Một trận mưa,phố đã thành sông: dân Hà Nội nghĩ gì ?

Không có nhiều chữ, chỉ những tấm hình mà Dân trí đăng tải đã bộc lộ rõ tình trạng vất vả của dân khi “phố biến thành sông”. Vì vậy, rất nhiều comment gửi về Dân trí đặt câu hỏi về trách nhiệm của thành phô

Một trận mưa,phố đã thành sông: dân Hà Nội nghĩ gì ? - 1

Quy hoạch như vậy mà vẫn được duyệt là sao?

Về trách nhiệm của các cơ quan chức năng, bạn Ích Đạt đặt câu hỏi: “Lãnh đạo Hà Nội nghĩ gì???” . BạnTran Viet nhận xét: “Nhìn cảnh này cho thấy có quá nhiều bất cập trong công tác quản lý điều hành và sử dụng hệ thống hạ tầng đô thị Hà Nội. những chuyên gia quy hoạch đâu rồi, họ nghĩ gì? Nhà quản lý đô thị đâu rồi, họ có biết không? và thật buồn cho các cấp chính quyền ở đây.”

Với giọng hóm hỉnh, bạn Nguyen Van Hiep đề xuất: “ Ai điệp khúc Hà Nội mùa này phố cũng như sông, mấy ông quản lý đô thị ăn to nói lớn ra mà bơi cùng dân xem thế nào?”

Cập nhật thời sự với dự án sông Hồng đang được nghiên cứu để cắt khúc, bạn Dinh Duy Dong đặt câu hỏi: “Không biết nếu có dự án Sông Hồng thì ra sao nữa?”

Không nghĩ rằng các vị làm quy hoạch kém cỏi, bạn Nguyễn Thanh Bình đánh giá bằng những vần thơ: “Bao trăm nghìn tỷ đổ vào/ Động mưa là phố thành ao thành hồ/ Chống ngập theo kiểu "cò cưa", vào hà, ra hổng bao giờ khá hơn?” Cùng dòng suy nghĩ này, bạn Linh Bui nói: “Hàng trăm,hàng nghìn tỷ đổ vào chống ngập cho thủ đô mà cơn mưa đầu mùa đã nói lên tất cả!"

Nhẹ nhàng hơn, bạn Đoàn Minh Thuận than: ”chả hiểu nổi quy hoạch cống thoát nước ở Hà Nội như thế nào nữa.”

Lỗi tất cả vẫn do con người, đó là nhận xét của bạn Nguyễn Thanh Sơn: “Hệ thống thoát nước của Hà Nội chảy về đâu? Trong khi đó các ao hồ đã bị cắm chung cư hoặc xây dựng với mục đích của một số cá nhân, có ai để ý đâu. Đều do con người gây nên rồi con người lại chịu hậu quả.”

Nhưng, đáng lo là, đợt ngập nặng này lại xảy ra nhiều ở những khu đô thị mới, do đó, không có gì khó hiểu khi bạn But tỏ ra thiếu tin tưởng: “Với những quận mới mở rộng đáng nhẽ phải xậy dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ chứ. Nhất là hệ thống cấp, thoát nước phải học tập các nước tiên tiến trên thế giới. Cứ kiếu này dù Thủ đô có mở rộng và phát triển đến đâu cũng không thoát khỏi tình trạng này đâu.”

Tỏ ra bức xúc, bạn Oanh Ha viết: “Hà Nội mưa xuống thì ngập lụt, nắng lên thì khói bụi bốc mùi ô uế. Hà Nội thật nhếch nhác vậy mà hàng chục năm nay các dơ quan quản lý nơi đây cứ loay hoay không biết làm gì để cứu một đô thị được cho là xanh, sạch, đẹp.”

Vẫn là câu hỏi đưa ra với chính quyền, bạn Công Tôn viết: Sao cứ ngập hoài vậy. Hàng năm thành phố chi rất nhiều tiền mà không xong! Ai đứng ra chịu trách nhiệm. Hay lỗi tại trời???

Quy trách nhiệm, bạn Van Minh đặt câu hỏi: “ phải có ai đó chịu trách nhiệm chứ?” bạn Trantrung đề nghị: “Theo tôi để tình trạng ngập nước nghiêm trọng như hiện nay chỉ sau một trân mưa, chứng tỏ Công ty thoát nước Hà Nội hoàn toàn bị động, nước đến chân mới chạy. Vì vậy nên cách chức Tổng giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội, để người khác có tâm huyết, trách nhiệm làm.”

So sánh với nước ngoài, bạn Jimmy Nguyen gợi ý: “Tôi xem một số phim nước ngoài, cống thoát nước của người ta xây dựng vừa cao vừa to, một số tội phạm thường chui xuống đấy để sống và lẩn trốn . Chứ nước ta mới có một trận mưa thôi mà đã ngập thế thì không ổn. Các nhà thiết kế tính toán sao chứ không dân lại khổ”?

Hài, nhưng khá đúng, bạn Minh Thành cho rằng: “Cống thoát nước ở các TP chỉ thiết kế sử dụng cho mùa nắng thôi. Chứ mùa mưa không sử dụng được là phải...hehe. Các bác quy hoạch và thiết kế đúng là "có tài tính toán nhìn xa, trông rộng mà."

Rất có lý khi bạn Tuan Dinh trách cơ quan chức năng: “ Nếu ngay trong đêm ngành thoát nước thành phố đem trách nhiệm cao của mình ra thông tắc, hút nước ngập ngay thì đúng là họ vất vả cả đêm nhưng sáng nay thành phố không ngập lụt, tắc đường thế này.”

