Bạn đọc viết:

Nghĩ về ngày Quốc khánh không pháo hoa ở Thủ đô

(Dân trí) - Năm nay ngày Quốc khánh Hà Nội không bắn pháo hoa vì chắc để dành cho dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô. Mặc dù vậy vẫn có những ý kiến bạn đọc muốn được thưởng thức món ăn tinh thần vào những dịp kỷ niệm ý nghĩa dù là năm lẻ.

Nghĩ về ngày Quốc khánh không pháo hoa ở Thủ đô


Nghĩ về ngày Quốc khánh không pháo hoa ở Thủ đô
Những màn pháo hoa với nghệ thuật tạo hình độc đáo thu hút đông đảo người dân TPHCM tối 2/9 (ảnh: Trung Dũng – Trung Kiên)

 

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh đã qua, nhiều người Hà Nội và du khách phàn nàn rằng: không cảm nhận được không khí lễ hội của Thủ đô bằng một số tỉnh thành lớn trong cả nước. Như ở TP.HCM với những màn pháo hoa rực rỡ, tạo thêm niềm vui cho người dân cùng du khách trong và ngoài nước. 
 

Còn Thủ đô Hà Nội, nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, không khí lễ hội mà không khác những ngày nghỉ bình thường là bao. Ngoài mấy tuyến phố chính có chăng đèn kết hoa, treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Quốc khánh cùng một vài điểm biểu diễn văn nghệ… không thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân.

 

Những ngày nghỉ lễ dài, đa phần sinh viên và lao động ngoại tỉnh về quê cùng gia đình. Nhưng Hà Nội cũng đón rất nhiều đoàn tham quan từ các địa phương về thăm Thủ đô. Song các đoàn chỉ đến chủ yếu là đến Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh, vài điểm vui chơi ít ỏi, quanh quẩn các phố Hà Nội rồi… lên xe về.

 

Người Hà Nội cũng chỉ biết đổ đến các điểm vui chơi như vườn thú, các trung tâm thương mại... Còn các điểm sinh hoạt văn hóa, biểu diễn nghệ thuật thì có quá ít các buổi biểu diễn ngoài trời.

 

Hồ Hoàn Kiếm ở trung tâm thành phố về đêm chỉ có du khách trong và ngoài nước đi dạo cùng với những người dân phố cổ tập thể dục. Ngoài điểm diễn trước cửa đến Bà Kiệu hoạt động khi có khi không, còn lại quanh Hồ Gươm hầu như vắng bóng các chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời.

 

Khách du lịch đến Thủ đô ngoài mấy chương trình đã cũ như: Múa rối nước, đi xích lô, xe điện vòng quanh phố cổ, tham quan Văn Miếu... vốn đã không còn hấp dẫn du khách khi quay lại địa danh này những lần sau.

 

Trong những ngày lễ lớn 30/4, 1/5 hay ngày Quốc khánh 2/9, liệu có phải để tiết kiệm mà Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa cho đồng bào Thủ đô và du khách thưởng thức? Trong khi TP.HCM vẫn thực hiện việc bắn pháo hoa đều đặn vào các ngày lễ lớn.

 

Theo tôi, việc bắn pháo hoa trong những ngày lễ trọng đại có giá trị tinh thần rất lớn. Nhân dân Thủ đô và du khách háo hức chào đón pháo hoa mỗi ngày hội lớn của dân tộc, nó là nguồn động viên tinh thần, là kỷ niệm của mỗi người dân Thủ đô vào những dịp ý nghĩa này.

 

Hơn thế nữa, Hà Nội tự hào là nơi diễn ra sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam DCCH. Do đó, Thủ đô cần là nơi tổ chức long trọng nhất sự kiện này cho dù là năm chẵn hay lẻ!

 

Có thể năm nay Hà Nội để dành pháo hoa cho lễ kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô. Nhưng ngày 10/10 là ngày lễ riêng của Thủ đô. Còn các ngày lễ lớn là của cả dân tộc Việt Nam! Các ngày lễ lớn cần được quan tâm nhiều hơn để Hà Nội luôn xứng tầm là Thủ đô của cả nước.

 

Việc bắn pháo hoa trong những ngày lễ lớn hoàn toàn có thể thực hiện từ các nguồn xã hội hóa nếu ngân sách thành phố không đáp ứng đủ. Người dân và các doanh nghiệp Thủ đô sẵn sàng đóng góp để có được đêm hội pháo hoa nhân dịp những ngày lễ lớn.

 

Lễ hội pháo hoa cũng là dịp Hà Nội quảng bá hình ảnh thành phố, thu hút thêm khách du lịch trong và ngoài nước. Vấn đề là ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà nội có năng động đề xuất và mạnh dạn tổ chức các hoạt động này hay không?  

 

Những ngày lễ lớn vẫn đang và sẽ về với Thủ đô và cả nước. Rất mong lãnh đạo TP Hà Nội và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lắng nghe thêm các luồng ý kiến và nguyện vọng của nhân dân Thủ đô để tổ chức tốt hơn các hoạt động văn hóa, thể thao trong những ngày lễ lớn. Đặc biệt là duy trì các lễ hội pháo hoa để đem lại thêm những món ăn tinh thần bổ ích cho nhân dân Thủ đô, thu hút thêm du khách đến với Hà Nội, Thủ đô

yêu dấu - Thành phố vì hòa bình.

 

Lan Thanh