Nghi vấn “lộ đề” qua kết quả thị sát chùa Hương

(Dân trí) - Chẳng khó khăn gì các “Gia cát” trên diễn đàn cũng nhanh chóng “dự” được nhiều điều rút ra từ cả tính bảo mật cũng như kết quả “trên cả tuyệt vời” sau chuyến thị sát chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) của đoàn liên ngành Hà Nội.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Bất ngờ chuẩn!
 

Xem ra dân ta chẳng lạ gì tính “bất ngờ” của những chuyến đi thị sát hoặc… ăn to nói lớn hơn là…”vi hành” của các vị chức sắc nhà ta, mà chỉ hơi giật mình bởi kết luận về tình hình cực chuẩn rành rành như vậy sao dân lại không nghe, không biết, không thấy? Luận từ thực tế mà ra, đa số phản hồi của bạn đọc tập trung vào nghi vấn “lộ đề”:

 

“Đoàn liên ngành về chùa Hương kiểm tra tình hình buôn bán thực phẩm, đổi tiền lẻ, chèo kéo du khách tại đây… rất bất ngờ khi thấy mọi hoạt động đều... tốt” - Tốt quá cũng bị nghi ngờ vì… kiểm tra có bị "lộ đề" không nhỉ?” - Đỗ Quốc Đại:  mrdai1959@gmail.com

 

“Hôm qua ra thông báo, hôm nay sẽ "bất ngờ" về thị sát tình hình? Kết quả mọi hoạt động lễ hội  "bất ngờ" chuẩn!” - Nguyen Mau Thuong: nguyemauthuong@gmail.com

 

“Đúng là “chuyện những người thích đùa”, chuyện thật… như bịa ....hahaaaaa…” – Lam Huong:  lamhuong_boha70@yahoo.com.vn

 

“Trước khi đoàn đi kiểm tra, thị sát chùa Hương "bất ngờ" chắc đã có "ông anh" nào đó báo cho nơi đó biết trước rồi. Chứ làm sao dư luận phản ánh rần rần, có chụp cả hình nữa… mà khi đoàn kiểm tra lên lại  .... tốt vậy, mấy ông đoàn kiểm tra ơi???” - Nguyen Van:  nguyen@yahoo.com

 

“Nghi lắm! Đoàn kiểm tra đi thì đã có người báo trước rồi, làm gì mà không tốt. Nếu thực sự mà được như vậy thì có lẽ những người buôn bán, cán bộ quản lý hội Chùa Hương quán triệt tốt quá, cần phải biểu dương, khen thưởng (!?) - Lê Thắng:  thelang623@yahoo.com

 

“Vậy là bà con đi chùa thấy và báo chí đăng tin… chưa chuẩn xác, hay là khi có đoàn kiểm tra liên ngành lên mới thế? Vậy thì rất cần ngày nào cũng có mặt của đoàn kiểm tra liên ngành để biết tốt hay xấu? Nhưng sao không làm một đoàn kiểm tra liên ngành "chìm" xem thật hư?” - Hai Cù Lèo:  sonngahuy@yahoo.com

 

“Chắc chắn là có "phím" rồi. Ở đâu chả vậy, đến như ông Nguyễn Thế Thảo đi kiểm tra bến xe Mỹ Đình còn thể, thì đủ biết biết kiểu cách kiểm tra của cấp trên ở ta như thế nào” - Bùi Văn Đĩnh:  buianhdinh48@gmail.com

 

“Đi kiểm tra đã được thông báo trước thì sao chả tốt? Hãy là những người đi lễ chùa thì mới biết được hết? Như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi thị sát các bệnh viện đấy, như người dân đi vào viện thôi, thậm chí còn bị nhân viên mời ra ngoài… Nhưng chỉ như thế mới đánh giá đúng được thực tế như thế nào” - Đặng Quang Khôi:  Quangkhoi1963@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Cưỡi ngựa xem hoa

 

Từ nghi vấn “lộ đề… kiểm tra” càng dễ dàng suy ra cách làm việc kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” mà nếu dẫn tới kết quả đúng như thực tế mới là lạ, mới là chuyện bất thường. Thế nhưng có lẽ cả người dân và các cán bộ giới chức đều biết rõ sự thực như vậy, song bên phản ánh cứ phản ánh, bên có chức trách giám sát, kiểm tra vẫn cố tình chứng minh… phía bên kia sự thực (!?)