Phải gọi là " Hà Lội" mới đúng-

Lê Văn Trường chua xót: “Tại ông trời cả thôi, tự dưng mưa to để tắc đường...”. Không còn tin vào các cơ quan chức năng, bạn Nguyễn Thắng mong: “Hà nội mùa này xin đừng có mưa....!”

Lấy những câu hát và thành ngữ để so sánh, bạn Trần Minh viết: “ Lại cảnh "Hà Nội mùa này,... phố biến thành sông". Giờ mưa cho một đêm mà thê thảm thế này. Thật là: Cái cống mà biết nói năng thì ...”

Về nguyên nhân, bạn Khổng Thoa nhận xét: “Ao và hồ đã lấp hết để lấy mặt bằng thì làm gì có chỗ để mà thoát nước, chả hiểu hệ thống quy hoạch thoát nước của thành phố kiểu gì nữa? kinh phí để đầu tư hệ thống thoát nước chắc gì đã được sử dụng 100% vì vậy Hà Nội mưa to đường đã thành sông đó là chuyện bình thường.” Đây cũng là nhận xét của nhiều comen gửi tới Dân trí.

Đắng cay và lo lắng hơn, nói thẳng về nguyên nhân, bạn Vũ Đình Sang cho rằng: “Có gì đâu, hồ điều hòa lấp đi, sông thành mặt đường.” Đồng ý quan điểm này, bạn Truong cho rằng: “Ao hồ lấp hết lấy mặt bằng, bán hết rồi, mưa to không còn chỗ chứa thì đường thành sông là đương nhiên.”

Thấy cảnh ao hồ bị lấp dần, bạn Nguyen Xuan Cao bức xúc: “Ao hồ thì lấp hết để lấy đất chia nhau,...thử hỏi làm sao mà không ngập.” còn bạn Cao viết: “ đến những khu mới vùng ven cũng vẫn làm y như vậy thì mọi người cứ ngẫm xem, sẽ không bao giờ hết ngập đâu.”

Cùng dòng suy nghĩ này, bạn có biệt danh Người Xa Lạ cho biết: “Khu vực quận Hà Đông ngập nặng nhất... Quận Hà Đông là khu vực mới phát triển nhiều khu đô thị nhẽ ra phải là nơi có quy hoạch hạ tầng tốt nhất mới phải .Vậy có nghĩa là suốt thời gian qua ngành xây dựng chỉ chú trọng phát triển kiểu san đất bán nền mà trả chú ý gì đến hạ tầng , vậy nhưng vẫn được phê duyệt quy hoạch là sao...?

Rất ngắn gọn, bạn But cho rằng, “Bao nhiêu hồ bị lấp hết thì kết cục là vậy. Trách ai?” Bi hài, bạn Nguyễn Hà Phan đau xót thốt lên: “Đã là đô thị lớn thì cái gì "cũng lớn!?" Còn bạn Vũ Xuân Thạnh đặt câu hỏi thay mọi người: “Hà Nội là phải lội đến bao giờ ?”

Không chỉ nhắc đến Hà Nội, bạn Nguyen Kim Hoàng nhìn nhận: “Nắng thì nóng, thủy điện thiếu nước, đồng ruộng khô cằn. Nhưng chỉ cần mưa một vài trận là ngập lụt. Một vấn đề chưa có lối ra cho cả Hà Nội và Tp. Hồ Chi Minh.”

Tỏ ra quá bi quan, bạn Nguyễn Ngọc Quân than: “Muộn rồi..quá muộn cho một thành phố.” Còn với góc nhin hài hước, bạn Bùi Công Tử Anh viết: “Nước ngập cuốn đi nhiều thứ bẩn, cho sạch phố sạch đườn, cho con trẻ tập bơi, đó là tầm nhìn xa .”

Và hệ quả của nó, bạn Trần Thành cho rằng: “Hà Nội mùa này phố cũng như sông.” Còn bạn Nguyễn Trọng Minh đặt tên mới cho Thủ đô: “phải gọi là " Hà Lội" mới đúng.” Bạn Thuha viết: “Mỗi trận mưa lớn ở Hà Nội chúng ta lại nhớ ca từ bài hát "Ngẫu hứng Hà Nội Phố" của nhạc sỹ trứ danh Trần Tiến: "Hà Nội mùa mưa, bạn bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa.... Tuyệt đỉnh.”

Mượn “thành ngữ” mới, bạn Nguyễn Văn Hùng động viên: “ "Hà Nội không vội được đâu", cứ từ từ nước sẽ cạn lại đi lại bình thường.” Còn bạn Hung mách nước: “Nguyên nhân xác định là do mưa lớn quá. Biện pháp khắc phục là khi nào hết mưa hãy đi ra đường.”

Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà nhà của bạn Luu Ha phải chịu đựng: “Ngập nước còn chưa bằng lụt cát ở khu Vĩnh Phúc, đường Bưởi. Cát từ trên đường Bưởi đang làm dang dở chảy xuống bịt kín ngõ nhà dân gần 1 mét. Cát từ ngoài vào trong nhà, nhà tôi còn không mở được cửa để ra ngoài.”

Với Nguyen Dang Khoa, bạn chỉ có thể thốt lên hai từ: “Kinh hoàng..”

Vương Hà (tổng hợp)