Nhức nhối án oan: Chờ được vạ, má đã sưng!

(Dân trí) - “Thật buồn! Vừa vụ bác sỹ vứt xác nạn nhân lại đến lựợt ngành tư pháp xử oan người vô tôị, khiến người nông dân chân chất phải ngồi tù oan suốt 10 năm. Rồi đây người dân biết tin ai? Đừng có lại chỉ xem xét và rút kinh nghiệm hay đổ lỗi cho nhau…”

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Mất niềm tin là mất tất cả

 

Nỗi niềm của Trang nguyenthitrang021288@gmail.com nêu như ở trên có lẽ đã phần nào nói thay cho tâm trạng chung hiện nay của biết bao người dân trên khắp cả nước. Sự nhức nhối  trước những vụ án oan cũng như nhiều vụ việc bất công mà bên phải chịu thiệt thòi luôn là những người dân “thấp cổ, bé họng” có thể nói đã ở mức rất đáng quan ngại,  bởi  như Đàm Quốc Bảo Hùng damhung73@yahoo.com.vn nhấn mạnh: 

 

“Người ta nói: Mất tiền là mất ít vì có thời gian ta sẽ làm ra tiền, mất danh dự là mất nhiều vì không thể bằng tiền là mua được, còn mất niềm tin là mất tất cả. Tôi đề nghị cơ quan CSĐT, các cơ quan tố tụng các vụ án cần hiểu rõ điều trên”.

 

Điểm tựa niềm tin đang rất lung lay trong dân cũng được nêu rõ trong nhiều bình luận khác, khi phải chứng kiến những cảnh đời quá ngang trái tưởng đâu chỉ có thể tồn tại trong sách báo, phim ảnh…mà mọi tình tiết kịch tính đều bị đẩy lên tới đỉnh điểm:

 

“Tôi là một người dân sống ở Bắc Giang. Theo tôi, nên kỷ luật nghiêm những cán bộ đã tham gia điều tra và kết luận vụ án theo cách sai lầm như vậy. Ai đời cán bộ có ăn có học đàng hoàng, nhưng không học được cái tốt lại đi học cách ép cung, “dạy” người vô tội cách….trở thành có tội như đạo diễn phim truyện vậy?” - Cuoc song tuoi dep:  thocon_@yahoo.com

 

“Vụ án mà ông Nguyễn Thanh Chấn bị đi tù oan suốt 10 năm có thể viết kịch bản và xây dựng thành một bộ phim rất hay. Với những tình tiết có thể đẩy người xem tới cao trào của sự căm phẫn bởi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của ngành chức năng các cấp… Phim chắc sẽ làm cho người xem lại phải rơi lệ vì thương cho hoàn cảnh oan sai kêu không thấu trời của ông Nguyễn Thanh Chấn và gia đình, vợ con. Mà cũng có thể làm cho người xem rùng mình, ớn lạnh trước cảnh ông Nguyễn Thanh Chấn hai lần thoát chết (do có bố là Liệt sỹ nên thoát án tử hình và do tự tử trong tù bất thành vì có bạn tù can ngăn). Cũng có thể làm cho các cơ quan tham gia tố tụng phải tự soi lại mình vì cung cách làm việc vừa yếu kém về nghiệp vụ, vừa thiếu đạo đức (cơ quan điều tra: ép cung, mớm cung…; cơ quan kiểm sát, toà án: buộc tội lấy được, trọng cung hơn trọng chứng). Với tôi, đó là một vết nhơ khó gột rửa cho ngành Tư pháp nước nhà !” - Vũ Yên:  vuyen@gmail.com

 

“Cách đây không lâu tôi được xem lại vở kịch “Những trái tim trong trắng" của cố tác giả Lưu Quang Vũ, tôi đã bật khóc khi người thanh niên tên Luân được trả tự do sau 2.000 ngày bị giam. Và đến hôm nay tôi lại không thể khóc được mà thấy lòng quặn đau khi chứng kiến vụ án oan sai với ông Chấn và những gì gia đình ông gặp phải. Tôi nghĩ, tác giả Lưu Quang Vũ đã cảnh tỉnh chúng ta cách đây trước những 30 năm, vậy mà sự vô trách nhiệm của một số con người trong các cơ quan Tư pháp vẫn "giết chết " cuộc sống của một con người và làm tan nát gia đình họ…” - Pham Quoc Hung:  quochungkttv@gmail.com

 

“Dù có đền bù cho ông Chấn bao nhiêu thì lòng tin của nhân dân cũng không còn đối với những người thừa hành pháp luật ở Bắc Giang trong vụ án oan này. Theo tôi, phải nghiêm trị tất cả những người có liên quan, từ cán bộ điều tra đến người phán quyết cuối cùng. Vì đây là việc làm sai rất nghiêm trọng, không những gây ra cho ông Chấn bao nỗi đau khổ về thể xác và tinh thần, mà còn các con, cháu của ông phải lỡ dở việc học tức là tương lai con cháu ông cũng bị ảnh hưởng. Nghiêm trị đi, để lấy lại lòng tin trong dân” -  Nguyễn Văn Chung: dangchuong36@yahoo.com.vn