 

Từ phản ánh của bạn đọc, những gì khá hơn lên dù chỉ chút ít cũng được dân ghi nhận ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc là lời khen vẫn còn quá ít so với tiếng chê…

 

“Cưỡi ngựa xem hoa....Nói chung tôi thấy các ban ngành đều không thiết thực trong xử lý những phản ánh của nhân dân. Chúng ta vẫn còn bệnh thành tích nhiều quá. Tôi yêu cầu đình chỉ ngay những quán xá lợi dụng lễ hội, tín ngưỡng của người dân để chặt chém du khách trong và ngoài nước, làm mất đi thiện cảm của người Việt với chính người Việt thì làm sao đẹp được trong mắt bạn bè quốc tế?” - Người Đưa Tin:  daitacopbeo@yahoo.com

 

“Công ty mình vừa đi chùa Hương về, nhưng không đi vào ngày chủ nhật, thấy chùa Hương năm nay có nhiều thay đổi tốt mà. Thứ nhất là không thấy đội ngũ "hoa tiêu" môi giới bám theo xe như mọi năm. Thứ hai, tình hình trật tự tốt hơn rất nhiều. Thứ ba là sạch sẽ và đặc biệt không có những người ăn xin dọc đường, nói chung là OK! Rất cảm ơn các cấp chính quyền địa phương.

 

Song còn một số việc mà nếu làm được thì còn OK hơn nhiều. Ví dụ: xưa kia đi bộ lên Hương Tích vừa leo dốc vừa được ngắm cảnh núi non hùng vĩ, thì nay không còn được thế nữa vì hàng quán mọc ra quá nhiều che lấp hết hai bên đường. Đã thế lại inh tai nhức óc bởi những cái loa quảng cáo chào mời hàng, lại còn có quán mở nhạc xập xình những bài hát trẻ không phù hợp với cảnh đi lễ. Còn nữa… dịch vụ WC "làm ăn" được hay sao mà biển WC quá to và nhiều…  trong khi đó biển chỉ dẫn lối vào các chùa hai bên đường thì tìm mãi... Nói chung các bác có đi chừa thì nên tránh thứ bảy, chủ nhật là tốt nhất. Dù sao tôi cũng tạm hài lòng về chùa Hương năm nay, mong BTC cố gắng cho năm sau tốt hơn nữa. Cảm ơn nhiều” - Phạm Bảo Long:  baolongvn@gmail.com.vn

 

“Mình thật đen đủi vì không đi vào đúng hôm có đoàn kiểm tra. Mình đi hôm khai Hội mồng 6 Tết thì thấy:

 

- Vé đò đã mua rồi, nhưng muốn lên đò phải trả thêm 100k/người.

 

- Các cửa hàng bán thịt thì treo cả con móc hàm rất phản cảm, chứ không dán hay là quay vào trong như ảnh trên.

 

- Dịch vụ đổi tiền 10 lấy 9 có mặt ở khắp nơi.

 

- Tiền nhét gốc cây, tay tượng Phật thì nhan nhản.

 

- Xuống máy chở khách ầm ĩ trên Suối Yến” - Bùi Thanh Long:  buithanhlong3105@gmail.com

 

“Đúng là nhà văn nói...., nhà báo nói...! Vợ chồng tui mới đi chùa Hương hôm CN tuần trước 23/2/2014. Tại Đền Trình, cụ thể là cửa hàng bán vàng mã, sớ dâng tại Đền Trình vẫn chém đẹp 700k/lễ  (nếu mua ngoài chợ bình thường chắc hết khoảng 200k). Mấy ông cứ sắc phục mặc vào, đi cả đoàn trống rong cờ mở thì làm sao mà thấy được? Cứ thử mặc thường phục, đi khoảng 2 nam, 2 nữ đóng giả đi lễ chùa xem… họ lại chẳng “chém” cho… “banh xác”!” – Pham Thu HP:  phamthuhp@yahoo.com.vn

 

“Tôi hay dẫn khách du lịch đi chùa Hương nên thấy rất rõ sự lộn xộn, nhếch nhác ở nơi đây. Nên càng cảm thấy vô cùng bàng hoàng và bực bội vì cái sự “ngăn nắp" hiếm thấy như khi đoàn liên ngành kiểm tra tới. Tôi cũng muốn đóng góp vài ý kiến cho đoàn liên ngành:

 

- Đã gọi là đi kiểm tra thì các vị nên đi kín đáo theo đúng nghĩa "vi hành" và không nên ăn mặc kiểu cách như vậy,  mà hãy đóng giả làm người dân thì mới tận mắt thấy rõ hoạt động nơi đây ra sao.

 

- Cũng nên xem lại xem người nào đã "mật báo" cho các chủ hàng quán nơi đây. Chứ nếu cứ để "nội gián" trong ngành thì hỏng hết đại sự!” - Nguyễn Tú:  tu_guidevietnam@hotmail.com

 

“Theo tôi, cũng có điểm tốt điểm xấu. Tuy nhiên những điểm kinh doanh xấu thì chắc chắn có mật báo là sẽ có đoàn kiểm tra, nếu không có khách thập phương kêu làm gì cho mất công. Thị sát, “vi hành” thì ăn mặc phải như thường dân. Đằng này mặc như vậy phải gọi là Thị uy chứ đâu phải là Thị sát?” - Phạm Văn Tú: phamvantums@gmail.com

 

Dẫu sao, mong ước của người dân rằng “ngày nào cũng có đoàn kiểm tra, thị sát” ít nhất cũng là rất thật và ít ra cũng tạo được sự bất ngờ nào đó với vai trò của các đoàn kiểm tra, thanh tra...

 

Khánh Tùng