này, theo chúng tôi, cần được nhân rộng bằng cách công bố danh tính các vị cho mọi người biết và phát động quần chúng nhân dân, đặc biệt là cán bộ công chức học tập và làm theo. Được như thế chắc chắn trong năm tới tham nhũng sẽ sụt giảm và số người nộp lại quà biếu không dừng ở hàng chục mà có thể là hàng trăm, hàng ngàn. Ngân sách nhà nước nhờ thế mà có lẽ sẽ tăng thêm chút đỉnh và nợ công theo đó cũng giảm đi được ít nhiều.

 

Ấy là tán cho vui chuyện vậy thôi, chứ cái việc nộp quà biếu, theo như ông Tổng Thanh tra báo cáo thì “vẫn còn hình thức” lắm!

 

Thế mới biết, cái sự “tinh vi” của tham nhũng nó ghê gớm như thế nào!!!

 

Nguyễn Duy Xuân