Nghi án JTC Nhật Bản "lại quả" : Lộ sáng “kim trong bọc”

(Dân trí) - Chẳng khác gì cảnh tượng “sóng thần” từ Nhật Bản lan tỏa chấn động tới tận…VN, khi dư luận thêm một lần giật mình trước chuyện tưởng đâu “thần không biết, quỷ không hay”, với kịch bản tương tự vụ đưa và nhận hối lộ liên quan tới dự án đại lộ Đông - Tây.

Nghi án JTC Nhật Bản lại quả : Lộ sáng “kim trong bọc”
JTC cũng tham gia liên doanh tư vấn dự án thay thế 7 cầu yếu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (ảnh minh họa: báo GTVT)

 

Luật bất thành văn

 

Không lạ gì những cụm từ được cả dân trong nghề lẫn ngoài nghề nghe đã quen tai bởi được coi như “luật bất thành văn”: lại quả, lót tay, bôi trơn, hoa hồng, phần trăm… Nhưng chắc nhiều người dân ta thêm một lần nữa bàng hoàng, sửng sốt trước sự liều lĩnh, bất chấp tất hậu quả của những kẻ to gan “ăn cả đường sắt”, trong nghi án nhận hối lộ 16 tỉ đồng từ công ty Tư vấn GTVT Nhật Bản (JTC).

 

“Trước hết có lẽ ta phải cảm ơn phía Nhật Bản, vì nếu không có họ vào cuộc mạnh mẽ thì… thần không biết, quỷ không hay…Người ta chắc lại bao che cho nhau, vẫn là “quan thanh liêm”…” – Huy Duong: duonghuy0579@gmail.com

 

“Cảm ơn phía Nhật Bản! Các bạn giúp chúng tôi càng thấy rõ làm việc như thế nào là văn minh… Và nếu các bạn  không chung tay diệt trừ tình  trạng tham nhũng đến tàn bạo như ở dự án đường sắt này, thì hậu quả khủng khiếp không phải chỉ có người dân VN chúng tôi phải gánh chịu đâu, các bạn ạ ! Phải trừng trị những kẻ gây khó khăn, ép đòi hối lộ thật nặng! Song kẻ dâng hối lộ sao cũng dễ dàng… lây bệnh thế?” - Lê Công Bình:  congbinh_@gmail.com

 

“Cảm ơn Nhật Bản đã lôi vụ việc ra ánh sáng. Hoan hô BT Thăng vào cuộc kịp thời, kiên quyết. Phải xử lý nghiêm kể cả với người đã nghỉ hưu. Phải thu về cho nhà nước những khoản tiền bất minh để làm những cây cầu treo cho các em nhỏ đi học, không còn cảnh cô trò phải chui vào túi nilon qua suối… Phải bỏ tù, phải diệt tận gốc tham nhũng” - Hoang Hoan:  hoanghoan@yahoo.com

 

“Theo tôi được biết, từ xây dựng tới đường giao thông, đâu cũng phải “lót tay” từ lúc bắt đầu manh nha có dự án. Rồi sau đó lại mỡ nó rán nó. Và cuối cùng là công trình bị rút ruột, không đảm bảo chất lượng và lại thanh tra...Tôi thấy vẫn là cái vòng luẩn quẩn “dựa vào nhau mà sống” - Công Lý:  thuongcdn64@yahoo.com.vn

 

“Tôi thấy mấy cái trò đút lót, hối lộ để có hợp đồng, có lẽ dự án nào mà chả có? Thậm chí họ còn mặc cả trắng trợn với các nhà thầu, tư vấn... và “chú  nào cao thì anh cho trúng”. Nói chung là chán! Đất nước thì tụt hậu, cơ sở hạ tầng chưa làm xong đã xuống cấp… Ngược lại giới chức liên quan càng giàu nứt đố đổ vách... Chỉ có dân tình là khổ sở đủ bề  khi giá làm đường, giá cầu đường, giá sữa, giá nhà đất, giá ô tô, giá thuốc....đều bị đội lên đắt hàng nhất nhì thế giới, trong khi thu nhập bình quân của VN vẫn thấp vào hàng nhất nhì thế giới...” - Thương Dân:  mylittlechan@yahoo.com.vn

 

“Lại quả” như thế ở VN là quá bình thường, hầu như dự án nào cũng thế. Ai cũng biết cả mà... cứ làm ầm lên? Ông nào “đen” thì… chết thôi!?” - Dân:  quynh48xd5@gmail.com

 

