Bạn đọc viết

Tết của Điều dưỡng viên tại Đức

(Dân trí) - các bạn ấy đã đưa những vị khách mời lạc vào một không khí rất Tết của Việt Nam với không chỉ những món ăn truyền thống mà còn bằng tất cả các trang phục và nét dịu dàng của những người phụ nữ Việt Nam ba miền…

Khác với những sinh viên đi du học khác, các bạn ấy là những thành viên của Chương trình hợp tác đầu tiên giữa Đức và Việt Nam về ngành Điều dưỡng viên chăm sóc người già. Hơn 1 năm qua đi, với những bỡ ngỡ ban đầu đã qua, tất cả những đứa con của Việt Nam vẫn luôn hướng về Tổ Quốc với một mục đích chung : “Hòa nhập nhưng không hòa tan”, họ vẫn đang cố gắng hoàn thành tốt sứ mệnh của mỗi người.

Và khi Tết đến, xuân về, không rộn ràng không khí Tết như ở Việt Nam, nhưng những trái tim thì vẫn thèm và mong đợi một chút hương vị gì đó của Tết. Hơn thế nữa, với mong muốn hòa chung không khí Tết của sinh viên Việt Nam khắp Năm châu và mang những nét Văn Hóa đặc sắc, đậm truyền thống của Quê Hương giới thiệu với các đồng nghiệp ngoài nước, 22 sinh viên trong chương trình điều dưỡng viên chăm sóc người già tại thành phố Munich đã tổ chức một Gala đón Tết cực ấn tượng, hoành tráng và không kém đi phần chuyên nghiệp.

 Ảnh múa Hương Sen truyền thống của các nữ điều dưỡng
viên
 Ảnh múa Hương Sen truyền thống của các nữ điều dưỡng viên

Với tổng số hơn 80 khách mời là những viện trưởng, viện phó của các Viện dưỡng lão và các trưởng khoa, 22 sinh viên ấy đã tự lên cho mình một kế hoạch xuyên suốt cả chương trình. “ Khó, nhưng không có nghĩa là bỏ” – từ tất cả các công đoạn : nấu những món ăn ngày Tết Việt Nam như Giò lụa, Bánh Chưng, Xôi.. , Đón tiếp khách mời, Trang trí sân khấu, cho đến MC, diễn viên múa, các tiết mục trong chương trình đều được các bạn chuẩn bị hết sức công phu.

Đặc biệt hơn, xuyên suốt quá trình các bạn ấy đã đưa những vị khách mời lạc vào một không khí rất Tết của Việt Nam với không chỉ những món ăn truyền thống mà còn bằng tất cả các trang phục và nét dịu dàng của những người phụ nữ Việt Nam ba miền… Tuy tiếng Đức của các bạn chưa thực sự tốt, nhưng sụ tự tin về những truyền thống đẹp của Việt Nam và mong muốn được mang nó đi xa hơn đã tiếp thêm sức mạnh cho các bạn của chúng ta…

Những người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn luôn xin đẹp và duyên dáng với tà áo dài truyền thống
Những người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn luôn xin đẹp và duyên dáng với tà áo dài truyền thống

Những người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn luôn xin đẹp và duyên dáng với tà áo dài truyền thống

Màn múa quạt ấn tượng của các thiếu nữ trong trang
phục áo yếm đào duyên dáng

Màn múa quạt ấn tượng của các thiếu nữ trong trang phục áo yếm đào duyên dáng

Màn múa quạt ấn tượng của các thiếu nữ trong trang
phục áo yếm đào duyên dáng

Phát biểu đầy cảm xúc bất ngờ khi tham gia chương trình của bà Ölmez – chủ nhiệm lớp A32/13 Điều dưỡng viên tại Munich

Màn múa quạt ấn tượng của các thiếu nữ trong trang
phục áo yếm đào duyên dáng

Ngài Chileck – viện trưởng của viện Evangelisches Alten – und Pflegeheim „Leonhard – Henninger-Haus, Bà Hirdes – Hiệu trưởng của Học Viện điều dưỡng chăm sóc người già Munich, giáo viên chủ nhiệm lớp Bà Ölmez cùng các bạn sinh viên sau tiết mục giới thiêu các trang phục của Việt Nam

Tết của Điều dưỡng viên tại Đức

Tết của Điều dưỡng viên tại Đức
Tết của Điều dưỡng viên tại Đức
Tết của Điều dưỡng viên tại Đức
Tết của Điều dưỡng viên tại Đức
Tết của Điều dưỡng viên tại Đức

Ngài Chileck – viện trưởng của Viện Leonhard – Henninger-Haus cho biết : Đây là lần đầu tiên ông được thưởng thức một chương trình hay và ý nghĩa như thế! Ông không thể ngờ rằng, với những học viên nhỏ bé của ông lại có thể làm được nhiều điều bất ngờ đến thế và những món ăn Việt Nam thì thật là tuyệt vời. Ông đã thử hết tất cả những món ăn của các bạn chuẩn bị và thực sự bị hấp dẫn bởi hương vị của món ăn Việt. Ngoài ra, ngài viện trưởng dễ thương này đã tài trợ tất cả các chi phí về nước uống cho chương trình như : rượu vang, Champagne, nước ngọt…

Bà Hirdes cho hay : Các bạn sinh viên Việt Nam ở trường là một lớp đặc biệt. Ngoài sự chăm học hành, các bạn ấy còn mang đến cho trường biết thêm nhiều những nét văn hóa hay. Tôi đã bất ngờ từ lâu với những cô cậu học trò nhỏ bé mà đầy tài năng như thế!!! Và Tết của các bạn cũng thật tuyệt vời !

Và mùa xuân lại đang bắt đầu về…Chương trình đón xuân của các Điều dưỡng viên tại Đức đã thành công rực rỡ. Vui có, buồn có… nhưng trên tất cả là các bạn ấy đã đoàn kết thành một gia đình với 22 thành viên và sự giúp đỡ không nhỏ từ phía đại diện của 2 nước Việt – Đức. Chương trình qua đi, mỗi con người lại xích lại gần nhau hơn.. Quay lại những công việc thường ngày, mang tình yêu đi trao cho những người già và hơn hết trao đi cả trái tim của chính mình, các bạn ấy vẫn đang mong mỏi, một ngày sớm nhất được về thăm gia đình thân yêu, được ngồi quay quần với ba mẹ bên mâm cơm nhỏ, nhất là khi Tết đến, xuân về…

Giang Nguyen Thi

 Nhokeste@gmail.com