 

“Chúng tôi - những người dân lương thiện đang sống trong xã hội này - cảm thấy bất an. Kiểu như thế này thì tai họa có thể đổ xuống bất ai, mà khi đã vào tay họ thì không có tội cũng thành có tội. Chúng tôi phải tin ai bây giờ???” - Hoang Anh:  hoanganh@gmail.com
 
Cuộc trở về đầy niềm vui và nước mắt của ông Chấn
Cuộc trở về đầy niềm vui và nước mắt của ông Chấn

 

Không thể đổi trắng thay đen

 

Song song với bài học về niềm tin, nhiều khúc mắc cũng như những điều cần được đúc rút một cách tích cực và thiết thực từ cả cuộc sống cho tới cách làm việc của các cơ quan công quyền cũng được dư luận tiếp tục nêu ra nhằm nhấn mạnh thông điệp: Không thể đổ trắng thay đen!

 

“Đọc xong các bài báo viết về bác Chấn, thật sự tôi khâm phục người vợ của bác đã kêu oan cùng chồng suốt 10 năm trời. Càng khâm phục bác gái bao nhiêu thì tôi càng cảm thấy phẫn nộ về cái cách công an làm việc bấy nhiêu. Tại sao lại tuyển những người yếu nghiệp vụ và làm việc tắc trách như thế vào 1 nơi quan trọng như vậy? Phải xử lý thật nặng để làm gương thì mới mong không có những vụ án oan khác nữa. Các cán bộ ngày trước phụ trách vụ án này dù có về hưu hay bệnh tật cũng phải đưa ra để xử lý, để cho họ thấu hiểu nỗi khổ 10 năm trời của ông Chấn. Các cơ quan pháp luật hãy tạo lòng tin cho dân đi, chứ cứ thế này chúng tôi biết tin vào đâu? Trắng thành đen, đen thành trắng như vậy sao được!!!” - Lương Trung Dũng: luongtrungdung280889@gmail.com

 

“… Trong 10 năm qua ông Chấn và gia đình đã gửi đơn đến nhiều nơi nhưng vẫn bị làm ngơ? Theo tôi, cần phải xử lý nghiêm minh cả những đơn vị thiếu trách nhiệm này. Vốn dĩ người dân VN bao lâu nay đã không còn tin tưởng vào bộ máy chức năng rồi, nên qua vụ việc này càng thể hiện rõ hơn nữa điều đó. Thật may là chú Chấn đã được minh oan” - Mai Tuong Vy: maituongvy@gmail.com.vn

 

“Tôi tự hỏi: không biết bao nhiêu thành tích phá án có được sự góp phần của ép cung hay không? Ở đây không chỉ đền bù về tinh thần và vật chất cho người bị oan, mà còn phải nghiêm minh xử lí những người sai phạm có liên quan. Có lẽ 10 năm về trước, những cán bộ xử lý vụ án đó còn nhận được giấy khen vì đã phá án nhanh gọn cũng nên...???” – Van Phu:  phudinhvan@gmail.com

 

“Đến thời điểm này liệu có còn ai, bao nhiêu người bị án oan như ông Chấn mà chưa được phát hiện nữa không? Mong Viện Kiểm sát các cấp nghiêm túc rà soát lại tất cả những đơn kêu oan, kiểm tra lại những vụ án còn đang nghi ngờ chưa rõ ràng để tránh xảy ra trường hợp oan sai đau lòng như ông Chấn” - Quốc Tuấn:  dquoctuanvnc@gmail.com

 

“Tôi đồng ý với ý kiến của đại biểu QH Thuyền về việc "phải có sự tham gia của luật sư từ đầu vụ án đối với những vụ trọng án". Có như vậy quyền lợi của các bị can mới được đảm bảo, có như vậy mới đảm bảo được sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật” - Trần Xuân Hạnh:  xuanhanh077@gmail.com

 

Và để không còn những “Nỗi oan thấu tận trời xanh” như Tan titan0033@gmail.com thở than nữa, cần lắm quyết tâm thể hiện bằng hành động để đưa niềm tin trong dân quay trở lại  như Dương Văn Quyết quyettthn@gmail.com bày tỏ:

 

“Người dân vẫn muốn tin vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Điều người dân chúng tôi mong muốn nhất hiện nay là các cấp quản lý từ TW đến địa phương phải sát thực hơn nữa, để tránh xảy ra những tình trạng, những vẫn đề nổi cộm như trong thời gian vừa qua”.
 
Nhưng với những vụ án oan, chờ được vạ có khi má cũng chẳng còn đâu để mà... sưng nữa!!!

 

Khánh Tùng

Dòng sự kiện: Án oan và bao nỗi đau