Phiếm đàm

Ngân khố lại bị "cháy" khét mù

(Dân trí) - Làm gì có chuyện đó. Ngày nào tôi chả lướt mạng, có tin nào đưa là Cần Thơ bị “cháy” ngân khố đâu?

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Bạn tôi thông báo:

- Này, vừa rồi xẩy ra “cháy” ngân khố “ đấy, “cháy” khét mù.

Tôi hoảng hốt:

- Trời, bất cẩn quá. Dạo này thời tiết nắng nóng, chỉ cần bất cẩn một chút là cháy. Riêng trong ngày hôm kia, 30 tháng 5, mới 5 giờ sáng nhà hàng vua gà tươi Mạnh Hoạch ở thôn Bản Cát, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong nhà hàng bị thiêu rụi., thì 2 giờ chiều , tại xưởng mây tre số 7B/8 đường Tú Xương (phường Tây Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xảy ra cháy lớn, đã bị “bà hỏa” thiêu rụi. - Này, các cụ dạy “thủy – hỏa – đạo – tặc” là bốn thứ tai họa phải đề phòng. Trong đó cháy xếp thứ 2, còn trên cả tai họa bị trộm cướp. Nhưng mà “cháy” ngân khố ở đâu?

- Cháy ở Cần Thơ.

Tôi hoài nghi:

- Làm gì có chuyện đó. Ngày nào tôi chả lướt mạng, có tin nào đưa là Cần Thơ bị “cháy” ngân khố đâu?

Bạn tôi lườm:

- Khoe là ngày nào cũng lướt mạng mà lại không biết tin đó thì ông phải xem lại mắt mình đi. Ở đó,dư luận đang xôn xao thông tin Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ phê duyệt dự toán kế hoạch đấu thầu, duy tu cây xanh trên địa bàn quận năm 2015 là 18 tỷ 395 triệu đồng. Ngày 25/12/2014, Công ty CP xây dựng Tấn Phát - đơn vị xây dựng hồ sơ mời thầu và 4 đơn vị tham gia đấu thầu. Nhưng 3 đơn vị bị loại ngay từ vòng xét hồ sơ kỹ thuật. Kết quả trúng thầu thuộc về Công ty Việt Tín, trị giá gói thầu là 18 tỷ 395 đồng. Công việc của đơn vị trúng thầu này là tưới nước, cắt tỉa, phân bón và theo dõi sự phát triển của cây xanh trên địa bàn quận Bình Thủy .Sau khi trúng thầu, công ty Việt Tín đã “bán cái” gói thầu với giá gần 5 tỷ đồng, chuyển giao trách nhiệm duy tu cây xanh trên địa bàn quận cho doanh nghiệp duy tu cây kiểng Vạn Lợi. Như vậy, chỉ có tưới nước, cắt tỉa, phân bón cho cây xanh trong một quận mà chi cho dự án này 18 tỷ 395 triệu đồng/ năm. Công ty Việt Tín bán thầu trao tay luôn, chẳng phải làm gì mà đút túi hơn 13 tỷ đồng. Cách sử dụng tiền ngân khố quốc gia vô tội vạ như vậy, làm sao mà ngân khố chẳng bị “cháy”.

Nghe vậy, tôi ngộ ra:

- Á, à... tôi hiểu hóa ra ông nói theo nghĩa bóng. Nhưng ông chê tôi ngày nào cũng lướt mạng mà lại không biết tin đó thì trong chuyện này tôi thấy ông phải xem lại mắt mình đi, mắt ông còn có vấn đề nghiêm trọng hơn mắt tôi đấy. Vậy tôi hỏi ông, liên quan đến việc chặt hạ cây xanh hàng loạt làm nóng dư luận Thủ đô thì đơn giá chặt cây còn khiến mọi người choáng váng hơn.Báo Tuổi trẻ đưa tin, tổng cộng để chặt một cây xà cừ đường kính trên 120cm thi công bằng xe nâng, Hà Nội đã chi gần 36 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi phí để chặt hạ và đào gốc cây nhỏ nhất cũng 4,5 triệu đồng/cây, đánh mã số mỗi cây hết khoảng 670 nghìn đồng. Tính ra, Sở Xây dựng đã khảo sát 45.738 cây trên 470 tuyến phố tại 10 quận và quyết định thay thế 6.708 cây/190 tuyến phố với tổng dự toán hơn 73 tỉ đồng lấy từ ngân sách. Trong đó, chi phí khảo sát hết 1 tỉ đồng, chặt hạ, thay thế cây mới, hoàn trả vỉa hè hết hơn 67 tỉ đồng, Ngoài ra, nguồn tin của báo Công an Nhân dân đưa đánh mã số cây hết 4,5 tỉ đồng. Đơn giá “ngon ăn” như vậy nên lực lượng chỉnh trang đô thị đã làm việc nhiệt tình chưa từng thấy, làm việc cả ngày lẫn đêm, chỉ trong một thời gian ngắn mà “chặt phăng” khoảng 2.000 cây, trong đó có rất nhiều cây cổ thụ, cây có giá trị.  Lạ nhỉ, trồng cây như một quận ở Cần Thơ, chặt cây như thành phố Hà Nội, dù trồng hay chặt, họ đều nhiệt tình trong việc làm ‘cháy” ngân khố quốc gia đến vậy!?

Bạn tôi bảo:

Chính vì thế nên bạn đọc Nguyễn Trọng Dũng trongdung@gmail.com đã gửi thư điện tử đến báo Dân trí bình luận: “.... Trời ơi. bảo sao ngân khố Nhà nước lúc nào cũng cháy khét mù...”

Nguyễn Đoàn