Mẹ ơi, con đã già rồi

Trước các dấu hiệu phạm tội ngang nhiên hoành hoành như vậy, đã đến lúc, các cơ quan chức năng cần xử lý các ổ đánh bạc mà mẹ của Mr Đàm đã dính vào. Nếu không, Với một người của công chúng mà còn bị như vậy, liệu với những gia đình khác bị các dạng xã hội đen “bủa lưới” thì biết kêu ai?...


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Sau hàng chục năm chịu đựng cảnh trả nợ thay mẹ, Đàm Vĩnh Hưng phải thốt lên “Mẹ ơi, con đã già rồi”. Đọc nó, tôi không khỏi thảng thốt và thấu hiểu hơn nỗi khổ tâm như thế nào của người con với mẹ đẻ của mình. Nó là một câu than, một lời oán trách và cũng là lời cầu mong muốn mẹ mình hãy sớm tránh con đường cờ bạc. Nhưng, vấn đề tôi muốn đề cập là, trong vụ việc này, mọi người mong chờ chính quyền và các cơ quan chức năng giải quyết thật mạnh tay với cặp bài trùng: cờ bạc và vay nặng lãi

Mr Đàm chỉ là một trong số rất nhiều “con tin” bị các loại cho ma túy, cờ bạc, vay nặng lãi bủa mạng lưới của mình khiến nhiều gia đình tan nát. Theo dõi vấn đề xã hội này hiều năm, tôi rất biết nhiều thanh thiếu niên con nhà giàu, quyền thế bị những băng nhóm xã hội đen “tóm” bằng nhiều con đường: ma túy, cờ bạc, vay nặng lãi... Chính vì vậy, nhiều thanh thiếu niên ngoan ngoãn, kể cả con cái gia đình gia giáo, quyền thế bị hư hỏng lúc nào không hay. Mà đến khi gia đình biết, hầu như không còn phương cứu chữa.

Qua thông tin ít ỏi về gia đình của ca sĩ họ Đàm trên các phương tiện thông tin, tôi cảm nhận, mẹ của anh đã vất vả một mình nuôi con, có lẽ vì vậy, tình mẫu tử của người mẹ này chắc càng sâu đậm. Lẽ nào bà không xót xa khi thấy người con trai của mình chưa muốn lấy vợ cũng vì mẹ của mình là con nợ lớn? Chắc chắn là không, nhưng sao bà vẫn không từ bỏ được việc vay nợ để đánh bạc?

Tôi tin rằng, người mẹ đó chắc cũng thương con. Nhưng, có lẽ người mẹ đó cho rằng, những tòa biệt thự xa hoa, lộng lẫy, những chiếc xe ô tô dát vàng của con trai mình kiếm được, thì khoản tiền “nho nhỏ” đánh bạc của mình chẳng thấm vào đâu. Chắc chắn trước khi phải đưa những thông tin không hay ho gì với mẹ của mình lên mạng xã hội, Mr Đàm đã nói, đã van xin mẹ của mình rất, rất nhiều lần nhưng không được.

Vậy vì đâu người mẹ đã lao tâm khổ tứ vì đứa con lại nỡ “hành hạ” con mình như vậy? Tiền nợ lên cỡ vài chục tỉ, chỉ vì cờ bạc thì ngoài việc sa ngã của bà mẹ này, nguyên nhân quan trọng, nếu không muốn nói là nguyên nhân quyết định chính là những kẻ điều hành các ổ cờ bạc, cho vay nặng lãi đã “giăng lưới” mẹ của ca sĩ họ Đàm. Các nạn nhân bị mắc “ bẫy giăng” của các băng nhóm cờ bạc, ma túy thường khó có con đường thoát. Đó là thực tế đắng cay mà nhiều gia đình bị tan nát, phải chịu đựng.

Đến lúc này, những câu hỏi không thể không đặt ra: Tại sao các dạng cờ bạc mà mẹ của Mr Đàm dính vào vẫn có thể tồn tại? Vì sao các chủ nợ, tất nhiên là cho vay nặng lãi, lại có thể đến nhà Mr Đàm đòi nợ, dù anh không vay họ? Liệu có bóng dáng của băng nhóm xã hội đen đe dọa ca sĩ họ Đàm này?

Trước các dấu hiệu phạm tội ngang nhiên hoành hoành như vậy, mong các cơ quan chức năng quyết liệt nghiêm trị các ổ đánh bạc mà mẹ của Mr Đàm đã dính vào. Nếu không, Với một người của công chúng mà còn bị như vậy, liệu với những gia đình khác bị các dạng xã hội đen “bủa lưới” thì biết kêu ai?

Vương Hà