Chuyện đùa như thật

Nô nức rủ nhau đi xin

(Dân trí) - Nếu còn dư suất nào thì làm ơn đi, cậu nhớ xin thêm luôn cho mấy anh em phòng này mỗi người một suất nhé. Tha thiết nhờ đấy!

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Trong công sở, đang giờ làm việc, tôi thấy một công chức trẻ phòng bên nói oang oang:

- Mình sẽ đi xin một suất. Nhất định phải xin cho được một suất.

Và tiếng mấy cô cậu cùng phòng nhao nhao:

- Nếu còn dư suất nào thì làm ơn đi, cậu nhớ xin thêm luôn cho mấy anh em phòng này mỗi người một suất nhé. Tha thiết nhờ đấy!

Tò mò, tôi kéo ghế đứng dậy, sang phòng đó, hất hàm hỏi:

- Này, các cậu, cái gì hấp dẫn các cậu ghê gớm thế mà cậu nào cũng muốn được một suất?

Mấy cô cậu đùn đẩy nhau trả lời. Cuối cùng, cái cậu đầu trò ra việc này, bảo:

- Thưa sếp, em định đi xin một suất kỷ luật khiển trách.

Tôi ngạc nhiên, rơi cả cặp kính lão đang cầm trên tay xuống sàn nhà.

Thấy vậy, cậu đầu trò đó cười:

- Hi hi... Chắc sếp đang tự hỏi đứng trước mặt mình có phải là các công chức mẫn cán hàng ngày của mình hay là một lũ điên dại nhỉ? Thưa sếp, chúng em không điên dại đâu mà là khôn ra phết đấy ạ. Bởi vì sáng nay, lướt mạng, chúng em đọc thấy một ông 5 năm trước là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là thành viên bán đấu giá, xét kết quả đấu giá cổ phần vốn nhà nước của công ty ra bên ngoài, ông này đã ba lần tiếp tay cho một Việt kiều Mỹ, thâu tóm Công ty CP Du lịch Tiền Giang, dẫn đến toàn bộ cổ phần công ty này đã thuộc về gia đình ông Việt kiều Mỹ. Với những lần đấu thầu này ông ta đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 1,5 tỉ đồng. Để nhận lại, ông ta đã mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng để ông Việt kiều Mỹ chuyển tiền từ nước ngoài về cho ông mua đất của người dân tại cù lao Thới Sơn, TP Mỹ Tho. Ông ta còn được một cổ đông sau này của Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang “tặng” một thửa đất rộng 1.680m2 tại P9. TP Mỹ Tho…

Tôi bảo:

- Chuyện đó bây giờ không ít.

Cậu ta bảo:

- Vâng, chuyện tham nhũng hối lộ thì bây giờ đầy, từ cấp xã với con nhím, con gà, con dê, gói mì tôm nhà nước cấp cho dân nghèo các quan xã vẫn đang tâm lấy, cho đến bạo tay như Dự án Đại lộ Đông - Tây tại TP Hồ Chí Minh sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản, Dự án đường sắt đô thị tuyến số 1 Hà Nội, vốn vay ODA Nhật Bản, Dự án đường sắt đô thị tuyến số 1 Hà Nội, vốn ODA Hàn Quốc, Dự án Giao thông nông thôn 3 (WB3) và Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng vốn vay ODA của Mỹ, các quan tham cũng chẳng từ, nhận hối lộ của đối tác nước ngoài để họ được trúng thầu. Nhưng điều hấp dẫn chúng em là trong vụ ông Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang  này năm 2010 làm thất thoát của Nhà nước 1,5 tỷ đồng, sau đó, ông ta được điều về làm ở Sở Nội vụ tỉnh. Kéo dài đên tận 5 năm sau, vào tháng 4 này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang mới công bố quyết định kỷ luật chỉ với hình thức cảnh cáo. Chả dám giấu giếm gì sếp, đọc thông tin cái ông đó tham nhũng hối lộ nhiều như thế mà chỉ bị cảnh cáo, em nẩy ra ý tưởng hay trong đầu là vào Tiền Giang xin được giao một vụ làm ăn kinh tế nhận hối lộ to như ông đó với suất kỷ luật cảnh cáo. Thấy em có ý tưởng này, các bạn em cũng nhao nhao nhờ em cố xin luôn thêm cho họ mỗi người một suất.

Nghe vậy, tôi cũng đùa, vỗ vai cậu ta:

- Nếu thế, cậu cũng xin thêm cho tôi một suất nữa nhé. Nhớ nhé, nhé...

Nguyễn Đoàn