“Tôi thấy nạn tham nhũng vẫn đang tràn lan cả nước. Hiện nay các chủ đầu tư dự án của các bộ, sở đều bị kêu ca là tham nhũng trong các lĩnh vực: đấu thầu, phê duyệt, nghiệm thu... Các nhà thầu đều phải trích tỷ lệ từ 15-30% kinh phí thực hiện dự án nộp lại cho chủ đầu tư, vậy thử hỏi còn được bao nhiêu để làm dự án cho tốt được? Có lẽ đây đã là “luật bất thành văn”? Các giới chức quản lý đều biết nhưng… phải làm ngơ? Hậu quả là các công trình mau xuống cấp và hỏng, gây tai nạn… Liệu VN ta có cách nào dẹp được tệ nạn này không?” - Trọng Hải:  tronghai53@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Vỏ quýt dày cần móng tay nhọn

 

Từ những cái “luật bất thành văn” đó, bao nhiêu tiền của nhà nước cũng là tiền đóng thuế của dân cứ lần lượt chui vào túi riêng… Càng làm giàu thêm cho tham nhũng bao nhiêu thì nền kinh tế đất nước càng bị “rút ruột”, mồ hôi nước mắt của người dân lương thiện càng bị vắt kiệt. Khoảng cách giàu – nghèo càng bị kéo dãn ra…

 

Rõ ràng đã tới lúc không thể cứ viện cớ “không vạch áo cho người xem lưng” mà vô tình tạo đất cho cái xấu sinh sôi, nảy nở. Mong muốn chung được nhấn mạnh trong phản hồi của bạn đọc Dân trí đều nhấn mạnh: vỏ quýt dày cần móng tay nhọn! Nhưng để làm nên mùa xuân, cần rất nhiều cánh én thay vì chỉ một số nào đó…

 

“Thiệt là hết biết! Người ta cho mình vay tiền để phát triển đất nước, tư vấn cho mình làm sao cho hiệu quả khi sử dụng đồng tiền vay đến từng xu. Vậy mà mấy “cha nội” này vẫn tham ô, nhũng nhiễu rút ruột tiền người ta cho mình vay? Phải xử thật nghiêm, thật nặng vào nhé bác Thăng và bác Thanh!” – Thanh Liem:  baodang7868@gmail.com

 

“Đã đi vay lại còn tham nhũng, thử hỏi VN không nghèo mãi, không tụt hậu mãi mới là lạ. Phải trừng trị thật thích đáng những kẻ làm nghèo đất nước, phá hoại quốc gia! Nếu có thể, đề nghị truy tố với hình phạt cao nhất để làm gương… Thật lộng quyền và làm người dân quá căm phẫn!” - Minh Son:  minhhungdc@yahoo.com.vn

 

“Chuyện giới chức VN tham nhũng không phải chuyện mới, nếu nói thẳng ra là ai cũng biết, nhưng tất cả hầu như đều im lặng vì ... Chỉ khi nào bị chỉ đích danh thì dư luận mới… vỡ lẽ! Sự việc này cũng vậy thôi, nhưng trong dự án mang tầm cỡ quốc tế giữa hai quốc gia VN và Nhật Bản thì vấn đề danh dự lớn hơn rất nhiều… Đành chờ xem BT  Thăng cùng Bộ Công an xử lý thế nào???” - Trần Quang Thành:  quangthanh.info@ymail.com

 

“Tìm bằng chứng... dễ mà khó. Xử lý .. khó mà dễ!” - Huynh Chi Chung:  huynh_chichung@yahoo.com.vn

 

“Chúng ta hãy tin vào BT Đinh La Thăng…. Tôi tin Đinh BT sẽ xử lý nghiêm, giống như ông Bao Chuẩn thời xưa ở phương Bắc” - Trần Hải Dương:  haiduongcons@yahoo.com.vn

 

“Hoan nghênh BT Thăng phản ứng nhanh. Nhưng có lẽ cần giao ngay cho cơ quan điều tra Bộ Công an, không nên chần chừ gì nữa cả. Vì tiêu cực trong công tác đầu tư đã xảy ra thường xuyên với hầu như mọi công trinh đầu tư công, chỉ có điều chúng ta hình như không hoặc không muốn nhìn nhận thực tế đau xót này?!” -  Hung:  dohungkh@gmail.com

 
“Tham nhũng “tồn tại và phát triển” đã thành vấn nạn của đất nước. Vì vậy luôn rất cần sự quyết liệt của của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cùng ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Nếu chỉ một vài người như BT Thăng thì e rằng... vài cánh én đơn lẻ không thể làm nên mùa xuân” - Nguyễn Thành Long:  thanhlong@gmail.com

 

Kiều Anh