Bạn đọc viết:

Sao lại thay đổi giờ học của chúng cháu?

(Dân trí) - Cháu là Hồng Quang, học sinh lớp 10p của trường THPT Marie Curie ạ! Mấy hôm nay cháu nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mệt cả người vì việc Hà Nội thay đổi giờ học của chúng cháu. Đã qua 2 ngày và thực sự chúng cháu đã quá mệt mỏi.

Sao lại thay đổi giờ học của chúng cháu? - 1
Học sinh trường PTTH Việt Đức mua bánh mì, bánh khoai ăn tối (ảnh: Nguyễn Hùng)

 

 Các bác làm thế khác nào nói chính chúng cháu gây ra việc ách tắc giao thông cho xã hội?

 

Xe buýt dường như là phương tiện đi lại 100% của cháu. Bây giờ các bác bảo tăng chuyến xe buýt lên vì thay đổi giờ làm việc mới, thì cháu lại hết luôn ý định đi xe buýt nữa. Nhà cháu ở khá xa so với trường Marie Curie, mãi tận Kim Ngưu  (phải đi 2 xe nếu muốn đến nơi ạ). Mẹ cháu đang tính mua cho cháu một chiếc xe máy cho tiện di chuyển, vì cháu còn học thêm nữa ạ.

 

5h30p sáng nay, trong lúc cả thành phố chìm trong giấc ngủ thì cháu đã phải ra đường, trời tối om, mưa và rét nữa… Không biết các cô, các bác có tưởng tượng được không khi trên xe các bạn học sinh cấp 3 như chúng cháu thi nhau ngủ gật và còn bị xuống xe quá bến nữa.

 

Còn hôm học chiều thì bọn cháu phải đến tận 19h15 mới được về với cái bụng đói meo, chịu sao được khi ròng rã tới 5h30p ở trường mà không được ăn uống gì ??? Vậy cái sức trẻ trâu của chúng cháu bây giờ sẽ phụ thuộc vào các bữa ăn ven đường hay căng tin trường (mà họ thấy có cơ hội là tăng giá ngay).

 

Một hay hai ngày thì bình thường, còn thời gian dài thì sẽ thế nào ạ? Có lẽ cũng đỡ được…  nước rửa bát đấy ạ. Chắc giờ bố mẹ chúng cháu chỉ còn cách đợi đến cuối tuần để thấy con ăn cơm tối với gia đình thôi. 

 

Còn đến tối thì các cô giáo đang dần bỏ đi lớp dạy thêm cho chúng cháu. Nếu như vậy thì quả thực quá vô lý nếu các bác muốn chúng cháu học tốt mà đường không tắc. Nhưng còn nếu vẫn muốn tiếp tục được học thêm ư? Cháu nghĩ là không có thời gian đâu. Thử nhẩm tính rằng nếu 7h15p chúng cháu được về thì cũng phải tới 8h30 mới về đến nhà bởi độ này xe buýt hay bỏ bến lắm, rồi ăn uống rồi tắm giặt thì cũng phải tới 10h. Thế cháu thử hỏi đến 10h rồi thì còn học hành gì được nữa ạ. Đó là cháu chưa kể là còn 1 núi bài tập về nhà đang chờ chúng cháu giải quyết.

 

Rồi cháu lại tự hỏi: ai sẽ đưa em cháu đi học khi bố mẹ cháu phải đi dạy từ 6h30 sáng, còn em cháu 8h mới vào học? Sáng nay mẹ cháu đã phải cho em cháu đến trường để nhờ bác bảo vệ đưa đi học rồi.

 

Nhớ lại những lúc tắc đường ngột ngạt, miệng bịt khẩu trang, hơi thở làm mờ hết cả kính sau lưng mẹ... Cháu nhìn xung quanh, mà nói thật, thấy học sinh như cháu ít lắm, toàn các bác công chức nhà nước, còn học sinh thì chủ yếu là ngồi sau lưng cha mẹ. Vậy nếu giờ công chức nhà nước vẫn giữ nguyên giờ làm, thiếu đi một người trên xe thì chiếc xe đó có bé được đi không ạ, đường có rộng được ra không?

 

Lí do kể ra thì nhiều vô vàn, nhưng cháu xin dừng lại ở đây. Cháu chỉ mong các bác đừng làm khổ chúng cháu thêm nữa, vì chúng các cháu  có làm tắc đường đâu mà các bác bắt chúng cháu phải chịu thế này? 

 

Nguyễn Hồng Quang